1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng làm cty ngoài, lương + thưởng cũng ở mức khá nhưng mình nghĩ, tết nhất chi tiêu nên ở mức vừa phải, quà cáp biếu xén bố mẹ hai bên cũng không nên quá mức "cố" của mình vì bố mẹ nào chẳng hiểu cho con mình. Đã khó khăn về tài chính, lương thưởng không được nhiều, thì lấy đâu ra mà cố, mà biếu xén thoải mái.
    Ngân sách dự kiến của mình cho tết này là:
    - Tiền biếu truớc tết cho 2 nhà nội ngoại là 1tr/nhà
    - Mừng tuổi các cháu hai bên: khoảng 500K (vì đông cháu, trên dưới 20 cháu)
    - Quà biếu họ hàng khi đi thăm và chúc Tết : Mình chỉ lì xì cho anh chị em trong nhà thôi, người nào hoàn cảnh khó khăn thì lì xì 100K lấy hên, người nào khá giả thì chỉ lì xì cho cháu.
    - Tiền mừng tuổi bố mẹ: 200K/cụ (cái này thì ngay mùng 1 sẽ biếu bố mẹ để cho các cụ vui vẻ )
    - Còn mua sắm quần áom vật dụng trong nhà thì mình đã mua từ từ trong năm, không bao giờ để đến tết mới sắm, vừa đắt, vừa mệt, lại vừa thâm lạm ngân quỹ...
    Tổng ước tính thiệt hại tầm khoảng trên dưới 5tr.
    @ bạn santhai : Mình nghĩ bạn có thể mua máy giặt sau cho BMC, có máy giặt hay ko có thì tết cũng đâu có kém vui đâu, ông bà thấy 2VC về ăn tết cùng là đã rất vui rồi..
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe ngta bẩu các ấy sống = lậu chứ có phải = lương đâu mà kể lương ra ở đây?
    Có kể là phải kể: tổng thu của tờ al2 thế này, tổng chi là thế này... chứ.
    Tớ làm ở cty của nhà nước nhưng cũng đã CP hóa, nếu tính ra, lương 1 tháng của tớ có tròm trèm 1tr thui (mà hệ chuyên viên đấy ). Nên các nàng bảo lương 2tr là...gấp đôi lương tớ rùi đấy! Nhưng túm lại là vẫn sống đc, giúp đỡ gia đình đc tí chút, nói chung là gói ghém, đủ sống (nhưng mua nhà riêng là.....chuyện ko tưởng ). Đúng tậht làm công ăn lương, chả khi nào để dành ra đc đến 5-700 triệu để mua căn nhà bé ở vùng ven Tp mà sống.
    Tớ nghĩ chả ai trách mình chỉ vì không quà cáp thăm hỏi vào dịp Tết đâu. Tiết kiệm thì thiếu gì cách? Phụ mẹ chồng nấu 1 nồi bánh chưng to, tăng mỗi nhà 1 cặp cũng tiết kiệm khối tiền đấy, mà lại còn đc khen là đảm đang, tháo vát .
    Nói chung, liệu cơm gắp mắm, đừng vì sỹ diện, để rùi qua Tết 2VC lăn lưng ra cày trả nợ thì còn gì vui?
    Chủ yếu tập trung vào bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột thôi. Còn họ hàng thì cứ phải phiên phiến đi, tuỳ vào khả năng tài chính thôi các bạn ạ!
  3. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ muốn là cố được thì cứ cố. Lương tháng này của chòng phải bóc lột hết thôi
    Như này thì trung bình biếu bố mẹ trước tết mỗi nhà là 1 triệu nhỉ, nhà tớ còn bố một nơi, mẹ một nơi, mọi năm vẫn biếu các cụ mỗi cụ tầm 1 triệu rồi, chả có lí gì năm nay lại giảm đi cả
    nhà luckystar xông xênh nhỉ? ước gì được như bạn ý, quà cho họ hàng thì mình cũng chỉ làm nho nhỏ ước lệ thôi, chả ai trách được, thế cũng yên tâm hơn rồi, các bạn cũng như mình cả nhỉ?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ định biếu mỗi nhà 3M và mua sắm thêm đồ bên nhà chồng mất khoảng 1M. Có đúng 1 cháu ruột, mừng tuổi 500K. Mừng tuổi bố mẹ, anh chị em đêm giao thừa mỗi ng 50K. Thế chắc là vừa hết tiền thưởng chính thống của tớ rồi. Tớ sẽ đi chào hỏi họ hàng với cái tay ko và mừng tuổi các cháu . Đã đổi được 2M tiền 20K để mừng tuổi các cháu họ(thích tiền 10K hơn nhưng mà ko đổi được).
    Vụ đào, quất... để chồng lo. Còn lại thì lột tiền của chồng để tiết kiệm.
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỗ nào cũng có lậu đâu ấy ạ. Và lậu ít lậu nhiều cũng tuỳ từng nơi. Tính 2 tr/tháng là tính thu nhập rồi đấy. Nếu không làm thêm cái gì hoặc không có nguồn nào khác thì chỉ cần vài cái thiệp mời đám cưới thôi đã mệt lắm rồi
    Tớ có lẽ cũng tuỳ tình trạng của mình mà chuẩn bị Tết thôi. Tập trung vào bố mẹ anh chị em ruột. Biếu bố mẹ ít tiền, mang ít quà biếu anh chị (nhẹ nhàng thôi, thường là cái gì tớ mua ở HN mang về mà ở nhà không có). Ví dụ ở nhà tớ Tết rất ít hoa tươi, thế là Tết nào về muộn tớ cũng cố gắng mang hoa về, bà chị tớ lại thích thế. Đi chợ sắm thêm cho bố mẹ (thấy thiếu cái gì thì sắm, chủ yếu bánh kẹo rượu bia gì đó). Ra Tết thì mừng tuổi mấy đứa cháu
  6. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Học tập nhà bạn meohen237. Tết là dịp để sum họp gia đình, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Biếu bố mẹ, quà tết cho họ hàng trong khả năng, làm gì phải cố quá ạ. Mừng tuổi là hình thức chúc mừng. Còn bố mẹ mà khó khăn thì phải biếu quanh năm chứ đâu chờ đến dịp tết.
    Nhà mình dồn hết tiền thưởng vào tiết kiệm để dành chăm em bé thôi.
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhà tớ đây cũng thế, Tết mừng tuổi ông bà, bố mẹ hai bên, các cháu..., tất cả chỉ trong khả năng có thể thôi... Hai vợ chồng lúc có thời gian là tranh thủ đi sắm tết cho cả hai nhà, mua chậu hoa, cây cảnh, đào quất..., kể cả những đổ tiêu dùng bình thường nữa ( xà phòng, bột giặt, ncs xả, mì chình, dầu ăn...) Thật ra cũng muốn mua nhiều, sắm nhiều cho hai ja đình lắm, nhưng khả năng của mình đến đâu thì liệu thôi, hic.
    Sang năm sinh xong em bé, phải tìm 1 công việc khác, có mức thu nhập cao hơn thì mới có thể chu cấp đc hết các khoản, còn bây jờ, cứ bằng lòng với mọi cái mình đạt được đã, quan trọng trên hết là có sức khỏe tốt, và bé yêu chào đời cho mẹ tròn con vuông,yeuchongcon nhờ !!!
    Chúc các giai đình mới cưới, đã cưới lâu rồi, và sắp cưới có 1 cái tết ấm cúng và tràn ngập niềm vui nhé.
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ui, chẳng pải là tớ xông xênh đâu, mà do năm nào nhà chồng tớ cũng có 4,5 đoàn người đến liên hoan ( họ hàng , bạn bè của 2 ông con giai, bạn bè công ty của bố, bạn bè của mẹ...hix) . Thấy bảo là năm nào nguyên tiền mua thực phẩm và bia rượu đã hết 5M rồi, nên tớ định đưa 2M để góp thêm, còn mùng 1 mừng mỗi cụ 500K , còn 2 đứa e nữa chứ. Trước tết cũng pải đi mua thêm bánh kẹo, hoa hoét nữa. Mấy hôm nữa pải về giục chồng đi mua bia trước không vài hôm nữa đắt chết
    Còn nhà đẻ tớ nữa chứ, chẳng biết mua gì ngoài biếu các cụ ít tiền và mua cho bình hoa, bia bọt ra cả.
  9. chippuppy

    chippuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    may thía, em cưới sau tết, đỡ được một năm, rút kinh nghiệm các chị trên này, qua tết là em bòn luôn để mừng tết năm sau keke
    cơ mà em mới đi làm, lương có 1tr, lấy đâu ra mà mừng, lậu chắc chắn cũng ko roài
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chả lẽ sau 1 năm mà lương bạn nó cứ giậm chân tại chỗ vậy à?
    Tấm lòng là chính mờ, quà cáp nhìu có khi các kụ chả ưa đâu
    Tớ thì lại cứ tranh thủ đợt đi công tác nào có cái rì là lạ dinh vìa, dịp nào cũng có thể tặng quà chứ đâu chỉ tập trung vào Tết
    Nếu hông đi lại nhìu thì tặng dần dần trong những lần đi đâu í
    Dưng mà topic của chị santhai lại có í rằng Tết nài nên chi rì cơ, vậy thì chúng ta cứ lựa cơ gắp mắm nhể?

Chia sẻ trang này