1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi phi cho lễ hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhoccuoi, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì 5 7 9 quả là do nhà gái mình thách cả thôi. Nhưng bây giờ ai còn thách cưới gì nữa. Hai bên gia đình thỏai mái rồi thì cứ 5 quả cho đơn giản ngọn nhẹ.Thách cao quá sau này con gái về lại bị nói này khác. Phiền nhiễu lắm.
    Bày ra nhiều quả thì trông ko được xum xuê đầy đặn thôi.Mà muốn đầy đặn thì nhiều lắm, Bên nhà trai đặt toàn bộ, cả người đỡ tráp cho bên nhà gái (80k/người gồm cả áo quần luôn).
  2. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn hỏi cách đây đã 1 năm rồi,nhưng nói chung có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với các bạn thế này.
    Thực ra ăn hỏi nên đi đặt ngoài 1 số cái cơ bản,mà tránh Hàng Than ra vì ở đáy vừa đắt vừa kiểu cách lên tráp quê mùa lắm,Tớ năm ngoái đặt ở chỗ Thanh Hằng Hàng Giấy(chỗ đối diện với mấy hàng bò khô 22 24 ý),ai cũng khen là đồ chất lượng mà lại lên tráp đẹp,sang trọng.mà giá cũng chỉ tầm khoảng vài triệu cho 7 mâm thôi.Cụ thể nhà tớ làm thế này,liệt kê cho các nàng tham khảo nhé!
    1/Sỗ 9 nhiều nhà thích vì đẹp,chưa Cửu mà,nhưng nhà tớ cũng chật,kê đuowcj đủ 7 cái tráp là đã tài lắm rùi.Nhưng bi h tớ thấy 7 là phổ biến mà.7 tráp nhà tớ gồm:
    -1 mâm cau(cau của nhà chồng trồng được nên buồng tầm gần 300 quả gì đó,hehe.Cái này là nhà mình tự hạ xuống,sau đó đưa sang chỗ đặt từ tối hôm trước,người ta tết hoa lá cho mình rồi dán chữa hỷ,sáng hôm sau đóng thùng mang lại sang nhà trai cho)
    -1 lẵng hoa quả
    - 1 tháp bánh cồm(150 chiếc)-yêu cầu rõ ràng là bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than,loại 3k/chiếc,yêu cầu luôn là lên hẳn tháp tầng cho đẹp
    -1 tháp chè Thái Nguyên(cái này kiểm hàng rồi xem người ta chia suất-150 suất)
    -1 tháp hạt sen(150 gói)
    -1 con lợn quay (tuỳ loại 5 hay 7 kg mà tính tiền,nhưng phải yêu cầu rõ là Lợn quay ở Vạn Thành hàng Buồm-hình như là 108 Hàng Buồm ý.Con lợn này để cho đẹp và nóng thì cũng sáng sớm ngta mang sang tận nhà trai rồi mới đặt lên mâm,trang trí cho mình)
    -1 cái tráp 3 lế gồm:3 phong bì tiền hỏi,3 chai rượu ngoại,3 cây thuốc,rồi vài cái thiếp cưới tượng trưng...Cái tráp rượu thuốc lá này là tuỳ nhà gái yêu cầu mấy lễ mà nhà trai chuẩn bị tương ứng,nhà tớ làm 3 lễ vì 1 lễ tại gia,1 lễ bên nội,1 lễ bên ngoại.Cái này không phải là thách cuowí đâu mà là mình chia làm 3 lễ lớn để về quê thắp hương tổ tiên thôi.Thời buổi này mấy ai thách cuới nữa đâu
    Có vài điều lưu ý khi đi đặt đồ sính lễ(may quá nhà tớ làm được ưng ý như thế là vì tớ tự đi tham khảo rồi tự rủ chồng đi đặt tất,nên theo ý mình đưọc.Cái chỗ Thanh Hằng đấy làm ăn cũng tử tế.Đúng giờ và đúng yêu cầu.Các ấy chú ý là:
    -đặt đồ gì cũng yêu cầu được kiểm tra xuất xứ rõ ràng(VD:bánh cốm,lợn sữa quay,hạt sen,chè....)để đwợc đò ngon,tử tế,nhà gái đi mời mang theo đồ đó cũng thấy an tâm
    -yêu cầu người ta mang hết đồ sang nhà trai để lên tháp chứ không phải xếp xong rồi mới cho lên xe mang đến nhà trai,cũng không phải bắt mình đến lấy(tất nhiên cái này phải thoả thuận với nơi mình đặt).Thêm 1 ít tiền công k đắt lắm đâu,nhưng mình ktra được số lwợng và an tâm về chất lượng.Người ta cử khoảng 2 ng đến tận nhà.VD nhà chồng tớ 8 rưỡi sáng hôm sau bbắt đầu đi thì tối hôm trước ng ta đến sắp lễ đàng hoàng,chỉ riêng con lợn và buồng cau là 5-6 h sáng hôm sau ngta mang đến,sẵn sàng cho mình
    -rượu thuốc lá không nên đặt mà nên tự đi mua để chọn được đúng rượu thật và thuốc thật,không thì dễ dính đồ giả lắm.Mua rồi ngta sẽ mang nylon đỏ với nơ niếc Tết đẹp cho m,tính thêm tiền công.Mua sắn 3 cái phong bì chữ Hỷ để cho tiền lễ vào và nhớ luôn 14 cái phong bì nhỏ để tiền bán duyên cho đội bê tráp nhé!Cái này nhiều ng quên lắm
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì ngoài tiền phong bì không tính,tiền cau không tính(chỉ tính công Tết),Rượu thuốc tự mua,thì tổng thiệt hại cho các tráp còn lại của bọn tớ là khoang 2 triệu 8(gồm cả công xá ngta đi lại về nhà mình.các ấy tham khảo xem
  3. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ô thế các ấy ơi tớ tưởng là nhà gái chỉ thách cưới thôi còn nhà giai phải lo đồ lễ hết chứ? Sao các ấy bên nhà gái vẫn phải tự đi đặt lễ à?
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nhà trai lo tất,nhưng ví dụ TH của tớ vì mẹ chồng tớ mất lâu rùi,nhà trai toàn đàn ông nên tớ tự tìm hiểu rồi lo.Mình vất vả 1 chút nhưng đkiện nó thế,với lại bố chồng giao luôn cho mình nên cũng theo ý mình được,chi phí tất nhiên là nhà trai lo chứ,mình chỉ đi sắm sửa chuẩn bị thôi
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, lúc chuẩn bị cưới, bọn tớ cũng định đi đặt luôn, chỉ bê về cho các cụ đỡ mệt. Nhưng mà mẹ chồng lại muốn đi xem và đặt, cho nên bọn tớ lại ko phải làm nữa. Cùng là chuẩn bị chung, đâu cần phân biệt giai gái gì. Bọn tớ cũng cùng đi đặt hoa cưới, xe hoa luôn!
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    nhà trai nhà tớ bố mẹ chồng phải lo trông 1 đàn cháu lấy đâu ra thời gian mà lo, thế nên đương nhiên anh yêu tớ phải lo rồi mà anh yêu - tức là chồng mình phải lo thì mình cũng lo cùng cho anh đỡ vất vả chứ có đi đâu mà thiệt
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng làm mỗi thứ 200, chia ra 7 tráp hết chưa đến 2mil . Tớ đặt ngay của nhà cô họ tớ ở Pháo Đài Láng, hình như trụ sở chính trên Hàng Than - Ngọc Ninh thì phải. Nhà có truyền thống làm đồ lễ hỏi roài từ Bắc vào Nam kia. Nếu không tính giá ưu đãi thì cái lễ của tớ tốn chừng khoảng < 3 mil thoai.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đặt gì chứ bánh cốm nhất định là Nguyên Ninh.11 hàng than. Thương hiệu đấy. Chứ đặt bánh cốm khác rẻ thật nhưng ăn chán ốm lại không sang.
    Với lại ăn hỏi nhà trai lo hết, mình con gái đừng nên loay hoay vào làm gì ko mấy cụ già kỹ tính lại soi.
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, Nguyên Ninh là hàng nhà bạn học cấp 3 với anh nhà em đấy
  10. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ muốn 9 lễ, nhưng muốn mỗi lễ chỉ ít thôi cho nhẹ, chẳng qua các chị tớ đều 9 lễ nên muốn thế, nên tớ chẳng biết mỗi lễ ít là ngần nào
    1. Cau : bao nhiêu quả thì là lễ nho nhỏ
    2. Bánh cốm
    3. Chè, hạt sen
    4. Rượu, thuốc
    5. Hoa quả
    6.
    7.
    8.
    9.
    Còn thiếu những gì, số lượng bao nhiêu ai biết chỉ em với vì bố mẹ em thì bảo chỉ cần 9 lễ thôi, số lượng thì không quan tâm.
    Bố chồng tương lai của em thì bảo, không nên tốn kém quá nhiều khoản đấy vì còn rất nhiều việc và mình không nên hoang phí. Mặt khác bố mẹ con cũng ko thể nói "tùy, bao nhiêu cũng được" vì như thế thì nhiều người người ta đến lại bảo bố mẹ con không quan tâm đến con, cứ gả đi là muốn thế nào cũng xong", thế nên bố mẹ em cần có số lượng cụ thể để hôm dạm ngõ đưa ra cho nhà trai, dù ít dù nhiều cũng phải cụ thể.
    Ai giúp em với

Chia sẻ trang này