1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dan_ong_thoi_loan

    Dan_ong_thoi_loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời đất nếu đã yêu nhau thật sự thì vấn đề tuổi tác không quan trọng ( ) ...với điều kiện là hơn ít thôi chứ nhiều quá thì không nên "gái hơn hai.. mà" thì hôn nhân mới được bền vững phải không các bác. Nói tóm lại hôn nhân là duyên số trời cho mà trời cho như thế nào thì được như thế đấy ....Khỏi lo nghĩ nhiều các bác nhầy...
  2. hoanghoncatina

    hoanghoncatina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết không ?
    thời buổi bây giờ thương là "phi công trẻ lái máy bay bà già"
    nhưng có sao đâu,tình yêu đâu phân biệt tuổi tác.Mà mình thấy cũng dc đáy chứ yêu một người có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình co khi đó là một điều lợi .
    Mình ủng hộ bạn a_change ạ.
    Chúng ta có điểm chung đó!chúc bạn thành công
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ luôn đẹp nhất trong lứa tuổi 18-35, và là niềm mơ ước của mọi đối tượng. Yêu phụ nữ đẹp cũng là điều tự nhiên, yêu phụ nữ lứa tuổi kể trên càng không phải bàn.
    Nếu có bạn trai nào còn ít tuổi yêu những người phụ nữ hơn tuổi mình thì cũng là thể hiện sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người phụ nữ - tâm điểm của sự chú ý. Bây giờ vẻ ngoài đàn ông ngày càng già đi so với phụ nữ, vậy nên không đáng ngại đâu.
    Chẳng hạn mình thích phụ nữ tầm 24-28 tuổi, nói chuyện với bạn nữ dưới tuổi ấy có cảm giác ngây thơ, trẻ con thế nào ấy, giả dụ mình mới có 23 tuổi thì sao ? .... Mình vẫn thích những phụ nữ 24 - 28 tuổi .
    Mình đã yêu và được yêu với 1 người phụ nữ hơn mình 2 tuổi, sau này cô ấy đi lấy chồng nhưng vẫn yêu mình . Thế là yêu hay lợi dụng ?
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi cho tôi hỏi thế ông có fải là 1 trong những kẻ lái xe cà tàng không vậy ? hehheh
  5. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đã là yêu thực sự chưa mà đòi ko nói về vấn đề tuổi tác , đúng là chưa học bò đã lo học chạy
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chạy thì cũng tập chạy rồi, thế nhưng mà có điều là chạy hơi chậm thế nên toàn để vuột mất khỏi tầm tay thôi
  7. sugar78

    sugar78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  8. sugar78

    sugar78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui thay ban noi nhu the la ko dc. Con gai thi sao nao? Ban noi cho ro xem nao. Chu am oh nhu the la sao?
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khi mọi người đọc bài này, làm ơn đọc kỹ kẽo thiện ý của tôi sẽ thành một cuộc tranh luận. Cảm ơn.
    Tôi nhớ chuyện về chiếc lá diêu bông. Một chàng trai trẻ, để ý người chị hàng xóm từ khi chớm biết điều mà nguời ta vẫn gọi là yêu thương. Người con gái đó kiêu kỳ, đặt điều kiện : Ai tìm được lá diêu bông thì sẽ nhận người đó làm chồng. Những nguời trai ngày xưa vốn nhẹ nhàng, nên trong một tình yêu ngược như vậy lại càng dè dặt hơn.(Lá diêu bông, của tác giả nào không nhớ nữa)... 20 tuổi em tìm thấy lá, chị lắc đầu không phải lá diêu bông... Tình yêu thời nào cũng vậy, chỉ đơn giản là tình yêu, một tình cảm thuần khiết nhất của con người.
    Ngày nay. Cuộc sống hiện đại khiến người ta dạn dĩ hơn, tuy vậy cũng không quên kế thừa và phát huy những truyền thống của cha ông. Một bộ phận các chàng trai trẻ bây giờ... vác cưa đi tìm lá diêu bông. Tình yêu có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể lên tiếng được. Tôi mong các bạn hạnh phúc, và mong rằng các bạn đến với nhau bằng một tình cảm chân thành, chứ đừng vì trào lưu hay gì gì đó. Có thể bạn không chịu nổi những người đàn ông từng trải, bạn không thích những dỗi hờn của con gái ngang tuổi hay nhỏ hơn... Có những điều tốt mà tình yêu bình thường không có, nhưng cũng có thể bạn không được dỗi hờn người mình yêu, hoặc không được làm một cái cây để che chở, vỗ về cho người yêu của mình... Nhưng có nhiều cái khác thú vị phải không?
    Viết linh tinh vậy thôi. Điều cuối cùng tôi muốn là xin được góp ý với các đồng chí mod bên này, có thể đổi tên toppic này được không nhỉ? Chứ để tên là "CHỊ ƠI EM YÊU CHỊ" Nghe củ chuối quá.
  10. boyaotrang_1984

    boyaotrang_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không quan trọng nhiều về tuổi tác ! Điều quan trọng là có hợp nhau nhau hay không?
    Em cũng thích yêu những "chị " hơn tuổi mình! Vì họ trưởng thành biết cách chiều người yêu mình... hơn là những cô gái bằng tuổi hoặc kém tuổi mình suốt ngày nhõng nhẽo,giận dỗi! mệt lắm!

Chia sẻ trang này