1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chí Phèo -Thị Nở - Tình yêu chân chính!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhnguyen2003, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo -Thị Nở - Tình yêu chân chính!

    Híc, vừa tranh luận với mấy em ở Thăng Long box về thần tượng, xin được chuyển qua đây lập một topic về tình yêu vậy. Chả là chợt thấy tình yêu ngày nay như một cái chợ, chẳng còn mấy lãng mạn, đấu tranh ? nên lại nghĩ đến ngày xưa, cái ngày Thị Nở yêu Chí Phèo ấy mà, thế mới là tình yêu đích thực chứ!
    Này nhé, trước hết nói về Thị Nở: Có lẽ Nở là người con gái hiếm hoi trên đời này đáng được kính trọng, đáng được yêu nhất. Thì chẳng lẽ không phải thế à, đến như Chí Phèo còn nhận thấy điều đó cơ mà. Nở là một người phụ nữ dám đấu tranh vì tình yêu, dám sống với tình yêu. Thật đấy, ngay từ thời đấy Nở đã dám cãi lại người gì (thay mẹ chăm sóc Nở nhỉ) để đấu tranh cho tình yêu với Chí. Nở dám vượt qua mọi dư luận xã hội để đến với Chí. Biết là Chí nghèo thật đấy, lại không có công việc ổn định, không có cả một chỗ tử tế để nương thân, không có người thân thích, cũng không hề có được cảm tình của mọi người. Biết một người như thế mà vẫn yêu, vẫn dám yêu và đấu tranh cho tình yêu thì quả thực Nở hơn rất nhiều, rất nhiều các cô gái hiện đại bây giờ (nếu không muốn nói là tất cả). Đấy là trong tình yêu, còn ngoài cuộc sống hãy xem Nở là người con gái biết sống, biết vươn lên như thế nào nhé. Ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của Nở rồi, mồ côi bố mẹ, là một đứa trẻ mồ côi thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ, chỉ có may mắn còn bà cô già là họ hàng, Những tưởng Nở không thể có được một cuộc sống. Thế nhưng, Nở vẫn tự mình làm việc, kiếm sống và vẫn lớn lên trong sạch. Nở không để cho cuộc đời đầy cay nghiệt ấy tác động xấu vào mình, vẫn giữ được bản thân mình trong hoàn cảnh như thế - đấy là điều đáng quý và đáng kính biết bao? Nói tóm lại, Nở là người phụ nữ đáng khâm phục nhất.
    Nói về Chí Phèo: cái này cũng nhiều người nói rồi, nói lại có nên không nhỉ? Thì tóm tắt lại vậy: từ một đứa trẻ bất hạnh nhưng cũng trong sạch như mọi con người lúc mới đuợc sinh ra, từ chỗ biết từ chối bà nhỏ của ông Lý mà bị xã hội xô đẩy để đến chỗ ai cũng sợ, ai cũng từ chối. Đó là lỗi của xã hộivà sự yếu đuối của hắn. Nhưng hắn có đáng để yêu không. Có đấy chứ. Hắn cũng mang trong mình dòng máu của giống nòi anh hùng đấy chứ. Ngoài hắn ra còn ai trong cái làng ấy dám lên tiếng chửi cha con nhà Bá Kiến, dám lên tiếng phản đối những thế lực đang áp bức cuộc sống của mọi người dân?? Hắn cũng đáng khâm phục đấy chứ. Ngày trẻ, hắn dám phản đối lại ý muốn của bà chủ, giữ cho mình trong sạch - điều này khó lắm, đố cậu nào làm được đấy. Hì, tiền, gái - hắn đều dám coi thường - thật là một ĐẠI TRƯỢNG PHU chân chính.
    Híc, lại sa đà quá rồi, nhớ ngày cấp 3 làm văn về Chí Phèo, đã bị cô giáo phê là ?oquá sa đà vào cảm xúc? nhưng cô giáo lại đưa sang lớp Văn cho bọn nó làm mẫu ?oÍt ra làm văn cũng phải có được cảm xúc như vậy chứ!? ?" híc, nghĩ lại bây giờ vẫn còn sướng.!!! Nhưng thôi, quay trở lại với cái chính đây. Mối tình của Chí và Nở thật đúng là một mối tình lãng mạn, đẹp vô cùng. Có hai con người dù chẳng biết một chữ nào, dám đến với nhau, dám đấu tranh cho tình yêu, và dám yêu nhau hết mình. Họ thật đáng tôn vinh làm biểu tượng của tình yêu cho chúng ta học tập?!!!


    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  2. itcuoi

    itcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, chán chơi bên kia rồi hay sao mà sang đây vậy? Em cũng đồng ý với bác như đã nói ở bên kia: THỊ NỞ MUÔN NĂM
    Thị Nở là người phụ nữ đáng khâm phục. Nhưng Chí thì phải xem xét đã. Này nhé, không đủ nghị lực để cho cuộc đời xô đẩy tức là yếu kém rồi, khỏi bàn cãi gì nữa, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được.
    Nhưng xét chuyện tình của hai người này thì thật đáng học tập thật. Very rồ mantíc. Đúng là hiếm có người con gái nào dám yêu như Nở, yêu một người XẤU XÍ VÀ NGHÈO VÀ KHÔNG AI ƯA. Nhưng đấy mới là tình yêu chứ. Những thứ khác chẳng thể nào ảnh hưởng đến tình cảm của họ được. Đành rằng họ không bình thường đi...
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    làm sao biết được tình yêu
    làm sao biết được người ta yêu mình
    làm sao biết cách tỏ tình
    làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau .
  4. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tình huống của Chí là bất khả kháng chứ ko phải là phó mặc cho số phận đâu. Hãy đọc kỹ kết thúc của câu chuyện, bạn sẽ thấy Chí đâu phải là khúc gỗ hèn nhát .
    Vô lý, chỉ có những nghe làm người mà sống phi nhân tính mới không đáng được yêu. Còn xấu xí và nghèo hèn thì ko có tội, ko có quyền lấy đi của họ tình yêu chân chính.
    Bạn itcuoi, chắc không phải là không có người bảo bạn xấu xí, phải không ?

    Bạn itcuoi, chắc hẳn ko phải ko có kẻ bảo bạn nghèo, phải không
    Bạn itcuoi, chắc không phải không có người không ưa bạn, phải không ?

    Hãy đừng cực đoan một cách bệnh hoạn như thế, @itcuoi thân mến
    Được dut1doan sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 12/11/2003
  5. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, các bác lạc quan quá mất rồi.Nhìn đời với con mắt màu hồng quá.
    Thế các bác cho rằng tình yêu giữa ông bà nhà Chí vượt lên mọi dư luận sao ???Thế sao cuối cùng thì bà Nở nhà ta vẫn không vượt qua được tiếng nói của bà cô để đến bên Chí, để giúp Chí trở lại thành người hả ? Đẹp và đáng trân trọng, nhưng chỉ giới hạn trong tình yêu thôi. Tình yêu đó làm động lực cho Chí hoàn lương chỉ khi Chí bị phụ tình, còn nếu Nở mà không phụ tình Chí thì làm sao có động lực cho Chí hoàn lương được. Tham khảo nhé!!!
    em sẽ không bao giờ rời xa anh dù anh không muốn em ở cạnh anh
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết ngu xuẩn và tầm thường lắm. Chính sự quan tâm nơi con người thị nở đã kéo Chí về thành một con người. Bạn không nhớ chính sáng hôm sau cái khoảnh khắc đáng nhớ đó, Chí đã NGHE được tiếng của nhân gian, đã suy nghĩ như một con người sao.
    Còn hành động cuối cùng của Chí, đấy chính là phút Chí khẳng định mình là người đó.
    Cụ Nam Cao sống lại, chắc sẽ buồn lắm khi vào đây
    The Mirror Has Two Faces.
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Chí với chả Nở , tình yêu chân chính khi có tiền , tiền sẽ xây dựng một tình yêu bền vững lâu dài hạnh phúc ...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tôi khoá chủ đề này, bởi nó ko có giá trị tranh luận, hay nói đúng hơn là có một số người trong này viết quá tệ (ỏ suy nghĩ quá tệ)

    |^.^|​
    (^_^)
  9. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bây giờ đố kiếm dc tình yêu nào trong sáng hơn tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở.

    Người yêu ơi nàng ở đâu
  10. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, sao lại khoá chủ đề, sao lại bảo nó không có giá trị tranh luận. Bác không thấy đây cũng là một chủ đề thường thấy trong box tình bạn - tình yêu sao? Em nêu ra đây cũng chỉ muốn tranh luận về 1 chủ đề cũ rích, là dường như tình yêu ngày nay ít lãng mạn và sâu sắc như ngày xưa thôi mà? Không thể vì nhiều người viết không hay mà khoá chủ đề được. Thế nhiều nơi họ chỉ chát chít thôi mà đâu có khoá đâu. Chủ đề này rõ ràng không vi phạm gì nội quy của TTVN cơ mà!!!!

Chia sẻ trang này