1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Giỏ quà không phải để biếu, nó giống như mua hoa quả bánh kẹo để bầy ý, nhà tớ hay thích mấy thứ này, vì nó là tấm lòng, chứ biếu tiền các cụ ko thích đâu, các cụ chỉ thích tết mang rượu ra bảo là cái này của con tôi mua biếu đấy
    Nhà ngoại mình, bố mẹ không ở chung, lại còn thành 2 nơi nữa
    Mua máy giặt, cũng định để sau Tết, nhưng mà đứa bạn cứ bảo, cố được thì cố mày ạ, Tết nhất về lăn ra giặt quần áo của mình cũng chết chứ đừng nói cả nhà, mà các cụ lại có cái để khoe với họ hàng nữa
    Về quần áo mới, thú thực, từ khi quyết định cưới nhau vào tháng 2, cả 2 vc dồn cho đám cưới hết, không có mua bán gì được, chả nhẽ Tết lấy nhau lại ăn mặc úi xùi như trước, mình rất tiết kiệm việc mua sắm, vì lo nhiều thứ quá nên ko mua ko đc
    Còn có em gái và em trai chồng nữa, chả lẽ anh chị đi làm cả năm ko mừng tuổi cho 2 đứa mỗi đứa 500K?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ừ, có lý. Thế cố gắng lên! . Làm vợ cái là phải lo toan ngay, mệt nhỉ!
  3. hoaianh01

    hoaianh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là tùy hoàn cảnh, thu nhập mà liệu cơm gắp mắm chứ.
    Dựa theo tình hình của những năm trước. Ví dụ như mình thu nhập có hạn, mà các năm trước các cụ vẫn tự lo Tết thì năm nay cũng thế. Trước Tết lên biếu các cụ chai rượu, con rể mua tặng bố mẹ vợ cây quất, con dâu mua tặng bố mẹ chồng cành đào thể hiện tấm lòng của mình. Chứ nếu các cụ nhận quà trong khi biết là mình đang cố cố cố thì chắc cũng không vui lắm (mà chắc là các cụ biết rồi).
    Đại khái là từ trước đến giờ mình thế nào thì vẫn là mình như thế, đừng để tâm lí "bằng chị bằng em" làm hỏng mất không khí Tết.
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Các nàng ở chung với bố mẹ chồng thì đóng góp tết thế nào cho tớ chút kinh nghiệm với.
    Mừng tuổi các cụ thì riêng rồi, nhưng còn khoản đóng góp tết cơ. Chồng tớ thì bảo là mẹ mua thức ăn còn mình trang trí nhà là được rồi, nhưng mà mẹ đẻ tớ thì cứ gọi điện quán triệt là ngoài khoản trang trí ra còn đóng góp tết cho mẹ chồng, mà tớ thì chẳng biết đóng bao nhiêu là phù hợp cả.
    Tớ cũng hỏi mẹ chồng là nhà mình sắm tết thế nào, mẹ chồng bảo là cũng đơn giản thôi, mua ít đồ ăn bia bọt với cả bánh kẹo hoa quả tiếp khách thôi.
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ah, bạn này nói tớ mới nhớ còn khoản bia bọt nữa, hôm qua tớ đã đi mua trước một ít đồ rồi như bánh kẹo, rượu, nhưng mình giảm số lượng quà cho họ hàng xuống chỉ còn một vài nhà thực sự thân quen, mua dần dần không đến lúc ý đổ ụp một cái thì chết
    Chẳng mua được nhiều thứ mà cũng đi tong gần 1 triệu đấy
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ui hông mua bia bọt nhanh đi là giá cả nó lên vòn vọt í, sáng 1 giá - chìu 1 giá, chả bít đằng nào mà lần
    Em thì cứ chơi cà fê (được cái năm nay chả phải mua nữa vì mới có mấy người bạn đồng nghiệp ở đoàn Daklak, Gia Lai, Lâm Đồng ra tham dự liên hoan truyên hình toàn quốc nên biếu chủ nhà (là iem ) rất nhìu ) cộng thêm cả cái đợt iem đi công tác Festival hoa Đà Lạt cũng dinh về mấy gói, khoái quá
    Đúng là phải mua dần dần chứ hông thì móm
  7. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nghĩ đến tết mà hoa hết cả mắt
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ định thế này
    - Biếu MC 2 tr để cụ mừng tuổi hay tiêu gì thì tiêu
    - Mới mua cho cụ vải áo dài rồi nên ko mua quần áo nữa
    - Phải chúc Tết khoảng 10 gia đình họ hàng, mỗi gói quà gồm 1 hộp cafe và 1 hộp bánh, chắc hết 600K
    - Nặng nhất là khoản ăn uống trong mấy ngày Tết, đồ ăn, bia bọt...chắc hết tầm 3tr
    - Mừng tuổi ông bà, bố mẹ và các cháu hết 1tr thôi
    Xem ra thì tiền thưởng mới chỉ đủ một nửa cho các thứ sơ sơ bên trên. Thôi thì năm đầu tiên, cố gắng vậy
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 18/01/2008
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này