1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí sinh hoạt ở HCM ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Autumn_Heart, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Có thêm vài góp ý với bạn thế này
    1. Bạn nên mua ngay 1 cái bản đồ Tp.Hồ Chí Minh để xác định khu vực mình ở , có bản đồ vô đây đi lại cũng tiện, đừng ngại cầm bản đồ ra đường là ... nông dân (ra ngoài Hà Nội thấy mấy anh trai ngoài này rất khắt khe vụ cầm bản đồ chạy ngoài đường). Sau đó nhờ 1 người bạn đang sống ở HCM mà bạn biết đi dò thử xem nơi bạn làm việc nằm ở khúc nào của đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ hơi bị dài đó nhé, uhm, đường trong này ko chia từng đoạn từng đoạn như ngoài đó đâu
    2. Mình công nhận khu công nghiệp Tân Bình có rất nhiều phòng cho thuê, giá khá mềm nhưng hơi bị xa với đường Hoàng Văn Thụ, bạn nói trong thời gian đầu bạn ko có xe mà, đi lại hơi bất tiện đó, nếu muốn ở xa thì nên tìm hiểu thêm về thông tin các tuyến xe bus
    3. Nếu bạn có ý định vào khu Sân Bay tìm nhà thì ... chúc bạn may mắn ^..^ vì mình biết giá nhà trong sân bay so với những chổ khác thì ko rẻ chút nào + tuy có nhiều quán ăn Bắc (vì có nhiều người Bắc sống ở đây mà) nhưng giá cả đồ ăn ở đây so với chổ khác cũng mắc hơn chút ít
    4. Theo mình biết thì gần đường Hoàng Văn Thụ chỉ có khu gần chợ Hoàng Hoa Thám - Cộng hoà là khu cho thuê nhiều nhà nhất , khu vực này người bắc đông mà người miền ... Trung càng đông hơn hì.
    5. Nếu bạn ở gần chợ Hoàng Hoa Thám thì mình sẽ chỉ cho bạn 1 quán bán cơm Bắc khá ngon, nấu đúng kiểu bắc luôn, giá cả rất bình dân
    to tuannghiafm: ko tán thành với quan điểm của bạn, miền nào cũng vậy, có người thế này có người thế nọ, nhưng xét tổng thể mình thấy con gái miền Nam vẫn chiều chuộng chồng con hơn - cái này còn là nhận xét của rất nhiều anh trai bắc nói với mình
    to lucke: lucke ơi, Tân Bình hồi xưa thì mới rộng bằng nữa Hà Nội ... cũng ngày xưa luôn, còn ngày nay thì đừng so sánh vì Tân Bình đã bị chia nhỏ còn HN lại đang mở rộng
    Chúc vui !!!
  2. linhngoc1726

    linhngoc1726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.tui đang định tốt nghiệp vào trong đó làm việc.vậy lấm o kiếm đwọc vợ đây.hiccccc.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em nghe câu này, kg biết bác vào Sg bao lâu và tiếp xúc dạng người nào nhò. Trai Bắc vào Sg toàn chết vì các em gái miền N mà Bác nói thế thì ......
  4. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ em vẫn chưa chết
    Nhưng mà nếu đc chết thì em cũng sẵn sàng Quý con gái SG ở sự tự tin, năng động và hòa đồng....(còn nhiều cái nữa...bác gái nào giúp em)
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    uhm ... cũng ko trách được bạn tuannghi, con gái miền Nam chiều chồng hơn thật đó nhưng nói thật nhé, để có thể làm vừa lòng mấy anh chồng người Bắc thật ko dể chút nào đâu, nhất là mấy anh khó tính, muốn về làm vợ mấy anh này thì chắc chắn phải học ... ăn học nói lại từ đầu hết, lối sống thoải mái của các cô gái trong Nam ko đạt tiêu chuẩn làm vợ mấy anh trai Bắc khó tính đâu ạ
    hix , mình cũng là con gái miền Nam
  6. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Khu đó toàn mấy em tiếp viên hàng không, mấy anh phi công tiền giàu như nước thuê ko à ? Toàn những người đi Dylan, SH chắc cũng ko rẻ đâu
  8. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải điều quan trọng đâu. The World is Flat.
  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ, nhất là bạn/chị bup_be_ nhé . Em cũng nói em muốn thuê nhà mạn gần 243 Hoàng Văn Thụ vì em sẽ làm việc tại đó mà. Tại em cũng có biết ở mạn nào với mạn nào đâu. Khu Sân bay thì em cũng có họ hàng ở đấy thì phải. Tại hồi nhỏ vào đi chợ thấy máy bay bay vèo vèo trên đầu luôn. Thấy bảo từ chỗ đấy ra chỗ em làm tầm 3km. Chắc mới vào thì em cũng phải ở nhờ nhà bạn bè, họ hàng 1 thời gian rồi mới tranh thủ đi tìm nhà được. Mà em là gái nhé, các bác cứ "lấy vợ" với "kiếm cô nào nấu ăn cho"
    Chẹp chẹp, phần lớn trong đó thuê nhà đều chưa có đồ đạc gì nhỉ. Giờ vào mà lại phải mua thêm TV rồi giường tủ các thứ cũng là cả 1 vấn đề đó. . Nếu giá cả như các bác nói, không đắt hơn HN là mấy thì chắc là em cũng ok. Ngại mỗi khoản ăn uống, em không quen ăn đồ Nam nên chắc phải nhờ chị bup_be chỉ cho hàng đồ Bắc vừa ngon, giá cả lại hợp lý rồi.
  10. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vào một thời gian mà vẫn chưa quen với đồ ăn ở trong này. Nhiều đồ ăn mà có nước sốt quá, nhiều mỡ, nhiều gia vị quá, Khẩu vị thì cũng quen dần nhưng cái bụng mình nó không chấp nhận hay sao ấy, đau bụng hoài, chẳng nhẽ lại cứ đi ăn Quán cơm HaNoi với bánh cuốn hay phở 24 à. Nhân đây các bạn chỉ giùm mình một số quán ăn rẻ, sạch sẽ, nấu kiểu chân phuơng ấy.

Chia sẻ trang này