1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi, Em yêu chị!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi chongcuanino, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, Em yêu chị!

    "T ơi, em yêu anh!" chuyện bình thường
    "M ơi, anh yêu em!" cũng bình thường nốt.
    "Chị ơi, em yêu chị!" Thế mới hay. Dạo này xu hướng con trai yêu con gái hơn tuổi đang trở thành phong trào hay sao đó. Thật là thú vị và mới mẻ. Đó là một minh chứng cho câu nói tình yêu bất kể tuổi tác. Những cô gái hơn tuổi đó sẽ nhận được gì? Họ sẽ có cơ hội chiều chuộng các chàng trai hơn là khi yêu các anh chàng hơn tuổi. Và ngược lại các cậu chàng sẽ được làm nũng các nàng hơn. Một cảm giác rất mới mẻ.
    Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ các cuộc tình như thế. Còn các bạn?



    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    phản đối gì cơ chứ khi tình yêu ấy cũng giống như bao tình yêu khác người ta cứ bảo yêu con gái hơn tuổi là "hâm", là" dở hơi"... nhưng chính những người phát ngôn ra những câu nói ấy lại muốn có 1 tình yêu như vậy biết bao !

    never be the same again
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    topic như thế này hàng ngàn lần rùi !? và chuyện này cũng ... chấm 2 chấm mấy chục lần rùi 1? và câu nói naỳh cũng đang muôn thuở "
    SAO MÌNH TOÀN THÍCH NGƯỜI KÉM TUỔI MÌNH NHỈ ... 87 Ý .... 2 LẦN RÙI ÍT ỎI GIỀ oaaa
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc mình có nhìm nhầm không nhẩy bà rose nì mà cũng thích những đứa kém tuổi cơ á..

    never be the same agagin
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chuyện đó có gì mới mẻ đâu cơ chứ..chán lắm...yêu hơn tuổi tui nhớ ko lầm thì đã có 1 toipc y hệt thế nà thì phải...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chuột fo ai nhà ta bây giờ cũng "Em ơi !!! Chị iu em" với một ku bên 87-89 roài
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh ơi sao anh lại nói ra như rứa...nhưng mà chuyện này chắc thật wá...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    "Những cô gái hơn tuổi đó sẽ nhận được gì? Họ sẽ có cơ hội chiều chuộng các chàng trai hơn là khi yêu các anh chàng hơn tuổi. Và ngược lại các cậu chàng sẽ được làm nũng các nàng hơn. "
    ------> Oài, thật thế à, sao mình không thấy thế nhỉ....!!! Toàn những suy nghĩ và tư tưởng sai lệch về tình yêu chênh lệch tuổi thế này.....Thực ra thì những người đó chênh nhau chẳng đáng là bao nhiêu tuổi cả, suy nghĩ, tình cảm, cách xử sự cũng như nhau cả thôi, làm như hơn một hai tuổi thì người ta thành 1 cụ già không bằng ý.....Cái gì mà cảm giác mới lạ cơ chứ......nói như anh thì chỉ là trường hợp một bà 50 yêu 1 cu 18, 20 như trong mấy phim có mấy bà nhà giàu thôi......
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tình yêu chênh lệch tuổi tác thế này thì cũng không có gì đáng bàn lắm , nó cũng như mọi tình yêu khác thôi cái gì mà " có cơ hội chiều chuộng" với lại "các chàng trai được làm nũng" chứ .chắc là mấy chuyện đấy cũng có nhưng mấy đôi mà em bít thì lại chẳng như thế bao giờ

    never be the same agagin
  10. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như vậy chẳng có gì sai trai cả nhưng có biết nó được gọi là gì không? Để anh nói cho mà nghe các chàng và các nàng đang ở trong tình trạng như vậy đừng tìm anh trả thù nhé
    Như thế gọi là......."Phi công trẻ lái máy bay bà già"
    Các nàng sẽ phải đóng bỉm cho các chàng. Ví dụ ( lấy tên Hải làm tên nhân vật nhé ) sau khi cưới nhau đêm tân hôn cô dâu gọi với vào chú rể đang phê lòi mắt nằm trên đivăng " Hải à, hôm nay uống hơi nhiều đây nhé, tắm rửa rồi đóng bỉm đi ngủ đi hôm nay không làm được nữa đâu."
    Chuyện vui thôi nhé đừng cáu à.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]

Chia sẻ trang này