Chị ơi ! Chị đừng đi ! Đầu tiên em xin thú thật với tất cả các bác là cái topic này em cũng mở ở bên box thời trang của mua rẻ rồi. Nhưng ở bên đó tốc độ trôi chóng cả mặt, em thấy mình ko có cơ hội được để mắt tới. Nên em xin được mở thêm ở đây nữa. Mong được sự giúp đỡ của tất cả các bác ạ ! Chuyện là như thế này ạ ! Em có người chị đầu tháng 9 tới là đi du học sang tận nước Anh xa xôi. Trước khi đi em muốn tặng chị ấy một món quà gì đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ em định tặng chị ấy cái khăn thật đẹp . Vì em nghĩ khi sang đó thì cũng sắp tới mùa Đông, nên có lẽ sẽ cần dùng khăn, cho ấm . Nhưng ở VN lúc này vẫn là mùa hè , nên thật ngớ ngẩn khi hỏi mua khăn đúng không ạ ! Vì lý do đó , nên bác nào biết ở đâu bán khăn thì chỉ giúp em với ạ . Hoặc bác nào có sáng kiến gì về một món quà khác thật ý nghĩa thì tư vấn giúp em . Vì chị ấy đi lâu lắm, chắc 1 năm mới lại về . Em trông cậy vào cả các bác . Cảm ơn các bác nhiều .