1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chí Phèo hiện đại (Tác giả: truongdu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 18/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo hiện đại (Tác giả: truongdu)


    (Tiếc quá, làm phải biên tập lại bao nhiêu, nhưng hoá lại hay, dễ phát triển)

    Thật hân hạnh cho chú Hero được làm nhận vật mở đầu cho tấc phẩm của tôi, chúc mừng chú . (nhưng chú không phải là nhân vật chính đâu, đáng tiếc và chia buồn với chú).

    Chú Hero, phải biết trên dưới, trái phải chứ, sao cứ thằng cả lũ thế, với tôi thì không thành vấn đề, những mà nghe nó cứ mất lịch sự thế nào ấy. Tôi vừa học được tí lịch sự, chú lại mang mồi ra nhử tôi rồi. Tôi chỉ góp ý nhỉ với chứ, lần sau có gọi ai là thằng thì mở ngoặc : trừ truongdu đóng ngoặc nhé. Như thế thì ít nhất chú cũng đã lịch sự với một con ngưòi lịch sự. Hoặc có thể dùng từ các bác nghe nó lịch sự hơn (dù dùng nó thì cũng có thể hiểu là thằng được). Thế nhé, nghe lời tôi đi, chú sẽ thấy nhiều cái thú vị đấy.
    Đấy là nói về cách xưng hô cho nó phù hợp với ... với cái gì ấy nhỉ, tôi cũng không biết . Nhưng mà thôi, cứ phù hợp là được.

    Đang định nói gì ấy nhỉ ??? Chú Hero này, tại chú cả đấy làm tôi phân tâm, chẳng còn tập trung để xây dựng gì cả. Mà xây dựng hay là phá nhỉ ??? Có ai trả lời hộ không, hỡi những con người sáng suốt, thông minh và tỉnh táo ơi (hay là tự cho mình là thông minh, tỉnh táo và sáng suốt cũng được), giúp tôi với, có thể tôi mông muội chăng, tôi vẫn nghĩ là xây dựng đấy, nhưng liệu có là phá không ??? Ôi có ai ở đây không ???. Hình như không, hoặc tất cả là một lũ điếc (có lẽ phải thế thì mới có người trả lời mình được).
    Trăm sự cũng tại chú Hero cả đấy (mình lại làm trò rồi). Nhưng mà không sao, ở đây cũng khối kẻ làm trò đấy chứ, có thấy ai xấu hổ đâu, mà tại sao họ cứ làm trò trước mặt mình thế nhỉ, khó chịu quá. (Nghỉ tí nào, trấn tĩnh tí nào, để xem vừa rồi định nói gì ). Chẳng thể nhớ ra được, thôi vậy cứ bắt đầu từ cái cuối cùng vậy.
    Gì nhỉ ??? Làm trò, đúng rồi, làm trò. Để xem nào, ở đây có những ai làm trò nhỉ ??? Đầu tiên là mình rồi, tiếp đến là tiểu thư ngọt ngào (học lỏm của tiến sỹ Lion King vậy), (trích dẫn: lấy theo thứ tự các bài post của topic Chúa ơi ...), rồi đến Axl Rose, commandos, Jonny_Walker, Hero, tu_dinh_huong ... ối nhiều quá, nhiều quá, nhiều con rối quá. Mà gì nhỉ, không hẳn hoàn toàn là con rối, mà là con bù nhìn (như lời chú commandos), mà không con rối hay hơn. con bù nhìn thì bị giật dây, nhưng nó lại không thể mềm dẻo bằng con rối.
    (Bực mình quá, đang sáng tác thì cứ bị quấy rối, mất hết cả cảm hứng).
    Mà cũng tại chú Hero cả thôi, bắt đầut ừ chú còn đen hơn cả thứ sáu ngày 13 , tống cho chú vại bia cho ... sướng đi.

    (chời ơi, mới vào đề đã mất hứng thế này sao ???, ôi cái mảnh 7X này đã không thể tiếp thêm cảm hứng cho ta sao, ôi cái chậu nước mưa của ta, ta nhìn người mà không thể làm gì được sao).

    Tiếp tục vậy, à tuồng trò, trong đó các diễn viên , à quên, các con rối thay nhau nhảy nhót, máu may theo những sợi dây giật, mà tội nghiệp nó biết hay không biết kẻ giật dây mình nhỉ ??? mà nhiều khi nó lại tưởng là mình giật dây kẻ khác đấy chứ, thú vị quá, các con rối múa đẹp quá, nhưng mà khốn nổi mình lại chẳng biết gì về múa, thế mới tức chứ chỉ thấy chúng quay tít mù, màu sắc sặc sỡ.

    Này Jonny_Walker tại sao cứ quấy rầy dòng cảm xúc của ta thế, thế chú muốn làm con rối thế nào nào, nói nhanh để tôi con sắp xếp. Lại còn chú commandos nữa, chú an tâm tôi nhìn thấy chú nãy giờ bị giật ít đấy chứ, mệt mỏi gì đâu, các chú cứ tiếp tục nhảy nhót đi chứ. Mà này nàng tiểu thư ngọt ngào nàng nhảy không được đẹp lắm, nhưng mùi hương và màu sắc của nàng hấp dẫn lắm đấy, sao lại muốn từ bỏ cuộc chơi, nàng mà đi thì còn gì hấp dẫn nữa, nếu nàng mà bỏ đi thì tôi buồn lắm đấy, ta chẳng còn cảm hứng để tiếp tục tuồng trò nữa đâu, ngàn lần ta van xin nàng, van xin nàng hãy ở lại, để tác phẩm của ta còn hoàn thiện, ôi nàng tiếp tục đi, đừng quấy rầy ta, ta nhìn thấy tia lửa trong ánh nhìn Honey của nàng kìa, ta không thích hắn nhìn ta thế đâu, thằng kia (à quên lại bị nhiễm của chú Hero), nhưng thú thật tôi không biết gọi nó là gì cả các ... (chẳng biết xưng thế nào nữa) ạ, à nhớ rồi, nhớ rồi, cứ gọi theo cách mà nó mệnh danh vậy Tiến sỹ, hố hố, nhưng mà không biết có nhầm không nhỉ, hỡi tiểu thư ngọt ngào tiên nữ ??? vì nàng không trả lời ta nên ta đoán bừa thế thôi, nàng có giận thì ta cũng đành đứng mà cười thầm vậy (ôi sao mình bỉ ổi thế nhỉ ??? ). Mà ngài Tiến Sỹ ạ, tôi cứ thấy ngài là tôi lại không thể nào kiềm chế được, chẳng hiểu tại sao nữa, phải chăng ngài múa may quá ấn tượng, dù theo cảm nhận của tôi là ấn tượng theo kiểu con bù nhìn.

    (Ôi dài quá, dài quá Continue ...)

    May quá, post thì đứt mạng, khỉ thật, chỉ vì một cái [ b ] mà phỉa quay lại sửa

    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu



    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 18/09/2002 ngày 01:31
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    To JK: He he, mày muốn post thì post vào đây này, cần gì phải mở thêm một TOPIC mới làm cái gì
    Ngày xưa có anh Trương Du....
    Cái làng Vũ Đại ngày ấy ! Ôi sao mà thương mà quí, có Chí Phèo, có Thị Nở, có chị Dậu, có giáo Thứ, có anh Pha, có Năm Sài Gòn, có Tám Bính, có lão Hạc, có con chó vàng.. tuyền là những người trí thức hiền lành chất phác, tí quên có cả trí tuệ nữa, hầu như ai cũng có vài mảnh bằng Đại Học, hay là bằng Tiến sĩ , chả biết mua hay là học nữa, có người đi Tây đi tàu về , ô tô xe máy đầy đủ cả, đi làm lương tháng mấy tấn thóc.
    Mọi người tự hào lắm vì làng mình vĩ đại nhất Việt Nam, toàn trí thức cả nhé, và hơn hết là có bố con thằng Bá Kiến, Lý Cường (Tại sao lại gọi là thằng, vì ngày xưa nó cũng tử tế như ai, cái ngày chân đất mắt toét ý mà) làm chủ làng(ấy là bố con nhà nó nói thế) tuyên bố rằng chúng ta phải đại nhảy vọt như Mao Trạch Đông phải đổ tên làng sang tiếng Mỹ là ttvnonline.com
    Ờ hay quá! đúng thế,
    Ờ cái ngày ấy anh Lý Cường, cụ Bá Kiến sao mà đáng yêu thế không biết
    Hừ hừ bên Tàu có anh Hoà Thân trước lương thiện sau lưu manh thì làng mình nào có kém gì
    Đấy là chuyện ngày xưa:
    Còn chuyện nhày nay thì bà con làng Vũ Đại cũng nhận ra bản chất bố con Bá Kiến rồi.
    Thằng con hùng hổ ra đánh người, thằng bố bảo với người ta rằng sao tao không đau nhỉ, mày đau lắm sao ? ha ha ha
    thằng bố chối phay chối phắt, Lý Cường 27, 28 tuổi rồi tao khôgn chịu trách nhiệm.
    Có Bá Kiến thì có Chí Phèo, âu cũng là cái lẽ tự nhiên,
    Nhưng Chí Phèo thời nay cũng không rạch mặt nữa đâu nhé
    Đây là khúc dạo đầu thôi
    Chí Phèo vừa học vủa BIn Laden xong, đợi thời cơ chín muồi rồi làm một phát, hết đỡ
    THôi đi ngủ đã để sáng mai tỉnh táo nghĩ ra mưu kế và sưu tầm bằng chứng để đập phát nào chết phát đấy..
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 18/09/2002
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời ạ, các chú buồn cười thế, sao lại cứ cưỡng ép cảm hứng của tôi thế, nó đâu có đơn giản mà tuôn ra được. Nhưng không sao, tôi đã từng viết theo đơn đặt hàng, có thể khắc phục được cái này. Mà thế là các chú giật đây tôi rồi đấy nhé, mà nhẹ thôi, tôi yếu lắm gãy tay tôi, ối cái chân của tôi, hạ thấp xuống nào tôi không quen độ cao, tôi xin các chú đấy, nhẹ tí cho tôi nhờ.
    Ôi nhẹ nhõm quá, thoải mái quá. Nào để chiều các chú, tôi tiếp tục đây.
    Thôi cứ để các con rối khác nhẹ nhàng quay nhảy vậy, chán quá, ngắm mãi vẫn thế chưa có điệu nào hay (hê hê, dấu các chú đấy, điệu hay thì cũng phải từ từ chứ ). Mà các chú tệ thật đấy, chẳng phát biểu gì cả, góp ý phê bình để tôi còn biết đường mà tiếp tục chứ, sao lại cứ cười thế. Đáng cười lắm sao, hay các chú ngắm điệu hay nào mà dấu một mình thế ??? Các chú tệ lắm, tệ lắm. À mà thôi, các chú cứ ngắm thoả thuê đi, rồi khi nào kể tôi nghe cũng được, tôi đang hoa mắt, có chỉ tôi cũng chẳng ngắm được đâu. Chẳng thể nào ngừng được, càng nghĩ càng thấy các chú tệ, tệ không thể tả nổi (có thể do ngòi bút của tôi kém). Mà thôi kệ các chú, tôi đi cám ơn tiểu thư ngọt ngào tiên nữ đã (nghe mà thèm thòm thế, giá như được nếm một lần sự ngọt ngào của nàng, có thể ta sẽ quên được cái mùi hương thơm ngát của fôn lìng Rên lộng lẫy, lại nhắc đến nàng, có lẽ nàng không được sắm vai trong vở tuồng trò này đâu), cám ơn tiểu thư ngọt ngào về lời khen của nàng, và vì thế có lẽ ta sẽ có giấc ngủ ngon đêm ...à không sáng nay. À ngài Tiến Sỹ, đừng bắt tôi bắt tay ngài chứ tôi không muốn đâu, không thích đâu (đấy là tôi tưởng bở thế, chứ chắc là không phải), ôi nhưng mà vì lời khen của ngài mà sáng nay tôi đã mất ngủ đấy, ngài thật là thâm độc quá, nỡ hại một con ngưòi hiền lành như tôi. Nhưng mà như thế là không được, ngài và tiên nữ nỡ bỏ cuộc chơi giữa chừng thế ư ???mới bắt đầu mà, mới chỉ là khởi động mà, tôi xin ngài đấy, lần đầu tiên xin ngài đấy, ngài hãy ở lại để tôi còn được nhìn ngắm tiên nữ tiểu thư ngọt ngào múa chứ.
    Lại nữa, đã bảo là chú thích vai nào, anh sắp xếp, cứ quấy rầy cảm xúc của tôi. Ồ, fôn lìng Rên nàng hỡi, ta cũng muốn phân cho nàng một vai lắm, nhưng đã quá đông rồi, quá nhiều rồi, ta còn phải quản lý nữa chứ, sao nàng lại nỡ giận ta, sao nàng lại né tránh nụ hôn nồng cháy của ta (có lẽ nàng không dùng mỹ phẩm nên sợ bỏng ???). Ồ nàng cười, nàng chúc ta ngủ ngon, ôi, ta sung sướng quá, sung sướng quá nàng hỡi. Nàng không giận ta mà, ta biết mà, nàng sao nỡ giận một kẻ đáng thương như ta. Đáng thương ??? ta ghét cái từ đó nàng hiểu không, ta ghét nó, thế mà ta đã từng được ban phát, ban phát quá nhiều cái đó đấy nàng à, người ta tự cho họ cái quyền đó.
    Dài dòng quá.
    (có lẽ cảm hứng đã dần cạn, để đấy vậy, pause)
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này