1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc, Tớ đang om 10tr vào vụ tiền mới. Chết dở dở. hik hik
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mang ra tiêu thôi!
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đổi xiền hộ, chưa lấy lên phải om. Tiêu được thì tớ tiêu lâu rồi. Tối về cứ nhìn thấy tiền lại thèm. ẹc ẹc
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nghèo nên nó khổ. Tết nhất buồn thiu thiu !
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mấy nàng cứ chi hết cả lương tháng và thưởng tết ra cùng lắm là ra tết ăn cháo.
    Cố gắng đẻ thêm em bé biết đâu lại gỡ gạc được chút nào ha ha
  6. htngocdung

    htngocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bạn này.
    MÌnh thì chưa có gia đình riêng nhưng cũng có nghĩ tới chuyện này, nếu bà con đông quá thì nấu nồi bánh, biếu mỗi nhà 1 cặp là xong, vừa đẹp
    Còn tiền lì xì cho các em và các cháu, cũng không nhất thiết phải nhiều, chủ yếu là lấy hên thôi mà. Dung rang li xi nhieu qua, nam sau lai phai tiep tuc gong nua thi met lam.
  7. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    buồn cười , tết năm ngoái cũng là năm đầu tiên về làm dâu đi thăm họ hàng m cũng chẳng đi mỗi lên bà nội chồng . hôm 30 tết bà nội chồng làm tất niên bố chồng còn bảo cứ ở nhà bố đến bảo mày bị đau bụng đỡ phải làm , cứ ở nhà ma ngủ :D , m k biết j cứ tưởng chẳng vấn đề j hoá ra lấy chồng tết phải lắm chuyện thế àh hix .
    Được neu_hn_vn sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 02/02/2008
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch của mình thay đổi chóng mẹt. Hôm trước vừa đưa cho mẹ ít tiền thì hôm sau bố cho lại gấp mấy lần bảo làm vốn.
    Bố dẫn đi thăm 1 lượt họ hàng không sót 1 ai, bánh rượu mẹ chuẩn bị, phong bì cho các cụ, lì xì cho các cháu, bố chuẩn bị chu toàn! 2 vợ chồng có mỗi việc lên xe, xuống thăm và cười rồi lại lên xe!
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hic em Heo thật là may mắn
    Mình vừa đi honey moon về thì mua đủ thứ: máy giặt, nóng lạnh, giường tủ, xoong nồi bát đĩa, giấy toalét giấy ăn, khăn lau khăn mặt... Túm lại là tất tần tật từ những cái tăm, cái kim, tới cái to vật vã
    Tết này mua mũ áo các quan và tiền vàng để cúng (mẹ bảo thía), và mua ít bánh trái, chưa mua thức ăn...NÓi chung là tốn kém gớm ghiếc !!!
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Be heo thật sung sướng. Chả mấy chốc lại giàu to giống bố mẹ.

Chia sẻ trang này