1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho dịp Tết nguyên đán với các gia đình mới cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    khì khì ,mình thấy tụi mình ko đc như vậy nhưng sướng cunag chẳng kém nhá .Lo lắng,chăm sóc cho gđ mới của tụi mình cũng là hp đấy chứ.Ai bảo nghèo là khổ nào,tự thân vận động có cái khổ cũng có cái sướng nhá .Lúc nghe BMc khen "Con dâu đảm đang,lúc đấy chả khoái chí,thấy công lao mình bỏ ra chẳng đáng là bao ,nhỉ".
    Tớ vừa bò lăn bò càng ra dọn nhà,con zai hum nay 28 vẫn phải đi học,chứ ko đi học thì ở nhà ai trông.Mẹ dọn dẹp,mua bán,nấu nướng .Bố thì là chân chạy cho 4nhà .Chạy như ngựa,nào mang nem,mang măng sang nhà cụ,sang nhà bà nội,bà ngoại,mang bánh kẹo,bưởi ,quà bánh.......đủ thứ.Tối đến thì đi quan trên quan dưới,đi sếp bố sếp mẹ,đi thầy đi cô ........Ối zời ơi là mệt .
    Nhưng túm lại chỉ cần nghe chồng kem vợ 1 câu,Mc khen vài câu,BC cũng khen thêm vài câu nữa là bao nhiêu mệt bay hết đi đâu ấy .Sướng .
    Tết này mình mới có khs niệm làm dâu hihi,năm ngoái con bé đc tha.Năm nay định lười nhưng nhiệm vụ nặng nề giao rùi chay đâu cho thoát .Tiếc mỗi bộ móng,vừa làm xong gẫy cả,chả biết mai đi làm lại có đc ko,30 con zai phải ở nhà rùi,chả trốn đi đc.
    Chi tiêu thì ối giời ơi .Chắc nhà tôi nuôi chục thằng trộm chứ ko phải 1 ạ .Nhanh hơn mất cắp.Ngày tết cái gỉ gì gi cũng đắt,cam canh cách đây 2 hôm mua có 35,hôm nay 55 mà tranh nhau chọn kiểu mua tranh bán cướp,chán thật đấy .
    Hy vọng đến tết con zai đc mừng tuổi nhìu nhìu ,lấy thu bù chi,các nàng cũng chuẩn bị có em bé đi để bù lỗ hehhe.Tớ cũng đang tính ra tết xiền mừng tuổi con zai mẹ vay đi học ạ .Tốn quá chưa dám đăng ký .
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.
    Không đọc được hết nhưng đã thấy nàng rất đảm đang. Chắc cả nhà vui lắm.
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chi tiêu cũng không đáng ngại lắm. Biếu bố mẹ hai bên một chút sắm tết thêm. Mua cho nhà nội 1 cây quất to, 350k, nhà ngoại cân giò và chai rượu. Mừng tuổi thì chi bao nhiêu thu lại đúng bấy nhiêu. Lệ nhà ngoại chồng tớ ăn tất niên sớm, để họp mặt chúc tết, sau đó Tết đến tùy nghi di tản, không phải thăm qua hỏi lại nữa. Hôm đó xuất ra 1.2M để mừng tuổi bà và các em, cuối cùng được các dì các cậu mừng lại đúng từng ấy (may mà có suất của mình, không thì chồng yêu vẫn...lỗ 1 nửa)
    Sắp tới mới mừng tuổi nhiều, nhưng chắc cũng trong tầm 1-2M, tính cả bố mẹ hai nhà. Vẫn lo được, dù tiền thưởng tết rất ít ỏi.
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Các nàng dâu hãy cố lên, đúng là chỉ cần được nghe 1 câu nựng khen của người thân là mọi vất vả đều tan biến nhỉ.
    Năm tới mình và em mình còn vụ sửa nhà cho bố mẹ nữa, để em mình còn rước dâu về chứ. Tết nay cũng sắm sửa tầm tầm, em mình là con trai, nên cứ làm trọn gói nhanh gọn đưa tiền cho mẹ thôi, nhưng mình là con cả, đâu thể quẳng tiền quẳng gánh lo cho bố mẹ được, cũng may là Tết cũng ổn ổn rồi mới bị tai nạn. Mà tai nạn cũng chẳng dám nói với ai, chỉ ốm cho 2 ngày lấy lí do làm nũng chốt hạ cuối năm, hôm nay thì lại lỏm ngỏm phụ mẹ. Mai bữa tất niên ... rồi Tết tới nơi rồi đây. Tối vừa qua nhà ông bà ngoại góp chút quà cho Tết, bà ngoại hỏi vụ dạy học buổi tối thế nào, vậy là đến việc mình dạy thêm buổi tối cả họ ai cũng đều biết cả, ai lại để thu nhập công khai quá thế này chứ Làm chính ở đâu cũng bị biết luôn hic hic

  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, thêm đứa con, Tết nhờ được tiền mừng tuổi của nó nhưng mà cả năm chi tiêu cho nó gấp mấy lần ấy chứ Nhưng bà chị viết quá hợp lý, kiểu này chắc càng ngày em càng ngưỡng mộ mất thôi Chúc chị gái và các cô dâu mới ngày càng hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này