1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Nói thì dễ lắm đấy nhưng Yêu thì mới khó .
  2. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1

    tuyệt vời, mình thật sự đồng cảm với bạn,
    bạn biết không?, mình đang ở trường hợp giống hệt bạn, giống một cách kì lạ luôn, không biết bạn nói về tình cảm của bạn có thật không, nhưng tình cảm của tôi bây giờ đúng như vậy 100%...
    vậy mà...người tôi yêu lại luôn không tin tình cảm của tôi, người ta sợ tôi chỉ yêu qua đường thôi, mà tình yêu của tôi giờ đây đã trót trao cho người ấy mất rồi........ kì lạ thật đấy ? tại sao mình lại yêu phải người mà biết trước tình yêu ấy sẽ có rất nhiều chông gai cản trở?.....
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể yêu chị vì đơn giản là tôi không thể yêu chị!hic hic ! khổ quá !
    Chán !
    VDN1045
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    Em đã trưởng thành, còn anh thì quá trẻ, em hơn anh những một cái đầu. Em thân yêu, người ta nói với anh như thế. Anh bất chấp những điều họ nói...............Anh....đã trót yêu em mất rồi ! Hãy tin anh........
    I''LL NEVER MAKE YOU CRY !
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhiều khi đến thật bất ngờ! Nó ko thể phân biệt được thế nào là sự ngăn cách vể tuổi tác, về không gian, về thời gian. Để vượt qua được vòng lễ giáo, vượt qua được dư luận của xã hội và cả gia đình nữa, điều đó rất cần một tình yêu hết lòng và cả hai trái tim dũng cảm. Một người lớn hơn mình về tuổi tác, đã từng có gia đình! Thật, đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi mình! Chẳng biết phải nói làm sao! Trái tim ấy, con người ấy cũng nhỏ bé lắm, cũng cần đến sự che chở, bảo bọc. Muốn ôm thật chặt người ấy vào lòng, muốn bóp nát trái tim mình để vắt cạn đi niềm thương nhớ và trao cho người ấy! Điên mất rồi! Đúng là điên thật rồi! Nhưng xin ai đó đừng lấy mất cái khoảnh khắc điên này! Đừng lấy nhé!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. w1

    w1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ALA ặI...NGặỏằoI C" NGHE TIỏắNG THỏằz THAN CỏằƯA NHặNG CON TIM Mỏằ?M YỏắU NặI Đ,Y ? CHsNG TH?T G?O,CHsNG Vỏằ~I Vf, ,M THỏƯM M? ĐỏƯY KHÍ KHÁI. CHsNG Đf THỏằT NSN LỏằoI "Chỏằ< ặĂi ....em ...yêu....chỏằ<...( Yêu ngặỏằi hặĂn tuỏằ.i) "
    C" Lỏẳ N?O..THAN "I Sỏằ PH,N HAY THỏằơ THÁCH Đf ĐặA ĐỏăY CHsNG LỏI VỏằsI NHAU TRONG TIỏắNG THAN THỏằz ỏÔY Hỏằ NGặỏằoI.
    NHỏằđNG CON NGUỏằoI Rf RÍCH TRONG NặỏằsC MỏđT NHặ MặA . Cỏằă " CA MfI BỏÂN TONH CA XặA Că" CHsNG CHỏNG CHỏằSU HÁT LSN LỏằoI CỏằƯA CUỏằ~C SỏằNG GO CỏÂ. THAN "I!
  7. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Chị hỏi tôi rằng tôi yêu chị có lo mọi người bàn tán ra vào không, có lo chị sẽ già trước tôi không, có lo gia đình tôi phản đối không...v...v...và ...v..v.v...những điều khác nữa.Tôi trả lời ko, tôi chẳng lo điều gì hết, tôi yêu chị và bất chấp tất cả. Chị hỏi tôi đã suy nghĩ ki chưa,tất nhiên tôi trả lời rằng tôi đã suy nghĩ rất kĩ,sau đó là một chuỗi ngày hạnh phúc ngọt ngào, tất cả mọi thứ đều tươi đẹp và diệu kì , cảm giac lâng lâng như đang được bay trong thiên dường tình ái.
    Nhưng rồi vào một ngày kia.......(hết phần 1)
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhớ đã đọc được câu chuyện này ở đâu. Tôi chỉ còn nhớ một đoạn là như thế này.:
    "Hãy quỳ xuống bên nàng, dâng tặng nàng một cái chân giò và một chai rượu. Rồi sau đó hai người sẽ cùng đánh chén no nê. Còn hơn là dâng tặng nàng một bông hoa hồng và sau đó là phải chịu một cái tát."...
    Cái gì mà gọi là t.y ư? ko tin, ko bao giờ tin, nếu nói đó là cảm xúc nhất thời thì tôi tin. Hiếm lắm thì mới có 1 vài trường hợp.
    Tôi nghĩ là, những người chị lên chủ động trong chuyện này, nếu thấy cậu em ngỏ lời và mình thì là người nhiều kinh nghiệm, mình lên tìm cách chỉ cho cậu ấy biết rằng đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời, không thể cho đó là tình yêu được. Bởi tình yêu thiêng liêng hơn nhiều. Và người chị ấy lên tìm cách giữ khoảng cách nhất định, để làm sao tình chị em ngày càng bền vững chứ không nên tạo cơ hội để những suy nghĩ bồng bột thêm phát triển. Rồi một ngày cậu thanh niên ấy trưởng thành, cậu ta sẽ có những suy nghĩ đúng đắn hơn.
    Thà chịu đau một chút nhưng khỏi bệnh thì vẫn hơn là để bệnh kéo dài thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng.
    tôi chỉ khuyên những người chị trong trường hợp này như thế.
    t9g68
  9. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tui thích chủ đề này ,
    tui thích được yêu người hơn tuổi,
    tui mún được gọi người yêu là chị xưng em ,
    nó làm tui cảm thấy hứng thú hơn trong tình yêu, thật đấy
    ----------
    ---
    ---
    ----
    ---
    khá lắm khá lắm, nó dài hơn rồi đấy^^
    hehe! 112killu
  10. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic , thế một em nói là thích em , nhưng em í ko bit la em í kém em 2 tuổi .Nếu em nói ra sự thật khủng khip đoá thì em í còn thích em ko nhỉ ?

    Tim em chưa nghe rung qua một lần,
    Làn môi em chưa hun ai cho thật gần.

Chia sẻ trang này