1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí cho việc làm đẹp của bạn một tháng là bao nhiu?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi canhcamxinh, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, quan điểm sắm đồ của tớ cũng giống chị pinky2510 nên chi phí cho vụ làm đẹp này cũng không cao lắm. Hao tốn nhất là khoản quần áo - chắc tớ bị mua đắt hay sao chứ lần nào vào shop, mua có vài cái đã mất trên 1tr rồi, thậm chí có mấy cái váy chỉ một mình nó đã ngốn cả triệu bạc ; một tháng đi khoảng 2-3 lần, tính ra mất tầm 2tr hay hơn gì đó. Nếu đợt nào hứng lên, order đồ trên mạng thì chắc mất thêm 1-2tr nữa
    Mỹ phẩm và dưỡng diếc thì hầu như tớ không dùng, chỉ tốn khoảng mấy trăm cho mấy thỏi son thôi. Trung bình tớ mất khoảng 300k/thỏi, nhưng vì không trang điểm nên nhu cầu không nhiều - mỗi đợt chỉ dùng khoảng 2 thỏi thay đổi thôi. Mà mỗi thỏi đấy dùng phải nửa năm hoặc hơn, nên không chia theo từng tháng được.
    Nước hoa thì (ôi nói ra thật xấu hổ) lại là đam mê của tớ nên cũng khá tốn kém. Nhưng tớ mỗi khi ''lên cơn say'' thì chỉ ''say'' một loại thôi nên trung bình một tháng mất chỉ khoảng dưới 1tr cho cái sở thích tốn kém này. Tháng nào bận rộn quá thì (may thay) không tốn xu nào cho vụ này cả.
    Chắc chỉ có vậy thôi.
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    canhcamxinh ơi, nếu bạn muốn làm thăm dò, thì phải xem thành phần người trả lời là ai, thu nhập, nghề nghiệp, mục đích làm đẹp (vd ca sĩ thì hình thức, quần áo cần chăm chút hơn chẳng hạn) là gì thì mới xếp hạng được chứ Ngoài ra còn khoản địa lý nữa, vd miền nam, miền bắc, thành phố, tỉnh lẻ, trong nước, ngoài nước
    lông bông tham gia đógn góp :
    - Mĩ phẩm : maxi 100,/năm, năm nay ko mua gì
    - Nước hoa : tầm 30, một lọ, dùng trên 1 năm
    - tóc tai: maxi 30,/3 tháng, maxi 2 lần/năm cho việc cắt tỉa nhuộm vv. 18, maxi cho dầu gội đầu, xả, ủ iếc. Giờ chuyển sang bồ kết và tinh dầu, chắc khoảng 50kVND (sướng ). Dưỡng là tóc 20,/năm
    - Quần áo : 40,/tháng maxi nhưng giờ ko sốp ping nữa. 20,/tháng tại vì mới có soldes . Một năm chắc mất khoảng 700, thôi nhỉ
    - Tập tành : chạy bộ, vào clb xì pót, bơi biếc, chắc mất khoảng 100-200,/năm là cùng (chạy bộ miễn phí mà)
    -->> trung bình = (100+30+60+40+700+150)/12=90,/tháng=1890000VND/tháng = 2tr
    và đấy là mua sắm đắt đỏ, nếu tính đời sống tb ở vn = 1/10 chi phí sống ở đây (1/10 là tự tớ nghĩ ra, chứ tớ có bít quái gì đâu) ->> nếu ở vn, mỗi thágn tớ tiêu hết gần 200k VND
  3. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ặc tớ chả thấy buồn cười gì cả, ở VN toàn thế mà. Vì ở Vn có bao giờ có mấy đồ thật đâu, mà váy của các brand lớn thì càng chả bao giờ có, trừ phi thân chủ có nhã hứng đặt từ nước ngoài với giá vài ngàn đến chục ngàn.
    Ở VN tớ mua quần áo toàn gọi thế. mẹ và cô tớ hay dẫn tớ mua đồ, ở cái shop gì ở giữa hàng bông ý (sory 2 năm rồi tớ ko về nên tớ quên hết), chị bán hàng cứ toàn, em mặc thử cái áo DKNY nhé, quần diesel xem nào, à hay là...cái áo của D&G này nhé. Trời ai chả biết là đồ nhái hả giời, nhưng người ta gọi thế thì mình cũng gọi thế, cứ gọi là đồ nhái hiệu đi.
    Còn pinkgirl muốn mua đồ hiệu thi thoảng trong môt jnăm, thì e rằng chiếm khá tiền đấy. Một cái váy trắng củ Roberto Cavalli giá độ 16,000 bảng anh, túi xách của LV cũng tầm độ 2000 bảng đi...có nhiều thứ muốn đú mà đú thế quái nào được, nên cứ đồ hiệu nhái mà chơi, ăn được ít cái gọi là dáng posh của quần áo giày dép túi xách( cho dù ko bao giờ bằng hàng thật). Quan niệm sắm đồ của ấy tớ cũng thích, nhưng đợi độ 10 năm nữa tớ là triệu phú USD mới dámvòi 1 năm thi thoảng vài bộ váy của của RB, túi xách của Chloe, với lạiu giầy của Jimmy Cho.
    còn hiện tại chi phí của em như sau:
    Quần áo: thi thoảng thì mua, giỏi lắm 1 tháng 3 tr. Thoi cu tinh'' trung binh` do 1.5 tr thoi, may'' khi.
    Mĩ phẩm: Cực kì lục tốn, vì em bị nghiện, cả dưỡng da lẫn make up. Ha ycó trò dùng 1 lọ xong chán vứt đấy luôn, mua cái mới. nên tính trung bình, một tháng em tiêu độ 2 tr cho mĩ phẩm.
    Tóc tai: tháng cắt 1 lần,chả bao giờ hấp hiếc gì...nhưng nếu em nối hứng muốn ép hay xoăn hay là nhuộm, thì cũng cứ phải 1 tr. Nên thôi tính 1 tr.
    Túm lại tất cả : maximum độ 5 tr/tháng, mà có tháng em chả tiêu gì nên tính thế còn hơi xông xênh
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chị ở nc ngoài mà tiêu tốn ít ghê nhỉ
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    tự dưng chạy lướt qua topic thấy nick mình đc nhắc ở đây.
    đầu tiên là thanh kiu ấy thích đồ & style của tớ
    sẵn tiện làm survey cho bạn gì chủ topic
    đơn giản nhất mà nói thì cứ tính từ income cho nhanh. lương của tớ 2tr7/tháng, đấy là mới lên, còn trước kia là bao nhiêu thì tớ kô bít, nhưng trừ tiền đi làm muộn ra, thấy 1 tháng ck vào tk của tớ 2tr3.
    3 khoản chi chủ yếu của tớ là làm đẹp (quần áo, giầy dép, túi tiểng, đầu tóc, nail niếc, mỹ phẩm...), giải trí (chơi bời, ăn uống, bù khú...) và kết nối (cellphone bill, xăng xe, taxi...)
    tỷ lệ chi tiêu cho 3 khoản này của tớ là làm đẹp chiếm 40%, giải trí chiếm 40%, kết nối chiếm 20%. rất thường xuyên là income và outcome của tớ kô match
  6. girl9999

    girl9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị Pink ơi cái câu phía trên kia em cũng quote lại chứ hok phải là em nói nha
    Nhưng mà giàu kinh dị như chị Kimkim_dung thì cũng đáng ngưỡng mộ thật , 1 tháng 15 triệu chỉ để làm đẹp , 1 năm nữa em ra trường đi làm mà lương em đc 2/3 chỗ ấy thôi chắc em cũng mừng phát rồ mất
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    muốn tốn thì dễ ko ý mà em :)
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Noa, kiềm chế được mới khó chứ muốn tốn thì ko phải cố gắng tí nào
    Tớ cũng tham gia một tí.
    Đầu tóc: hầu như ko ra tiệm, gội xả hấp lạnh dầu dưỡng dùng tại gia hết. Một bộ khoảng $18 gì đấy dùng trong khoảng vài tháng.
    Quần áo: khi nào sale thì mua kha khá, không sale nhưng kết quá và giá không đắt lắm cũng bê về
    Giầy dép: thỉnh thoảng mua.
    Mỹ phẩm & nước hoa: thường xuyên mua quá nhu cầu vì không kiềm chế được -> rất bái phục các bạn trong này . Riêng nước hoa nếu tháng nào cũng mua ko phải là vì hết perfume đâu mọi người ạ, nhiều khi mê mết quá không kiềm chế được nên rước các em về nhà thôi, mặc dù vẫn còn nhiều và còn khướt mới hết.
    Trung bình mỗi tháng tớ tốn loanh quanh $200, tính ra tiền Việt khoảng 3-4tr. Về nhà dễ là lương thấp đi, quần áo mỹ phẩm cùng hãng thì ở nhà đắt hơn ở đây => chắc phải nhịn nhiều thứ đang có, chẹp chẹp.
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 10/08/2007
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Gái Opzzz mà chỉ tiêu trong khoản 2tr3 đấy thì em đập đầu vào tường luôn đây. 1cái túi của gái ít đã xấp xỉ 7 con số 0 rồi nhé.
    Quay lại topic nào, mỗi tháng tớ tiêu khác nhau,tuỳ vào tâm trạng và khả năng. NHưng trung bình là:
    1. Tóc tai thì chỉ tốn tiền cắt thôi vì ở bên này mà tuần nào cũng đi hấp như ở vn chắc tớ nghèo luôn mất: $60.
    2. Nail art: Tớ bị nghiện làm Nail luôn, nếu tháng nào lam manicure thì $50, tháng nào máu lên làm acrylic gì gì đấy thì hết $160.
    3. Spa và massage cũng thèm lắm nhưng ko ăn chơi đc vì toàn tiền $000 thôi.
    4. Quần áo: Tuỳ hứng, tháng nào tớ hay stress thì ngày nào cũng mua,có khi thì cả tháng chẳng thích mua gì. Nhưng trung bình là khoảng $200,may mà tớ ko máu quần áo hiệu.
    5. Mỹ phẩm: Cái này năm ngoái là khoản chi tiêu đáng kể của tớ nhưng năm nay thì chán rồi. Đò dưỡng da hết thì tớ moi mua nên 4-5 tháng mới phải chi,son thì càng ít vì tớ chỉ đánh đúng 2 màu son thôi.
    Màu mắt thì là niềm đam mê ko mệt mỏi của tớ,tớ ko mua hàng tháng mà mua theo collection nên cũng chẳng biết hêt bn,mỗi collection tớ mua 2-3 màu đại diện,hết khoảng $120-150.
    Còn ở vn thì toàn mua PN của SSD hay mấy hãng của Nhật, tớ về 3 tháng cũng chỉ mua hết tầm 1tr.
    6. Nước hoa thì ko bao giờ mua,vì toàn đc tặng.
  10. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Kim Kim Dung đi đến topic nào là nổi bần bật ở topic đó nhỉ!

Chia sẻ trang này