1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi, chị ở đâu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heocon2008, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị ở đâu ?

    Chị ơi, giờ này chị ở đâu thế ?
    Ngày mai là tròn 2 năm kể từ ngày ấy. Nhớ lại ngày ấy, em lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình với chị, em sợ lắm chứ, sợ chị nói là chị không có tình cảm gì với em, sợ chị không đi chơi với em nữa, sợ chị không chịu giảng bài cho em mỗi khi em hỏi chị, sợ.. sợ.. sợ đủ thứ. Nhưng cuối cùng em cũng nói được, trái với nỗi sợ của em chị chỉ nói "Chờ 3 năm nhóc nhé". Thực sự lúc đó em cũng không hiểu ý của chị chờ 3 năm là sao, nhưng với tình cảm giành riêng cho chị, đừng nói tới 3 năm, 10 năm em cũng chờ. Em đếm từng ngày trôi qua, sao thời gian trôi qua chậm thế không biết được, lúc mình cần nó đi nhanh thì nó cứ như con rùa ý. Em hỏi chị làm thế nào để thời gian trôi nhanh hơn, chị trả lời là học em ạ, nghe lời chị, em đâm đầu vô học.
    "Chị ơi, qua 1 năm rồi nhé". Em hớn hở nói với chị, chị chỉ cười mà không nói gì, à có, chị chỉ nói "Ừ". Ừ là sao hả chị ?
    Nghe lời chị em tiếp tục học, học đêm học ngày, học như 1 con kiến chăm chỉ kiếm ăn mong ngày tháng trôi qua nhanh. Gần nửa năm sau đó, vào sinh nhật lần thứ 21 của chị, em nhận được 1 cái card của chị, trong đó chỉ vỏn vẹn cho vài chữ "Chị xin lỗi, chị không giữ lời hứa với em". Nghĩa là sao đây chị, sao chị toàn nói những câu khó hiểu thế, em của chị không ngốc lắm đâu, nhưng không hiểu sao những chuyện như thế này em chẳng bao giờ tìm được đáp số.
    Em gọi điện cho chị thì không ai nghe máy, chỉ có "Số máy này hiện tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.....". Chị đi đâu thế ?
    Ngày hôm sau em đến nhà chị thì được ba má chị báo tin là chị "đi" rồi, trước khi đi chị có nói với ba má chị là không nói cho em biết chị đi đâu. Chị đâu rồi chị ?
    Những ngày tháng sau đó em vẫn tiếp tục làm theo lời chị là học hành cho tốt để thời gian trôi qua mau, với hi vọng duy nhất là sau 3 năm chị sẽ trở về với em.
    Hơn nửa năm kể từ ngày ấy, em của chị thay đổi nhiều, thay đổi từ vẻ bề ngoài cho tới tâm hồn bên trong, nhưng duy chỉ có tình yêu dành cho chị là không thay đổi, nó như 1 ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ có cơ hội là bùng phát dữ dội. Không ít những cô gái tốt đã ngỏ lời với em nhưng không hiểu sao em không thể quên được hình bóng chị, với em, chị là duy nhất.
    Em không biết chị còn nhớ tới em không, chị còn nhớ ngày 17/11 hai năm về trước không ? Còn em, chị và ngày này luôn ở trong trái tim em.
    Hi vọng là chị đọc được bài viết này của em, chị không cần trả lời em, chỉ cần chị hiểu là có 1 người em luôn mong đợi chị là đủ.
    Em của chị.

  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Trùng Hợp quá , Tôi cũn đã từng có cảm tình với một người mà tôi gọi bằng chị , và cũng sinh nhật ngày 27-11 , Hình như nhưng người sinh vao ngày này có chung một thiên chức đó là làm người khác phải chờ đợi !!!!
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thể ...sự giống nhau mà thôi ....Cái gì đến sẽ đến nếu nó xảy ra được.... Không có gì là toàn vẹn ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    may man la tui khogn quen ai sinh ngay 27-11 het,,may man we/..
    heocon oi,,bi gio heo con tinh sao,,tiep tuc cho doi 1 moi tinh khong co ke qua? sao....

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm thế nào bao giờ, chờ đợi ư, chờ đợi tới bao giờ ? Không chờ thì không thật lòng với chính bàn thân mình, mà chờ thì biết chờ ai, chờ tới bao giờ ?
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê còn tớ không sinh vào ngày 27 tháng 11 nhưng lại là "đương sự" trong vụ được một tên kém 3 tuổi bày tỏ tình yêu. Biết nói sao nhỉ? Khoảng cách, có những khoảng cách mà bản thân con gái tụi tớ không vượt qua được. Hồi đó tớ đang ở dưới đáy của sự tuyệt vọng khi Daddy của tớ qua đời, người đó đến với tớ, cảm thông, chia xẻ, yêu thương. Những ngày tớ đi công tác xa, một ngày ngoài việc học tớ chỉ biết lao vào phòng máy của trường để đọc mail của người ta .... Rồi cuối cùng tớ cũng không vượt qua được chính mình. Có thể tại con gái bọn tớ có những điều lo xa, có những điều mà một người kém tụi tớ 2 hay 3 tuổi không thể hiểu được. Nhưng đừng trách tụi tớ, (tớ có một tên bạn luôn luôn khẳng định rằng "đan bà óc ngắn nên nghĩ ít hơn dàn ông", phải chăng là như thế, mà nếu không thì cứ nghĩ thế cho nó dễ chịu.
    Bây giờ khi nghĩ lại những ngày ấy tớ thấy mình thật viển vông, tha lỗi cho tụi tớ, những người có và đã từng có người yêu kém tuổi bạn nhé.
    Meo-meo

Chia sẻ trang này