1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbinhyen

    nguyenbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Minh` nghi~ ban nen binh` tinh~ vi` moi'' la` chi y'' thich'' ban thoi.Ma `ban biet'' the'' nao` la` con gai'' roi` day''. Du` la` chi. nhung van~ la` con gai'' kia ma`.Minh` noi'' the'' ko vi` be^nh da^u nhe'' nhung hay~ xem dieu` chi y'' noi'' voi'' ban la` vao` ngay` nao` the''???
    Thuc ra thi` yeu nguoi` hon tuoi? la` mot van'' de` rat'' nhay cam? va` vi` the'' ban nen binh` tinh~ de? giai? quyet'' nhe''.
    Chuc'' ban thanh` cong va` binh` yen vo su.
  2. double_cafe

    double_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------------------------------------------------
    Mình cũng đang là người có tâm trạng giống như người yêu của bạn đấy,mình cũng đang fall in love với 1 " em " nhỏ hơn mình 2 tuổi,công nhận là trắc trở thật đấy,ko hiểu sao mình muốn tin rằng người ta cũng yêu mình lắm nhưng mà mặc cảm,tự ti ko cho phép mình tin,mình già,mình xấu,con biết bao nhiêu người trẻ hơn mình,đẹp hơn mình....hix,làm sao mà tin cho được đây??
    Mặc dù ko tin thì khổ mình chứ khổ ai,rõ ràng là mình muốn được yêu mà.....
    Mình chỉ ước gì người ta cũng có đươc những suy nghĩ như các cậu trong này thôi,hix hix hix.Buồn thật đấy
  3. double_cafe

    double_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chi viết những dòng này em có lẽ chẳng bao giờ đọc được,tâm sự của chị có lẽ em cũng chẳng bao giờ hiểu...Chị yêu em chị còn ko ngờ được thì làm sao em có can đảm để đối mặt với mọi người cơ chứ,ai rồi cũng sẽ ngăn cản em,chị biết điều đó,nhưng chị chỉ biết chọn 1 là có em,2 là mất em thôi chứ chị ko thể nào như trước được nữa đâu K ơi !
    Đúng là chuyện sẽ ko đi dến đâu cả,chị hiểu điều đó rõ hơn ai hết nhưng sao vẫn cứ dấn thân vào.... chị còn biết em thích chị chẳng dài lâu được,chị hiểu tính em mà...nhưng em lại cứ nói em cũng có yêu chị,chỉ là vì hoàn cảnh mà ko thể đến với chị thôi,chẳng thà em nói em ko hề yêu chị,có lẽ chị sẽ đỡ khổ hơn đấy K ạ.
    Nhưng mâu thuẫn quá,chị ko thể rời xa em được,chị chỉ làm phiền em thôi phải ko K???Chị chỉ ước gì chị có đủ can đảm để nói với em rằng " Chị ko cần em quan tâm,chị ko còn yêu em nữa.......".Và chị cũng ước gì em có can đảm đủ để...đến với chị nếu em thât sự yêu chị K ạ.
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    đó đâu phải la` tình yêu hả bạn?
    tất cả những cậu nào mà tự mình hô to lên là: " tôi chỉ thích yêu con gái hơn tuổi tôi thôi, vì nó thế này, vì thế nọ,.........vì....xxxxxx... " thì những cậu đó đã hiểu sai tình cảm của mình rồi, đó chỉ là thích, chứ không phải yêu........ tình yêu thật sự đâu có quan trọng tuổi tác đâu,
    tôi quen cô ấy, gọi cô ấy là chị, lúc đầu coi cô ấy như chị, nhưng.... sau một thời gian, có nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi cảm thấy mình đã yêu nhau, và mặc dù cô ấy hơn tuổi, tôi vẫn cảm thấy mình phải là người đàn ông của cô ấy, phải bảo bọc chở che cho cô ấy, thật sự tôi không nghĩ có chuyện tuổi tác quan trọng ở đây...
    còn theo hihihi4ever nói thì chắc bạn yêu người hơn tuổi chỉ vì ********? vì chắc là những kinh nghiệm của người lớn ? nhầm rồi bạn ơi, yêu thật sự không xác định, và tính toán được gì đâu...
    Show me the meaning of being lonely......
         
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì yêu đấy nhưng sau này liệu anh có muốn vợ mình già hơn mình không. Từ yêu đến hôn nhân là cả 1 quãng đương dài. Trish biết thế nhưng mà....
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Nói linh tinh! Toan tính trong tình yêu như thế là ko chấp nhận dc!!
    Chevalier de la Balance
  7. jang_dong_lanh

    jang_dong_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đúng trong tình yêu ko thể toan tính nhưng mà cái thời buổi này rất ít người khi yêu mà ko toan tính đó các bạn ạ. Khổ thế đấy. Đó như là 1 xu thế mới của xã hội . Chán thật
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đập chít gì. Toan tính gì chứ? Em đừng có mà ăn nói linh tinh.
    Yêu bằng tuổi đã khó vậy nên yêu kém tuổi còn khó chấp nhận hơn.
    <P><FONT color=#ff00ff size=5>Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


    </FONT></P>
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 05/04/2004
  9. runuavangtrang81

    runuavangtrang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi van noi tinh yeu khong co gioi han ve tuoi tac, va thuc te cung dachung minh co rat nhieu doi song hanh phuc tron doi . the nhung theo minh chuyen do kho noi truoc lam, co the bay gio moi ben hoi nhau thi con duoc, nhung ma doi dai lam, ai dam chac la long nguoi khong thay doi chu, va mot vai nam nua, khi ma ban thay nguoi cua minh gia hon minh, va ngoai duong thi hoa xinh luon rop troi, lieu khi do ban co cam long duoc khong, va con bao nhieu dieu co the lam ban lung lay tinh cam chu, mot loi kich bac doi khi cung lam mat tinh yeu day. hay nghi ki nhe ban
  10. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "yeu" thi duoc con cuoi thi khong nen

Chia sẻ trang này