1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bạn north_girl này nói rất chính xác, yêu thôi chứ cưới làm gì cho khổ,....lol..hay là chúng mình đi bạn nhỉ ?
  2. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Yêu người nhỏ tuổi hơn cũng thú vị, nhưng lúc đầu thôi, còn sau này thì khổ cho chị em phụ nữ, không phải vì ngoại hình mà vì những người nhỏ tuổi hơn thì trẻ con hơn. Trong love, nam mà trẻ con thì hurt nữ nhiều lắm
  3. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,Đọc 2 trang trỏ lai đây co'' mỗi bro này là nói đúng thôi,Khi yêu rồi thì ai tính được ccái gì nhỉ.Tớ chẳng biết mọi người theế nào chứ tớ thấy yêu người hơn tuổi tuyệt vời lắm,mà thực sự chả thấy có gì ko hay cả,thực sự đấy,hay là tại tớ chưa yêu người ít tuổi hơn nên chưa biếtt.Quan trọng là yêu nhau rồi thì hiểu nhau và tin vào tình cảm của nhau thì sẽ vượt qua được tất cả,nhiều chuyện khó khăn hơn nhiều chứ hơn vài tuổi thì có đáng gì.Nếu thực sự yêu và thông cảm cho nhau thì sẽ ko có chuyện người này ,hay người kia trẻ con đâu,Chưa có lúc nào tớ thấy người yêu của tớ già hơn tớ cả,lại còn thấy người ta đáng yêu và dễ thương hết biết luôn,hơn nhiều cô nàng ngổ ngáo bi giờ lắm..
    Yêu là ko bao giờ phải nói lời hối tiếc.Yêu nhiều như vậy đấy,nấm xinh àh,cùng cố gắng nhé,nấm xinh của anh.

  4. thangbe83

    thangbe83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    AI trong cuộc đời chẵng có mối tình và tình yêu cũng vậy đâu cần phải yêu một người ít tuổi hơn là hạng phúc đâu Đối với tôi chỉ cần được yêu là có thể chấp nhận được mọi thứ cho dù người ây'' có hơn tôi 5/10 tuổi vẫn ocây miễn là mà thôi
    TÌNH YÊU KO BIÊN GIỚI "TUỔI TÁC"
    uống mườngcho những ai có người yêu hơn....
  5. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    kiển nhẫn đọc hết 16 trang topic này,mới thấy trên đời này cũng có quá nhiều người ngoc nghếc va trong đó có cả mình
  6. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa yêu ai hơn tuổi ,chỉ có một lần thấy cảm cảm chị hàng xóm vì chị ấy rất là tâm lý,ăn nói dễ nghe,lại còn khéo nữa chứ nhưng mà tiếc quá,chị ấy có người yêu rồi,lại chuẩn bị lên xe hoa rồi.Nhưng mà thấy chuyện đó cũng bình thường thôi,sao mọi người có vẻ phản đối thế nhỉ
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì luôn say đắm nhưng khi đã yêu nghiêm túc rồi thì lại luôn sợ ý nghĩ là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mà thực sự là cũng khó mà đi đến đâu nếu chỉ cắm đầu cắm cổ mà yêu một người hơn tuổi, tại con gái thường chỉ thấy cảm giác mới lạ khi vừa mới yêu một anh chàng kém tuổi, còn về lâu dài thì vẫn thường tìm đến một người hơn(hoặc ít ra là bằng) tuổi>
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    MÌnh lại nghĩ là người con trai sau này sẽ lấy 1 " chị vợ " trẻ hơn so với ng`cậu ấy từng yêu và " chị " kia , sau này sẽ cố lấy 1 "em" già hơn em cũ ..hi tình yêu cũ nó cũng có ảnh hưởng nhất định mà . HƠn nữa ko đơn giản đâu ..nó thể hiện tính cách , sở thích , quan điểm nhiều lắm . Cái mà mọi người hay gọi là " cảm tính " ấy mà , khó thay đổi lắm . Ví dụ như mình , ngay đối với 3 ng`con trai cùng đẹp và tính cách đều đều giống nhau , tại sao mình lại có cảm tình hơn với 1 trong số đó ??
    Mà chẳng biết sau này thèng nào vớ fải mình nhỉ , nh`lúc nghĩ mà thương cho thèng đó , ui chồng ơi , chồng là ai rứa ?? ở mô ??
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hơ, mình thấy lần trước cũng có 1 bé bảo yêumình. hehhe , chẳng thấy có cảm xúc gì cả, chỉ thấy buồn cười thôi.
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng học học Vừa yêu vừa học không được à

Chia sẻ trang này