1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải lớn tuổi là đã thành người lớn đâu. Tổi đời cảu một con nguời được đo bằng những gì người ta đã trải qua chứ không phải bằng những tờ lịch trên tường.
    Di nhiên, con gái luôn muốn người yêu của mình phải là chỗ dựa thực sự nhưng ko nên nhầm lẫn giữa hai cách tính tuổi tác đó. Không có gì có thể đảm bảo được trong đầu mỗi ông U30 lại không có bộ não của đứa bé lên 10 cả.
    Cũng như có mấy người trong chúng ta dám nói mình có thể chịu đựng những sóng gió cuộc sống hơn những đứa bé đánh giầy ngoài đường đâu.
    Tôi ủng hộ việc con gái nên yêu người hơn tuổi đời chứ không phải hơn tuổi lịch.
  2. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp nhiều khi cũng không dẫn đến hôn nhân đẹp.
    Cái đó rất khó, khi đã là một gia đình thì phải cả hai người cùng xây dựng. Cho nên việc tuổi tác không phải là một vấn đề lớn, mà nếu chỉ thấy thích thì không nên. Làm như vậy sẽ không bến lâu.
    Thanks.
  3. photphet

    photphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    He he he ... bàn luận về vấn đề này bao giờ cũng hấp dẫn. Chúng ta cùng thử nhé. Năm nay anh 32 tuổi và vợ anh thì đã 33 tuổi, bọn anh có 2 em bé rồi (Hai em bế này đều rất xinh và ngoan nữa nếu ai đó mà gặp chúng một lần anh đảm bảo sẽ không quên đâu).
    Trước hết NAM và NỮ sẽ có quan điểm khác nhau. Bây giờ chúng ta làm NAM đi. Yêu và Lấy một cô gái hơn tuổi hơn và thiệt gi (Anh không định cãi nhau đâu nhé, mội người cùng đưa ra ý kiến để ghép lại sẽ thành một cái rất hay mà rút kinh nghiệm).
    Những cái được:
    - Rất công bằng trong công việc, nhất là việc gia đình. (Cả 2 đứa đều có thể trở thành Ô Sin của nhau khi cần thiết
    - Như anh chẳng hạn: Rất dễ dàng tìm ra tiếng nói chung khi bàn luận một vấn đề. Dễ hiểu nhau hơn.
    - Nói chuyện và thảo luận một cách bình đẳng.
    - Bạn sẽ thấy cô ấy là một người độc lập và rất tự tin. (Cái này đừng đùa nhé: Khi yêu bạn thích cái õng ẹo của bạn gái, khi cưới rồi bạn thấy cái đấy là điều ngớ ngẩn nhất và dễ phát cáu vì không thể chịu nổi. Nào thử yêu một em điệu đà ít hơn mình 5 tuổi xem nào)
    - Cái chuyện xưng hô chỉ là chuyện vặt. Các bạn sẽ thấy khi cưới nhau rồi nếu cô ấy gọi bạn là "Cậu ơi cho mình nhờ tí nào". Hơi bị hay đấy, không phải lúc nào cũng anh em ngọt như mía lùi mới là hay đâu nhé.
    - Nếu cậu là người hay phải đi công tác xa nhà. Tớ đảm bảo (không giám 100% phụ nữ đâu nha) trong valy của bạn sẽ có thuốc ho, thuốc đi ngoài, bông ngoáy tai .... hơi bị pro và đầy đủ. Thích không?
    - Nhìn vào Hollywood thời gian qua xem. Các chị yêu các em hơi bị đông của nó đấy (Tức là bọn mình hơi bị oách đấy các cậu trẻ ạ - Để cho các em ít tuổi hơn đừng có mà tinh vi he he..)
    .....
    .... Các bạn viết tiếp ý kiến của mình vào nhé.
    Những cái không được:
    - Bạn phải cố gắng thể hiện được phong cách của người đàn ông làm sao cho cô ấy thấy yên tâm vì mình đã có chỗ dựa.
    - Cô ấy luôn cảm thấy tự tin trong cuộc sống và chắc chắn sẽ vượt mặt bạn trong một số công việc.
    - Đôi khi thái độ của cô ấy làm bạn bực tức (Vì tôi đâu có kèm tuổi hơn anh). Quan niệm luôn cho rằng hơn tuổi lịch có nghĩa là suy nghĩ chín chắn hơn (Điều này tờ không tin tuyệt đối).
    .....
    .... Các bạn viết tiếp ý kiến của mình vào nhé.
    Hãy cho mọi người biết kinh nghiệm của bạn đi nào. Khi đầy đủ có khi bọn mình sẽ làm được một cuốn cẩm nang đấy.
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cậu có vấn đề gì với ....... rồi " gái hơn hai, trai hơn một" chứ, đừng tự an ủi mình.
  5. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    keke cung không hẳn là như vậy đâu, thằng bạn học cấp 3 với tui cũng yêu 1 nàng hơn nó 1 tuổi có sao đâu, thậm chí nàng ta còn iu nó hơn cả là nó iu nàng ấy nữa kia. nói chung cũng lf tuỳ người, tuỳ vào hoàn cảnh thôi.
    mà thấy nó gọi cô ấy là em, mình cũng quen miệng toàn xưng anh với cô ấy, keke thích thật tự dưng được lên chức, có người hơn tuổi gọi mình là anh, kể cũng thích.
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ông anh nói quá đúng rồi. Chung qui cái ưu đến tuyệt vời chính là sự bình đẳng của 2 người, nó là nguồn gốc đem đến sự hạnh phúc lâu dài. Em đã cảm nhận được phần nào rồi á!
    Về cái sự õng ẹo khi mà đã chán rồi thì lúc nào cũng làm đàn ông chúng ta bực mình, thấy cái trò ấy vớ vẩn không thể chịu nổi nhưng lại chẳng thể nói toẹt ra nên bực lắm.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thực ra ở cái tuổi lớn 1 chút thì ko vấn đề chứ cái tuổi nửa mùa này em yêu chị thực ra con gái chưa chắc họ yêu thật đâu!Giống như chị với em lắm!Với cả bây h con trai vẫn trẻ con hơn con gái nhiều lắm!Em thấy con bạn em nó yêu đứa ít tuổi hơn chỉ để lợi dụng thôi!nhà cu ấy giàu muốn hợp thời nên yêu hơb tuổi hai bên có lợi!
  8. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp chị ấn tượng là chị rất xinh, bạn của chị gái. Sự cảm tình không rõ lý do là nguyên nhân khiến em xăng xái muốn được giúp chị mọi việc. Phổng mũi nghe chị khen: "Thằng này người lớn nhỉ". Rồi một sáng ngày hè, gặp chị đi tập thể dục về, tóc buộc cao, quần cộc và áo bết mồ hôi...em thấy ở chị một hình bóng một người đẹp đang tuổi trăng tròn. Thấy chị có cặp môi hồng rất ấn tượng, tự đặt một nickname để gọi chị: Môi Hồng. Em lên trung học, chị thành thiếu nữ. Bạn bè nhiều, gán ghép lung tung, em phớt. Chỉ thấy chị càng ngày càng xinh, đầy nữ tính. Thấy chị gái rủ nhau đi picnic, rủ cả em đi cùng. Biết chỉ đi làm chân khuân vác, đầu sai với những anh chị lớn nên muốn chối ngay. Vậy mà nghe chị gái bảo: "Môi Hồng cũng đi đấy" lòng đã như mở hội nhưng bề ngoài chỉ dám nói" Đi thì đi".
    Hỡi ôi, từ lúc lên xe đi, luôn có 2,3 anh luôn vây quanh Môi Hồng. Tự dưng cảm thấy ức như bị lừa. Khi buổi trưa, em ngồi dưới tán cây chị lại gần hỏi:" Em đi đâu từ nãy đến giờ thế". Tình cảm thật lẫn lộn nhưng còn đủ khôn ngoan để bịa chuyện khiến chị cười tít. Chị nằm gối đầu lên đùi em tự nhiên và thanh thản. Em thì không dám nhúc nhúc dù một thoáng. Sau việc này chị gái cũng phải nhìn em bằng con mắt khác.
    Em vào đại hoc, chân trời như mở ra, em tập làm người lớn. Tự nhiên muốn gặp chị nhiều hơn, muốn chuyện trò với chị nhiều hơn. Phải thú nhận là em bị hút hồn bởi cặp lông mày đen như nét vẽ, và dáng đi nhẹ như lướt của chị.
    Rồi chị đi lấy chồng, em ấp úng " Chúc chị hạnh phúc". Chị nhìn thẳng vào mắt em không nói gì, chỉ có ánh mắt là trong veo em đã chìm trong ấy. Cảm thấy như mất mát, như rơi vỡ. Tình đầu đã qua.
  9. be_linh_tinh

    be_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dạ , thế cho em hỏi các bác tình huống này nha. Hai bọn em quen nhau rồi thậm chí yêu nhau. Đến khi mãi sau em mới biết là ng` con trai ít tuổi hơn. Thật sự là bất ngờ và không làm sao đồng nhất được hình ảnh một ng` tưởng như lớn hơn tuổi lại hoá ra ít hơn. Hic , xa thì không xa được nhưng liệu cuộc sống sau này có ảnh hưởng gì không nhỉ ? Rồi gia đình của em nữa , liệu có chấp nhận một ng` con trai ít tuổi hơn khi biết em yêu không ? Có thể là thuyết phục gia đình rồi cũng sẽ chấp nhận nhưng vì đến ng` yêu bằng tuổi mẹ em cũng khuyên là ko nên. Hic , có thể mọi ng` sẽ thắc mắc, quen rồi yêu mà không biết rõ về tuổi tác, hic , mong mọi ng` thông cảm là ko nêu lý do. Nhưng yêu thì vẫn yêu , em chỉ băn khoăn là làm sao để đồng nhất 1 ng` đang nghĩ hơn tuổi mình mà giờ lại thành ra ít tuổi. Bối rối thật , nhiều khi cảm giác chỉ là giấc mơ về cái ngày ng` ta nói rõ tuổi..................
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, chị à !!! Em iu chị Chị có iu em không vậy ?

Chia sẻ trang này