1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chị ơi!Em Yêu Chị!"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói thì có thể là dc nhưng mà sự thật là khó mà chấp nhận dc khi người con gái yêu người kém tuổi hơn mình.Con trai,đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ.Chỗ dựa đó là sự hiểu biết,tính cách,...tất cả những gì mà người phụ nữ không có.Chính vì thế mà chị em thường thích người nhiều tuổi hơn mình.Và dư luận nữa chứ.Nói thế thôi nhưng mà tinh yêu ko có biên giới mà.Lo gì

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tặng cho các chú đang ngất ngây con gà tây vì 1 củ su hào già: Phương pháp tấn công 1 bà chị hiệu quả nhất,mô phỏng theo kiểu Jang Dong Gun (Ặc)
    1/tấn công:
    ốc nhồi gặp củ su hào già của hắn trong 1hoàn cảnh..bố của hay.hắn thì lao sầm sập từ nhà tắm ra trong tình trạng Adam.còn chị của hắn thí sầm sập lao vào vì tưởng nhà ko có ai
    chuyện gì xảy ra thì các chú đoán lấy nhá
    kể từ sau lần đó,hắn bị dính chưởng của thằng ku Cupi.hắn đã thề sẽ cưa bằng được bà chị ấy.hắn tấn công tới tấp bằng những bông hồng đỏ(mùa này hình như chỉ có 500đ/bông thôi các chú ạ)để trên mui xe bà chị(chị các chú ko có xe thì chắc là phải treo trước cửa phòng bà ấy thôi)
    ròng rã như vậy,cộng với sự quan tâm quá mức "em"của hắn,bà chị lung lay tợn
    và hắn ra đòn quyết định
    2/đập chết;
    hắn đã bày tỏ tình iu của hắn công khai với bà chị.chuyện đương nhiên là bà chị từ chối quyết liệt.dưng mà hắn cũng tấn công quyết liệt ko khoan nhượng.từ chối là việc của bà chị,còn tấn công lại là việc của hắn.trong thời tiết rét căm căm,hắn đã cắn răngchịu đựng nhằm...cảm cúm.hắn cúm thật,bò lê bò càng ở nhà.điều tất lẽ dĩ ngẫu là bà chị đến thăm hắn.và bà chị "vô tình"đọc được dòng này trong nhật kí của hắn:
    35-27=8.Phải rút ngắn khoảng cách bà chị hắn đã bị "đập chết" như thế đấy
    3/làm thịt:
    hắn sẽ có happy ending nếu như.....
    chị hy vọng là các chú sẽ...tiến đến 1 cái gì đó.
    Mô phật,mong là củ su hào già nhà các chú ko lăn ra ngỏm củ tỏi vì ung thư như bà chị của ốc nhồi(chết đúng kiểu Hàn ...cuốc)
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. mybrother

    mybrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng có người yêu hơn tôi 2 tuổi đó,nhưng tôi nghĩ thuphuong20 & tôi hợp nhau đó, làm vại bia chúc cho hạnh phúc của chúng ta .
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đừng tưởng mà hãy chắc chắn , tôi củng đã tưởng nhưng cuối cùng nhận ra là không phải ,
    To: chị thuphuong ui wí ., em gái chị trở lại nè , chị hôngnói là quên iêm chứ hả? he he
    Alone
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 08/07/2003
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Có em yêu chị sao ko thấy có chị yêu em nhỉ?? ặc ặc... chị chị em em cũng là tình mà...:P:))
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Giống như trường hợp của bác gì nói ở trang 1 . Tớ cũng có người yêu là 1 chị , hơn tớ tới 4 tuổi lận . Nhưng mà khi mình chỉ muốn những gì lãng mạn thì chị ấy luôn nghĩ đến tương lai . Kể cả khi tớ đã đi du học rồi thì chị ấy vẫn cứ chờ , đến khi về nghỉ hè , tớ thậm chỉ chả dám đến gặp vì lần nào nói chuyện cũng là chị đưa em đến nhà chị nhé , hai đứa công khai rồi nhân dịp này lo cho tương lai luôn ( ý là ăn hỏi luôn ý mà ) mà cái thằng tớ lo cho sự nghiệp hơn là gia đình ) nên tớ đành trốn biệt . Hic chả biết tính thế nào ... bỏ thì thương mà vương thì chưa phải lúc :(
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  7. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Hơ chị gì ơi đoạn này em không hiểu
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  8. tranhungdao

    tranhungdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn tranh cãi nhiều về chuyện này thế , riêng tôi thì luôn nhớ câu này :"Tình yêu thì không hề có tuổi" .Cái bất tử của tình yêu thì làm gì quan trọng ở vấn đề tuổi tác . Vả lại , các boy thích các chị lớn hơn là ở sự chín chắn , điều đó thật là tuyệt vời .
    Chúc các bạn tìm được tình yêu như ý .
  9. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Au da chuyện này bên Tây cũng phổ biến thui vì con trai khi làm quen ít khi hỏi tuổi bạn gái lắm...sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì...hì hì...nàng lớn hơn chàng vài tuổi là chuyện thường.

    La Brujitaaa !!!
  10. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang có ghẹ hơn tuổi mình, bình thường thôi , có gì đâu. "chị chị rị xuống em " mà.
    Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn

Chia sẻ trang này