1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi ....em ...yêu....chị...( Yêu người hơn tuổi)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a_change_1982, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vixuandol

    vixuandol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Í í! bạn nì nói gì kì wé .Mấy "anh" mà "miệng còn hôi sữa" là sao????Đừng quơđũa cả nắm chứ.Con trai thay đổi nhưng mà con gái thì quá "thực dụng " đó thôi
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Xét theo góc nhìn của con gái tôi thấy yêu người ít tuổi hơn mình chẳng có vấn đề gì cả, nếu đó là tình yêu thực sự, vì khi đã yêu nhau rồi chẳng lẽ chỉ vì tuổi tác mà không thể đến được với nhau? Với tôi nếu đó là người đàn ông thực sự yêu tôi và tôi cảm thấy an toàn và tin cậy khi ở bên cạnh thì ok.
    Khi người con gái yêu người ít tuổi hơn mình thì cũng có những cái hay và thú vị. Họ thường chủ động hơn trong mối quan hệ của mình, vì nếu với người hơn tuổi có thể họ bị áp lực tỏng "chuyện ấy" và dễ bị dụ dỗ hơn(?) Hơn nữa trong tình yêu "chị-em" thì cả hai đều chiều nhau nên mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Mà cũng chính vì mối quan hệ hơi trái ngược mà lực hút của nó cũng có thể mãnh liệt hơn và khó cưỡng lại đươc?
    Tuy nhiên mức chênh lệch tuổi tác cũng vừa phải nếu không thì cũng khó giữ. Tình yêu "chị-em" thường gặp nhiều trở ngại của dư luận, người ta thường cho rằng mối quan hệ kiểu này là hời hợt, thoáng qua, hay đua đòi , vụ lợi.., và nếu cả hai không thể giúp nhau vượt qua được thì đành phải chia tay ngậm ngùi. Thế nên phải luôn có bản lĩnh trongtình yêu
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 14/04/2004
  3. sythanh9002

    sythanh9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi
    "Khi yêu một ngừơi ta hãy yêu cho thât tình và yêu hêt mình thì dù có không dược thành công tâm hồn ta bị tổn thương nhưng ta sống đúng và tình cảm của ta được trân trọng và ý nghĩa"
  4. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng thể nói trước được điều gì,chỉ biết một điều "Cái gì cũng có giá của nó".Được hay mất đôi khi cũng không quan trọng nữa.Chỉ xin một điều,yêu vì yêu,đừng để nó ám ảnh một vụ lợi tính toán gì,nếu ko tình yêu sẽ ko thể giữ được sắc màu của nó.
    Hỉ -Nộ-Ái-Ố...!
    Xét cho cùng cũng chỉ là một con người.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Yêu người hơn tuổi hả, quá đơn giản, tại sao lại phải nghĩ nhỉ. Đàn ông con trai còn có nhiều việc khác để nghĩ hơn là việc này chứ. Có hơn tuổi hay không thì người ta cũng là phụ nữ, cũng là phái yếu, cũng cần được bảo vệ, chăm sóc. Rồi sau này, khi đã là vợ chồng thì dù tuổi tác như thế nào cũng là gia đình của mình, mình vẫn phải lo toan, gìn giữ cái gia đình đó chứ. Đừng phí thời gian suy nghĩ là mình có nên yêu hay không, mà hãy nghĩ rằng mình sẽ làm gì để cho người mình yêu hạnh phúc. Đó không phải là sự đơn giản hoá vấn đề, đó là sự chứng tỏ bản lĩnh đàn ông! Đến ngay cả iêu mà cũng sợ thì còn làm được cái quái gì nữa chứ, bà con nhỉ
    Không sợ sẽ hối hận, chỉ sợ không dám làm
  6. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đón xem chương trình phim truyện Hàn Quốc "Tình yêu hoàn hảo", bạn sẽ có câu trả lời ngay mà
  7. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    BẢn thân tình yêu đã là một khái niêm trừu tượng. Nếu bạn thấy là cái cảm giác tình yêu đó đủ mạnh để át hết được tất cả khó khăn ,cái này bạn phải tự lường trước, thì đâu cần phải đắn đo gì nữa.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi đã gặp một người làm mình rung động, dẫu họ ít tuổi hơn thì ta cũng sẵn sàng gạt mọi thứ qua một bên để đi theo tiếng gọi của trái tim. Làm vậy không sai.
    Tuy nhiên, thường theo sự phát triên tâm sinh lý, người con trai, phái mạnh thường tương đồng về nhận định chung và dễ ráp với bạn nữ ít tuổi hơn, mọi việc như thế sẽ suôn sẻ hơn.
    Một tình yêu đẹp là tình yêu có nghĩ đến tương lai, đến sự nghiệp và hôn nhân. Thường người đàn ông bắt đầu ổn định ở tuổi trên dưới 30, còn phụ nữ thì tầm 26 - 27 thì sự nghiệp đã tương đối xác định. Và một cuộc hôn nhân đẹp sẽ là khi hai người đã ổn định được cuộc sống cho mình. Vì lý do này mà nên chăng đàn ông nên nhiều tuổi hơn một chút.
    Tất nhiên tình yêu "chị - em" hẳn phải thú vị hơn là " anh -em" rồi. Sự "trái quy luật" sẽ đem lại những điều kỳ dị, cũng có thể là rất thú vị, nhưng cũng có thể là cực kỳ dở hơi.
    Trong tình chị em, người con gái "chủ động " hơn trong điều phối cảm xúc của hai người, tôi không cho đây là một điều hay. Đàn ông, là phái mạnh, phải chủ động để là chỗ dựa cho người phụ nữ. Yêu nhau thì tất yếu chiều chuộng nhau, sự quan tâm theo kiểu "mẹ - con" hay "chị - em" rất có thể sẽ làm người đàn ông thấy khó chịu, hoặc sẽ thiếu mất sự cứng cáp và bản lĩnh cần có.
    Hơn tuổi thì dễ khống chế nhiều thứ, cái ví dụ "chuyện ấy" của bạn thật ngộ. Yêu nhau là tôn trọng nhau, và sự hoà hợp tâm sinh lý là quan trọng chứ cái "dục vọng" nhỏ nhoi kia có nghĩa lý gì đâu. Với lại, đã yêu là tôn trọng nhau, cưỡng bức để thoả mãn bản thân chỉ là hành vi lợi dụng, và thiếu tinh thần trách nhiệm.
    Lý thuyết là vậy thôi, nhưng tình yêu phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Duyên phận. Và con tim thì luôn có những lý lẽ riêng, nằm ngoài mọi quy phạm của loài người.
    Love is all Heart [r32)]
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tất nhiên tình yêu "chị - em" hẳn phải thú vị hơn là " anh -em" rồi. Sự "trái quy luật" sẽ đem lại những điều kỳ dị, cũng có thể là rất thú vị, nhưng cũng có thể là cực kỳ dở hơi.
    Trong tình chị em, người con gái "chủ động " hơn trong điều phối cảm xúc của hai người, tôi không cho đây là một điều hay. Đàn ông, là phái mạnh, phải chủ động để là chỗ dựa cho người phụ nữ. Yêu nhau thì tất yếu chiều chuộng nhau, sự quan tâm theo kiểu "mẹ - con" hay "chị - em" rất có thể sẽ làm người đàn ông thấy khó chịu, hoặc sẽ thiếu mất sự cứng cáp và bản lĩnh cần có.
    Hơn tuổi thì dễ khống chế nhiều thứ, cái ví dụ "chuyện ấy" của bạn thật ngộ. Yêu nhau là tôn trọng nhau, và sự hoà hợp tâm sinh lý là quan trọng chứ cái "dục vọng" nhỏ nhoi kia có nghĩa lý gì đâu. Với lại, đã yêu là tôn trọng nhau, cưỡng bức để thoả mãn bản thân chỉ là hành vi lợi dụng, và thiếu tinh thần trách nhiệm.
    Lý thuyết là vậy thôi, nhưng tình yêu phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Duyên phận. Và con tim thì luôn có những lý lẽ riêng, nằm ngoài mọi quy phạm của loài người.
    Love is all Heart [r32)]
    [/QUOTE]
    Tại sao bạn có thể bảo rằng trong bài viết của tôi có nhắc đến những dục vọng nhỏ nhoi??? Tôi luôn phản đối những mối quan hệ vì dục vọng. Sự chủ động mà tôi nhắc đến chỉ là sự an toàn cho người con gái trong tình yêu thôi, chứ đâu phải là sự chủ động trong chuyện ấy . Hơn nữa chủ động của tôi là người con gái có thể từ chối dễ dàng hơn khi bị "dụ dỗ", tôi nói như thế vì hình như bây giờ trong tình yêu thì con trai hay đòi hỏi chuyện quan hệ trong khi đó con gái lại không muốn. Nhưng không phải vì lý do đó mà họ yêu người ít tuổi hơn vì trong những mối quan hệ kiểu này thì người con gái thường trẻ hơn tuổi, và con trai thì chững chạc hơn tuổi thế nên các cô mới tìn thấy sự an toàn và tin cậy khi ở bên cạnh chứ.
    Tóm lại người ta yêu chỉ vì ..yêu, thế thôi chẳng phải ít hay nhiều tuổi hơnTextText
  10. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chú này nói được!
    Chuyện yêu người hơn tuổi "có được" hay không nó phụ thuộc vào chính hai người đó! Liệu cậu con trai có đủ tự tin để che chở cho cô gái ( chị ấy) không? Cậu con trai có đủ khả năng làm người yêu mình không cảm thấy mặc cảm vì mình hơn tuổi, rồi sẽ già trước không? Nếu cậu con trai không đủ bản lĩnh và khả năng đó thì hãy xem xét lại tình cảm của mình! có thể đó chỉ là tình cảm bồng bột mà thôi!
    Người ta nói rằng khi yêu thì tuổi tác không hề quan trọng! Người ta thường quan tâm đến tuổi tác khi cả hai người đó còn đi học.
    Ví dụ như em học cấp 3 chị học đại học chẳng hạn! Cậu con trai có thể vẽ ra nhiều viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai hai người..."Chị" ơi "em" sẽ đỗ đại học, em sẽ a b c d...Và điều gì xảy ra khi "em" trượt vỏ chuối? Em muốn xa chị 1 thời gian... "Chị" muốn an ủi em nhưng không thể vì như thế thì cậu con trai sẽ mặc cảm hay cảm thấy mình thua kém chả ra dáng "đàn ông"...
    Tuy nhiên đó chỉ là 1 trường hợp rất nhỏ nhưng lại hay xảy ra. Các bạn nghĩ chuyện tình cảm hai người đó sẽ tiếp tục được không?
    Trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó! Hãy yêu để thấy cuộc đời này thêm sắc màu!

Chia sẻ trang này