1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn liệt kê ra sợ wa''.
    Bố chồng mình bệnh nên kg ăn uống gì được ngay cả sữa, vậy nên mính mua biếu cụ cái áo sơ mi : 250k
    Mẹ chồng túi xách đã cũ nên biếu cụ cái khác: 300k
    Em trai chồng chưa có gđ nên cũng 1 sơ mi 250k
    Còn lại những gđ chị/em gái thì mua 1 hộp bánh tây và cafe
    Các cháu thì mỗi nhóc 50k.
    Vậy là xong i''. Ktế mình thế nào thì mình chi theo khả năng ah.
  2. JuneSun

    JuneSun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, đấy là do thói quen thôi. nhà em và nhà chồng em ko có lệ đi quà cáp họ hàng. Chỉ có trước Tết về quê, Mà quê nhà em thì chỉ con` có 2 dì thôi, còn quê nội thì chỉ còn 1 bác xa. Mẹ em đã làm dâu trưởng gần 30 năm rồi mà em cũng chưa nghe thấy mẹ em kể chuyện Tết phải mua quà đi biếu họ hàng. Nên em suy ra là do từng nhà thôi, bác chồng chị cho rằng thế mới được, còn nhà chồng em thì cho rằng Tết mời đến ăn cơm hay qua chúc Tết là quý rồi.
    Hì, nhập gia tuỳ tục, chắc là do gia đình chồng em suy nghĩ cũng đơn giản nên e thích Tết lắm, ko phải lo nghĩ mấy mà lại có dịp tụ tập họp mặt gia đình.
  3. qdung_design

    qdung_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thùng đựng rượu hình cái trống ...Sản phẩm độc đáo của các nghệ
    nhân bậc thầy làng Đọi Tam.....(nơi sản xuất ra những chiếc trống
    hội thăng long dành cho kỷ niệm 1000 năm thăng long hà nôi.)
    Để kịp thời phục vụ nhu cầu của thị trường rượu tết năm nay(xu hướng
    dùng rượu mạnh của ngoại không còn - vì nạn rượu giả) đa số
    mọi người mua rượu vang, đóng thùng, 3l,5l .
    chúng tôi cung cấp Thùng đựng rượu hình trống, đc làm bằng gỗ mít
    bằng bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, chắc chắn sẽ là mộ
    vật trang trí đẹp và là một đồ dùng tiện dụng cho phòng khách của mọi nhà
    Liên hệ: Quang Dũng
    ảnh nè các bác
    trực tuyến: nick yahoo quangdung_tv@yahoo.com
    mobile: 0953 733 899 buổi tối: 6558492
    loại 3l giá: 170k
    loại 5l giá : 200k ,
    gợi ý các bạn mua thêm 3l vang chát đóng bich. cho
    vào đem biếu thì là chu đáo và độc nhất vô nhi.
    http://muare6.vinahoo.com/forum/raovat/Qua-Tet-2008-Doc-dao-sang-trong-l-Gia-ca-tan-goc-den-tan-tay-nguoi-dung/1493937/trang-2.ttvn
    [​IMG]
  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Pác ơi, trông hoành tráng lắm ạ. Ở Sài Gòn có loại này ko vậy pác ? Em đang có nhu cầu ạ.
  5. bachvantrang

    bachvantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tớ cưới trc tết 2 tháng, vì phải lo cho đám cưới từ A-Z nên đến tết kinh tế cũng ko dư dả cho lắm. Tớ đã chi tiêu như thế này:
    - Trước tết tớ cùng chị gái đi mua đồ cho bố mẹ đẻ: từ mì chính, nước mắm đến rượu bia, bánh kẹo, cốc chén ... (tóm lại lại là những gì cần thiết) hết khoảng 3tr, 2 chị em chia đôi, mỗi người 1 nửa => hết khoảng 1.5 tr
    - Bên nhà chồng tớ ko phải lo nhiều vì chồng tớ là con út, các anh chị đều khá giả, bố mẹ chồng ở quê. Cuối năm cả nhà kéo về quê ăn tết. Chị dâu trưởng phân công thế này:
    + Anh chị cả lo tiền chi tiêu ăn mặn.
    + Chị thứ 2 là con gái nên ko tính!
    + Anh thứ 3 lo khoản bánh kẹo + hoa quả.
    + Bọn tớ lo khoản rượu + bia +nứơc ngọt
    => chi phí góp tết với nhà chồng hết khoảng 1tr
    - Tết mừng tuổi bố mẹ vợ + bố mẹ chồng: 1triệu/ người: 4 triệu
    - Mừng tuổi các cháu: 600 (100/ cháu)
    - Tết về quê chồng đi mua sắm thêm để trang hoàng nhà cửa: khoảng 500.
    - Mừng tuổi em gái tớ (đang đi học): 200
    Năm ngoái là dâu mới nên tớ có đi chào hỏi họ hàng cùng cả gia đình.Nhà chồng tớ ko có truyền thống quà cáp cho họ hàng. Nhà nào có cháu nhỏ thì mừng tuổi, khoảng 10k - 20k/cháu. Nhà nào hoàn cảnh khó khăn thì mừng nhiều hơn, khoảng 100-200. Nhưng vì đi cùng cả gia đình nên lúc bọn tớ mừng, lúc anh chị mừng ... => cũng ko tốn nhiều lắm: khoảng 500k
    Về phía họ hàng nhà tớ, tớ cũng chỉ đến chúc tết, mừng tuổi trẻ em. Chỉ có bác ruột tớ do ko lấy chồng, sống 1 mình nên năm nào tớ cũng biếu bác 1 túi quà + mừng tuổi bác, khoảng 300k.
    Như vậy năm ngoái tớ chi tiêu hết khoảng 9tr. Năm nay vật giá leo thang, làm ăn tốt hơn nên các khoản có thể tăng thêm. Hôm qua tớ đi Metro, mua mấy thứ lặt vặt, ko có rượu bia mà cũng hết 1.8tr
    Nói chung tớ nghĩ cứ chi tiêu theo sức mình ko phải cố, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà. Mình ko có nhiều thì sắm sửa + biếu xén ít hơn, chả ai trách đâu!
    Chúc mọi người 1 cái tết vui vẻ
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không dư dả lắm mà chia quà Tết gần chục triệu đồng cũng là niềm mơ ước của khối người ròai.
    Mừng cho bạn!
  7. tmh1512

    tmh1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    oái, lúc trước thì mình nghĩ Tết cũng đơn giản lắm, chuẩn bị quà Tết biếu gia đình hai bên, tiền mừng tuổi cả nhà nữa là oki, ai ngờ còn có khoản đi chào họ hàng nữa ah??? Tối qua mới về lên danh sách sơ sơ thui mà đã thấy tròn 10 triệu rùi Mà chả thấy bỏ được khoản nào cả! Vậy thì việc thay cái xe sau Tết bây g chỉ là giấc mơ thôi!
  8. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc em cũng đau đầu vụ này quá đi.huhu
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói có vẻ nan giải nhỉ.Như 2 vợ chồng tớ đầu giữa năm vừa rồi có cái tang==>ko đi thăm thú chúc Tết gì hết => đỡ đc khoản mừng tuổi nọ kia.Mà cơ bản là phong tục nhà tớ cũng ko có thói quen đi lễ Tết quà cáp họ hàng gì cả.Cứ góp mấy triệu với bố mẹ đẻ làm cái Tết nho nhỏ + mừng tuổi mấy đứa cháu thân khoảng 500k(5 cháu).Làm 1 túi quà 300k sang nhà vợ nữa thế là xong.Năm nay vợ mới sinh cháu nên cũng dồn hết cả cho cháu,chẳng dám sắm sửa gì cho bản thân cả.nhưng nghĩ cho cùng đến như mình là cũng tiết kiệm lắm rồi.
  10. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đã chốt được chi phí, máy giặt có lẽ để sau vậy, nhưng đã chung chi 6M đến jờ rồi, vẫn chưa mua đc cái j gọi là ưng í cả

Chia sẻ trang này