1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Có phải con trai bi giờ thích yêu người nhiều tuổi hơn mình phải ko nhi???? Yêu như thế co fải là yêu thật ko hay chỉ là một sở thìch nhầt thời thui nhỉ? .........Thây lạ lắm khi mò anh thì trẻ măng mù chị thì già kinh..............thậm chí còn hơn nhau dến 7,8 tuổi .......mù mấy anh mù dã dính vào rùi thì dứt ra ko nổi ,ko hiêu mấy sis dấy làm như nào mù giỏi thế ko bít ...................Không hiểu TY như thế liệu co bền lâu ko vây mấy anh???? Tại vì người ta nói con trai hay thay dổi lắm ,mù con gái lại già nhanh hơn con trai...........mù con gài thành bà già rùi thì con trai lại .... lại.......lăng nhăng chỉ khổ thân con gái .Tôt nhất la các sis ko nên iu mấy anh miệng còn hôi sữa..........ko lài mang thiệt thòi vào người

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  2. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chui ko ro nua
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nếu trở người yêu đi chơi sẽ được bạn bè khen: Chị gái mày xinh quá, giới thiệu cho anh tao đi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hì , trước kia mình cũng khoái yêu người hơn tuổi, vì đang xưng hô chị em, yêu xong lại được đổi ngôi anh em , thích thật
    Có một ai đó trong thread này nói đúng, nếu đang ở lứa tuổi 19,20 thi yêu các chị sướng hơn, vì người ta tâm lý, già dặn, chứ yêu các em thì mết lắm, suốt ngày nhõng nhẽo,... ----> mệt
    Còn nếu 25, 26 rồi thì yêu các em chắc cũng không sao, các em ở đây là khoảng 21,22 tuổi í, lúc đấy các em cũng người nhớn hơn rồi, chứ không trẻ con như mấy bé U18
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  5. Baby_YUGI

    Baby_YUGI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hèm,bác phát ngôn tuyệt thật,mãi giờ này em mới tìm thây all delop của mình đấy nha,tìm thấy đệ rùi,hehe
  6. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Con trai yêu con gái hơn tuổi sẽ có được 1 cái lợi to đó là Kinh Nghiệm( trong nhiều chuyện , trong đó có...), ngoài ra còn nhiều cái lợi nhỏ hơn. Ai đã yêu người nhiều tuổi hơn chắc biết quá rõ cái điều đấy, thế nên họ mới khó rứt ra được.
    Te amo, Latina
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ai chẳng khuyên là con trai nên hơn tuổi, đến bằng tuổi còn tranh cãi mãi vì con gái bao giờ cũng có vẻ chín chắn hơn mà. Hơn tuổi lại càng vấn đề lớn nhưng nếu 2 ng` có tình cảm gắn bó thì dư luận không phải là vấn đề lớn mà chuyện tình cảm bao giờ cũng phụ thuộc vào người trong cuộc. Nếu sâu đậm và chắc chắn thì dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. Còn nếu yêu chỉ là thoáng chốc, cảm giác chinh phục người hơn tuổi và được người ít tuổi hơn yêu thì sẽ không bền lâu. Đây là nói chung thui. Mong tình cảm của bạn với người đó sẽ bền vững chứ chẳng có cuộc chia tay nào là vui vẻ được.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao mà em thương chị đến thế, tại sao ông trời lại không công bằng đến như thế với một người con gái tài sắc như chị, tất cả những gì mà chị có được đều mong manh , đều không được hoàn hảo như chị mong muốn, kể cả em nữa.
    Hai năm nữa sẽ đến ngày vui của chị phải không? Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, em sẽ làm tất cả những gì mình có thể để trưởng thành hơn, để có thể đứng bên cạnh chị trong ngày hạnh phúc ấy. Em đang mơ phải không? Đừng cắt đứt giấc mơ của em nhé. Và sau đó em sẽ dành tất cả cuộc đời của mình để làm cho những niềm vui và hạnh phúc của chị được toàn vẹn và viên mãn hơn. Tất cả những gì em mang đến cho chị chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng xin hãy tin em.
    Cảm ơn chị nhiều lắm, những ngày tháng sống bên chị là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời em, là quãng thời gian mà em cảm thấy mình sống thật với chính mình và sống có ý nghĩa nhất. Chị ơi, hãy đặt niềm tin vào tình cảm của chúng ta, bởi vì tình cảm ấy luôn được sưởi ấm và thắp sáng bởi hai trái tim và hai tâm hồn cao cả. Tất cả những khó khăn chỉ càng làm cho tình yêu của em đối với chị thêm bùng cháy mãnh liệt. Em tin rằng mình không mù quáng bởi vì em biết rằng tình cảm của chúng ta là một thứ tình cảm cao đẹp của hai trái tim và hai tâm hồn cao cả. Em sẽ không bao giờ lùi bước, never walk away để cho những giọt nước mắt của chị lại rơi nữa đâu ( dù cho có những lúc em đã nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta). Chị ơi, khi yêu chị, em đã yêu bằng cả trái tim !!!
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạh..Bạn hạnh phúc thật đấy...Khì..Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn..Nhưng lại chẳng có được 1/10 của bạn..Khì...Số phận nó trớ trêu nên mới để mình yêu phải người hơn tuổi..Đầy em ra kia mà chẳng thích..Hic...Yêu mà..Chẳng biết đâu mà lần nữa.....Buồn thật..
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hơn tuổi cũng chả sao nhưng đừng chênh lệch wá là được
    Love is said to be blind

Chia sẻ trang này