1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí sinh hoạt ở HCM ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Autumn_Heart, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asz

    asz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ét xì tăng, em ném đá tí, đọc tới đoạn này em k nhịn dc cười
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Yep, mấy hàng ăn gần chợ Hoàng Hoa Thám ăn được, túm lại là nguyên con đường Hoàng Hoa Thám tiệm cơm rất nhiều, đa số đều ăn tạm ổn, còn vô chợ thì ôi thôi khỏi chê luôn, sáng bún riêu, chiều canh bún , gỏi cuốn, bò pía, tối còn coá Sinh tố Chuột Bạch Quán nữa
    Kinh nghiệm của riêng tui nhé, trường hợp bạn chỉ thuê đc 1 căn phòng trống trơn hix ...
    1. Mua ngay 1 cái ... ở khoá để khoá cửa phòng hì hì
    2. mua ngay 1 cái chiếu gỗ - ko piết giá - hoặc chiếu nệm (tầm 100K 1 cái) để nằm ngủ
    3. chăn lựa cái nào mỏng mỏng thoai, trong SG nóng lắm , tầm 40K
    4. 1 cái gối nằm , loại tốt nhé 25K, gối ôm nữa nếu thích, thêm 50K
    5. mua thêm cái quạt - ko có chịu ko nỗi đâu - tầm 100k - quạt treo tường
    6. mua xô, thau để tắm giặt, móc quần áo phơi đồ , chổi quét nhà
    7. 1 cái bàn ủi nếu ko muốn mặc đồ nhăn đi làm hì (mới đọc thấy nhiều chổ đang giảm giá 1 cái bàn ủi chỉ có 65k à , giá bình thường tầm 150K)
    8. nghía coai gần nhà mình thuê có chổ nào bán nước lọc ko, gọi 1 bình tới, 1 bình nước 24l giá 10K, thế chân này nọ nữa <- ko cóa cái này có mà chết khát
    .... lúc đầu chỉ cần bấy nhiêu đoá thoai
    Sau đó mua thêm
    7. Cái tủ vải đựng quần áo - tầm 120K
    8. Nếu có ý định nấu nướng thì mua bếp gas - trên 100K , chén bát đũa xong nồi dao kéo ấm nước này nọ cũng 100K - nồi cơm điện từ 100k-200k
    9. 1 cái tủ lạnh mini - vụ này ko piết giá, nhưng hàng 2nd còn tốt chắc cũng tầm 300k
    10. tivi , giá tùy theo inch, nhưng trung bình thì trên 1T là có 1 con ngon lành rồi
    rồi mua thêm .... ui chời ơi nhiều lắm ...
    Mà nói 1 câu thật lòng nhé, nếu xác định là ở lâu dài, xem nơi mình ở là nhà mình thật sự thì hãy sắm sửa chu đáo, còn ko thì thoai , phí xiền, dọn đi dọn lại cũng mệt !!!
    P/S: bạn sướng ghê đó, được xa gia đình để tự lập, tui muốn mà hong đc
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ra tiệm cầm đồ , có óc quan sát + biết trả giá + may mắn sẽ mua được đồ tốt với giá rẻ
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy bác này, thấy cô nào ở 1 mình là i như rằng có bác nài, bác chủ topic đừng có dại nhá, nhìn cái tai tờ của bác ấy em sợ 0 bảo đảm đâu
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị bup_be tư vấn em nhiệt tình quá. Cảm ơn chị nhiều nhé. . Nồi niêu nấu nướng thì có bạn ở cùng chắc mới nấu ăn chứ một mình thì em đi ăn ngoài cho lành, đỡ phải làm nhiều.
    Phù, cứ lo vào được, kiếm được chỗ ở đã rồi mới tính tiếp xem cần phải mua bán, ăn ở, sinh hoạt ra làm sao.
  6. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    1. Mua ngay ổ khoá thật chắc nhé, mình trước đây có thằng bạn mới chuyển đến có một ngày đã mất cả bộ máy vi tính mới mua, bọn nó chỉ để lại cho đôi loa- chắc do cồng kềnh
    Sau này ở lâu dài thì nên mua cả két sắt, để những đồ quan trọng..
    2. Ban đầu vào mà không có sách báo và net thì cô đơn chết mất.
    Có dễ thuê được phòng có đường điện thoại không nhở??
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    ko biết SG xin việc có dễ hơn Hn ko nhỉ?
    Em chả thích HN tý nào, đang định sau này xin việc vào sống luôn trong đấy, đời sống có ổn hơn ngoài này ko nhỉ?
    Còn vấn đề bf nữa. Con trai SG so với con trai HN ko biết thế nào? Em rất thích giọng SG, nghe êm nhẹ, đáng yêu kinh khủng
  8. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đất lành chim đậu , đất ko lành ta nhậu luôn chim . SG rất dễ kiếm việc , tớ đây hồi còn sinh viên năm 2 vẫn kiếm đc việc làm thêm lương 3,4tr/tháng đấy .
    Trai SG hả ? Thử đi rồi bạn sẽ biết ngay mà . Mình cũng rất thích nghe giọng gái Bắc lắm . Hồi ra HN chơi, tớ xém bị đụng xe trên đường Thanh Niên vì mải lo ngắm gái HN dù đang.........
    đèo một cô gái HN sau xe . Hay hai chúng mình làm quen cái nhể
    Được viettuong sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 29/03/2007
  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy SG xin việc dễ mà, nhiều công ty nên cũng nhiều cơ hội hơn đó. Tớ cũng hơi thích nghe giọng con trai SG
  10. huongtad

    huongtad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    owheehe ở chung đi autum ơi!
    tiếc là mình lại là con trai. cũng đang định vào đó.
    nhân tiện cho mình hỏi với. nghe nói ở trong đó nhậu nhoẹt nhiều lắm, mà ko nhậu thì ko có bạn. mình thì ko có thích nhậu. ông anh mình cứ dọa thế sợ quá.
    Vẫn chưa vào dc. huhu

Chia sẻ trang này