1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị ơi, Em yêu chị!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi chongcuanino, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui quá anh ơi !Bay gio em mới biết anh có tài dự đoán tương lai đó !
    Yêu nhau cách vài tuổi thì làm sao đâu chứ nhỉ(khoảng t­ừ 2-4tuổi) ?nếu cách Ðến khoảng chục tuổi thì mới đáng nói !cái khoảng cách đó có lẽ phụ thuộc vào tài sản của bên lớn tuổi hơn !
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    amen ngày 1-5 năm sau sẽ là ngày dỗ của 1 trong bốn "cái bô" cảu bõ chúng ta.....thật là tội nghiệp........


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây, thế mà bây giờ mình mới biết đó.....
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Topic này có hàng ngàn lần rùi cơ à? Hic hic anh đâu có biết, thông cảm nha làm mất thời gian của mấy em rùi.hehe.
    Hình như box 86 chỉ có mỗi một đôi như thế thôi phải không?
    Cho anh hỏi Kekhodai chút kinh nghiệm để anh tán tỉnh mấy bà hơn tuổi cái

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác chẳng có khả năng đâu, vợ ít tuổi hơn nó còn bỏ đi hêu hêu(nghĩa là" trần trục trục chạy lông nhông ý mò") thì làm sao mà học được...lượng sức mình đi bác giải quyết xong cái ra đình nhiều màu da của bác đi rồi em giơi thiệu cho bác mấy chị em của Thị Nở cho bác tha hồ lựa chọn.....vậy là hết tình hết nghĩa lắm rồi đấy...nói thật thấy cái gia đình của bác em cứ thấy tội tội...vợ thì muốn có nhiều con cho vui cửa vui nhà mà chồng thì"......" nên vợ phải ra ngoài tìm người giúp đỡ.....


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


Chia sẻ trang này