1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oài có thế nào thì làm thế., Mọi năm ở nhà với mẹ, tết có bao nhiêu thưởng đưa mẹ hết. Giờ về nhà chồng rồi thì cũng rứa thôi, được cái mẹ chồng dễ tính nên cứ đưa $$ cho mẹ tự sắm sửa mua bán.
  2. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hi2,
    Năm đầu tiên này cũng tốn kém khá. Tiền thì lại hẻo. Thu nhập chồng lại hẻo. Tất cả trông chờ vào thưởng Tết còm cõi của mình. Mà chưa biết cụ thể ra sao. Mong năm nay HĐQT đừng kibo như năm ngoái (Hay lại ki bo hơn)
    Tính sơ sơ:
    + Biếu bố mẹ 2 bên=2triệu
    + Mừng tuổi bà, bố mẹ+em, cháu chồng=0.7triệu
    + Mừng tuổi nhà mình+ông bà=0.8triệu
    + em họ chồng: nhiều vô kể: = 0.5triệu
    + em nhà mình=0.5triệu
    + mua đồ sắm tết=1.5triệu
    + mua rượu tết biếu họ hàng: 2triệu. Mình chỉ mua mỗi rượu vì mua ở cq chồng được giá rẻ lại chất lượng
    Total sơ sơ chừng: 8 triệu.
    Hic, làm sao giảm bớt chi phí đây???
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tổng thu đấy bạn gacon.
    Có tháng thu nhập còn không quá 1,5tr ấy chứ. Em hoành tráng nói là 2tr đấy.
    Em nghĩ có thế nào thì dùng vậy thôi. Các chị em chỉ nên liệt kê những khoản nào nên chi, cái gì nên mua sắm, chứ đừng nêu mức tiền lên ở đây. Vì không nhà nào có thể giống nhà nào, đối với người này là ít, nhưng với ng khác lại là nhiều. Có phải không ạ?
    Em liệt kê tạm tạm thế này:
    1. Quà (hoặc tiền) biếu BM 2 bên, OB, họ hàng (nếu có).
    (Nếu có điều kiện thì cả 2 quà & tiền)
    2. Mua sắm đồ Tết cho nhà mình (có thể ở riêng hoặc chung, nếu có điều kiện thì mua cho cả 2 bên)
    3. Chuẩn bị tiền mừng tuổi OB, BM, lì xì các cháu. (cái này cũng tuỳ túi tiền - > cho phong bao ít hay nhiều)
    Nếu còn tiền thì mua sắm đồ dùng, quần áo... Còn không, những cái này nên mua sắm trong năm cho tiện.
    Đó là những mục nên có. Các chị em mình cùng sắp xếp làm sao cho đủ những mục trên là được. Chi phí chi tiết thì mỗi nhà 1 mức khác nhau. Các chị em kể lên đây làm em thấy tủi thân quá!
    Chúc các chị em năm mới thật nhiều may mắn & hạnh phúc.
  4. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ và chồng đã ngồi liệt kê, những khoản cứng bao gồm tiền đóng góp Tết, mừng tuổi ông bà, bố mẹ, em + các cháu + quà biếu những nơi ko thể ko có: Tổng cộng chi phí thấp nhất là 6 triệu, trong này ko có mục quà biếu họ hàng như trong list trước kia
    Cố lên, cố lên
    Nhận đánh máy tiếng Anh, Việt, Italia vì đang rảnh nàoThanh lý hộp mực in HP, XEROX C2428
    Đĩa CD học tiếng Hàn Quốc giao tiếp do giáo viên người Việt + Hàn giảng dạy dễ hiểu dễ học nào
    Liên hệ: YM: phobo0207/0904865066

  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    không biết có Ông bà, bố mẹ, cô bác anh chị nào mừng tuổi cho mình không nhể. để bù lỗ tý
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chia sẻ
    Em là Em lo cái vụ tết nhất này từ tháng trước rồi.
    Nói chung là tùy vào thu nhập của mình mà chi tiêu thôi.
    Lương của Em cũng tạm tạm nhưng rất tiếc là vừa nghì việc xong nên cũng xịt, cuối năm nay 2 vợ chồng lại lo thủ tục mở công ty nữa nên Em càng móm.
    Vẫn tiết kiệm được 1 khoản tiền, bóc lột tiền của chồng, và hôm nay thấy Bố chồng bảo đưa 2tr để em tiêu tết, vì Mẹ chồng Em vắng nhà 3 năm nên Em là bà hoàng đau khổ.
    Em định tính biếu Bố mẹ đẻ của Em 1 chiếc điện thoại kéo dài tầm 1 tr để ông bà đỡ p chạy đi chạy lại.
    Biếu Bà ngoại 200k, Bà nội 200k, quà cáp cho Bà và Bố Mẹ(500k)
    Bên nhà chồng nữa. Biếu Bà ngoại , mừng tuổi các em, các cháu...
    Tiền thực phẩm, bánh kẹo nữa...
    Em đã đi siêu thị và cửa hàng bánh kẹo rồi. Khuân dần dần.
    Tính ra tết nhất là hoa cả mắt.
    Cố gắng vì mỗi năm có 1 lần và mong năm sau có nhiều tiền hơn để vung tay, chứ chi tiêu thế này Em xót xa lắm.
  7. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng này bằng nhà tớ. Hic hic, đấy là tớ chưa tính gửi bố mẹ đẻ tí nào đâu, toàn tính bên nhà chồng thui, hic hic.
    Mọi năm chưa lấy chồng cứ ung dung tiêu thoải mái, chả bao giờ nghĩ đến đóng góp cho bố mẹ, giờ thì hết rồi, hu hu
  8. JuneSun

    JuneSun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hì, em nghĩ vụ quà cáp Tết này là do điều kiện và thói quen của từng nhà nhỉ. Như nhà em chẳng bao giờ có chuyện đi biếu quà tết họ hàng, trừ dì của em ở dưới quê khó khăn thì năm nào cũng biếu tiền or mua hộ các món vật dụng cần thiết mà dưới quê ko mua được. Còn đâu thì mua vài chai rượu đi biếu xã giao như là sếp chồng/vợ, thầy giáo chồng/vợ vậy thôi. VC em ở nước ngoài nên cũng có điều kiện hơn ở VN nhưng mà em nghĩ ko cần thiết phải chi tiêu quá nhiều trong dịp tết. Năm nào về được, em thường đi hội chợ cùng mẹ, mua đồ cho cả 2 bên nội ngoại như là măng, mộc nhĩ, bánh kẹo ngọt, bia... Chắc hết khoảng 1,5tr-2tr cho khoản này. Còn đâu em mừng tuổi bố mẹ VC 500k/cụ, em gái còn nhỏ thì mừng 100k, em trai lớn đi làm lấy vợ rồi thì cắt, các em họ hàng thì 50k/em. Ông bà nội ngoại 100k/ng. Còn đi xã giao thì 10k/cháu. Tết quan trọng là vui vẻ. Em thấy ở bên này cứ đợt lễ tết thì giá các mặt hàng đều giảm để kích cầu, tâm lý ng mua thoải mái, còn ở VN thì ngược lại, cứ Tết đến là giá cả tăng ầm ầm, lo nghĩ vụ post-tết thì còn j là vui nữa.
    E thường mua sắm cho bố mẹ các thứ quan trọng trong năm vào lúc các cụ cần như laptop, TV... Chứ dồn cả đến tết thì chỉ riêng tiền vé bay đi bay về em đã chết ngất rùi
    Hì, chúc các sis có Tết đầu tiên bên nhà chồng vui vẻ và post-tết thoải mái
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nàng này chắc chưa cưới, riêng nhà ngoại thì mình chỉ lo mỗi nhà mình thôi, làm j có mục quà cáp cho họ hàng - cùng lắm là tiền lì xì cho bọn trẻ con
    nhưng lấy chồng rồi mà xem, tớ nói chuyện với bác tớ, bác tớ bảo con làm dâu thì phải lo đối nội đối ngoại, mình thiệt thòi 1 tí nhưng sau này sẽ ko ai chê trách gì con được
    Lý do là thế này cơ nàng ạ, chứ chả ai muốn bỏ đi một đống tiền cho việc ko cần thiết đâu, trừ chi phí cho nhà mình và nhà chồng thì ko tiếc, nhưng khoản đối nội ngoại kia thì ko có mình sẽ thấy làm sao í, nhưng phải khéo co sao mà vừa tiết kiệm vừa ko úi xùi
  10. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac ban chia se ma thay sot luon,
    Minh thay la sau dam cuoi, 2 vo chong nen de danh tien de con lam an, tao lap gia dinh rieng, roi de danh tien nuoi con nua chu. Minh chi lo cho ba me 2 ben thoi. (Ong ba thi co ba me lo, Ho hang dong qua kham khong noi nen khoi luon)
    Minh thi chi tinh cho gia dinh 2 ben : 1tr/1 ben
    Mua sam 1 it thuc pham cho 2 ben
    Ho hang thi chi di chuc tet thoi, ko co qua cap gi het, gap cac chau thi li xi 10k-> 20k.
    Het roi, hong biet la minh co keo lam khong nhi

Chia sẻ trang này