1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí Du lịch ba lô 1 năm quanh Đông Nam Á?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tinyfoxmas, 10/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    @ ^: Ý định thì cũng có từ lâu rồi, vì nhiều lúc tớ cũng hâm hâm, nhiều ý tưởng quái gở. Ước mơ lớn hơn của tớ là đi hết các nước trên thế giới cơ, nhưng bi giờ còn nghèo.
    Bi giờ 25,5 tuổi (hí hí, thế cho nó trẻ ) nhưng vẫn chưa thực hiện được cái ý đó.
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ phải vừa đi vừa xin làm những công việc tạm thời gì đó chứ nếu chỉ đi không, không biết bạn thế nào chứ tớ sẽ chán. Tớ nghĩ là cứ đến đâu đó, đi làm và kiếm tiền để đi sang những vùng đất khác. 3000 hoặc 6000 đô gì đó mang theo sẽ dự phòng cho những lúc không kiếm được việc. Nếu là tớ tính thì bạn có đi lại tiết kiệm rón rén, ăn ngủ vớ vẩn cực kì luôn thì kể cả 6000 cũng không đủ được. Mà không ai sống vớ vẩn, ăn ngủ tạm bợ cả một năm trời được cả
  3. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tính ngay như đi trong nước cũng là khó rồi, theo mình thì phải kéo dài thời gian ra, sau đó ở mỗi nước thì tìm một việc làm thêm gì đó, bạn cũng có thể tim nhà tài trợ, cái này mới hay nè, các chương trình truyền hình hoặc báo chí gì đó cũng ok !
  4. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của tớ là đi các tỉnh ở Việt Nam đã. Đợi tớ 1 năm nữa tớ đi cùng bạn.
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là cứ phải chuẩn bị trước lâu lâu, các bác còn tiết kiệm xiền và chuẩn bị tinh thần nhỉ.
    Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó mìhn có thể bắt đầu chu du
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hoan hô một ý tưởng rất hay, dám cá là có rất nhiều bác cũng có ý định này như e đây chẳng hạn
    nhưng mà đi 1 năm thì có vẻ lâu quá, khi về ko khéo ng` yêu đi lấy chồng mất rồi
    dù sao e cũng rất khoái đi kiểu này, bác ngiên cứu chi tiết hơn, hợp lý chút thông báo e xin một chân
    http://rongbay.com/ <- nhấp chuột là có
  7. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở VN chưa có nhiều người đi du lịch bụi, có lẽ vì trc đây ko có điều kiện ktế, ngay như bây giờ thì thủ tục xin visa vào 1 nc cũng vẫn lằng nhằng, phiền phức.
    Nhưng ở các nước khác thì nhiều lắm: già trẻ gái trai, mọi thành phần, mọi hoàn cảnh. Vì thế các loại sách guide của nc ngoài rất nhiều, dân nhà mình muốn đi du lịch bụi, ngoài những forum thế này, thì cũng chưa có nhiều thông tin, sách vở, toàn phải xem sách guide tiếng nc ngoài (có cái khổ nhưng cũng nhờ thế trình độ ngoại ngữ bất đắc dĩ phải nâng cao).
    Có người đi bụi vì muốn tranh thủ lúc trẻ mắt thấy tai nghe, tìm hiểu thế giới xung quanh. Và trong số họ rất nhiều người chọn đi bụi ko phải vì ktế eo hẹp, mà vì muốn trải nghiệm cuộc sống, họ bảo với chị là hưởng thụ thì để dành cho tuổi già, khi ko còn nhiều sức khỏe
    Có người thì đang học ĐH, nghỉ học 1 năm đi chơi. Có người thất nghiệp. Nhưng cũng có rất nhiều người sau 1 tgian đi làm, dành dụm đủ tiền, bỏ việc, dành hẳn 1-2 năm để đi vòng quanh các nước, tranh thủ tuổi trẻ, sau đó lại về tìm việc khác.
    Đi bụi vui lắm. Cứ đi thôi, nhiều khi có kế hoạch theo sách guide rồi, nhưng đến 1 nhà trọ, lê la nói chuyện với bọn balô cùng nhà trọ, hỏi kinh nghiệm mắt thấy tai nghe, lại thay đổi kế hoạch xoành xoạch. Chỉ cần phác qua những điểm đến chính thôi, sau đó nên flexible, chuyến đi thêm nhiều bất ngờ mới thú vị. Ví dụ giữa 2 destinations lớn, nhiều khi lại lê la thêm đc vài điểm nhỏ nhỏ cũng thú vị ko kém. Hoặc đã chọn nhà trọ theo sách, nhưng nhiều khi sách ko update kịp, đến nơi lê la trò chuyện lại tìm đc cái rẻ hơn, mới hơn, đẹp hơn... Nói chung là đi bụi gặp nhiều chuyện tức cười. Bị lừa cũng có, mà gặp người tốt ơi là tốt cũng nhiều.
    Quan trọng nhất là hứng thú muốn khám phá, khả năng ngoại ngữ (nói đc càng nhiều ngôn ngữ càng thuận lợi và kết đc nhiều bạn), và khả năng hòa nhập, ứng phó nhanh.
    Trẻ hoặc còn khỏe thì nên đi.
    Chúc mọi ng đi nhiều về có nhiều chuyện để kể
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ ko hỉu bạn gì đấy đi 1tháng mà hết 6k$ thì đúng là ko phải bụi rùi.
    Trước khi nghĩ đến tiền bạn hãy nghĩ đến hành trình ntn là hợp lý nhất, rồi lúc đấy lên danh sách phương tiện, nhà trọ, vv...v thì mới lên đc tổng số tiền phải mang theo. Tính cái gì thì tính nhớ tính dư 1 chút nhé.
    Giá cả thì ngoại trừ VN mình ăn xổi ở thì nên cứ đông khách là chém là chặt còn lại các nước khác giá khá là fix (tức nó đề giá ntn thì vẫn nguyên như vậy kể cả ngày đông nghẹt à), hum trc tớ đi sapa suyte shock vì kiểu tăng giá trên trời của các bác VN.
    Tớ nghĩ dù tiết kiệm lắm lắm thì mỗi nước bạn phải mất tầm 500$. --> 11 nước là tầm 6,5k$ đấy (dưu dả 1 tẹo đi)
    Có 1 cách rất tây ba lô và rất rẻ là tham dự vào các Workcamp của các International Workcamp organization (Plz search), đối khi cậu chỉ cần phải trả 200$ là đc ở 2 tuần ăn ở, khám phá mọi thứ với dân bản xứ rồi.
    tạm thời thế đã tớ về nhà đã đây
  9. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết rất bổ ích này của chị, đúng là những ý kiến quý báu.
    Về ngoại ngữ thì em không ngại, em xài tốt tiếng Anh, Pháp và một ít tiếng Trung (Mandarin).
    Đây mới là ý tưởng em post lên để lắng nghe ý kiến của mọi người, rủ thêm được bạn bè thì càng vui. Còn thời gian xuất phát thì chưa nói trước được.
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ý kiến tham dự vào các Workcamp Organisation rất đáng chú ý đó. Cảm ơn nhiều nhé.
    Tất nhiên là khi bắt đầu đi mình sẽ phải tính toán cung đường trước rồi. Mặc dù là đi hết các nước, nhưng cũng có trọng tâm, điểm nhấn điểm lướt
    Tớ nghĩ để tiết kiệm đường chim bay, khi đi tớ sẽ đi theo cung như sau:
    Việt Nam(Hà Nội)-Lào (Thượng Lào)- Burma (Miến Điện)Thailand-Malaysia-Singapore-Indonesia-Đong Timor -Brunei-Philippines-Việtnam(Sài Gòn)-Cambodia- Lào (Viêng Chăn)-Việtnam (Hà Nội)
    Đó là cung cơ bản, tất nhiên là khi đi sẽ có nhiều thay đổi tuỳ theo tình hình, tính toán chi phí và cảm hứng
    Được tinyfoxmas sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/08/2007

Chia sẻ trang này