1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ RIÊNG CHO TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BanGiaoHuongso2803, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanGiaoHuongso2803

    BanGiaoHuongso2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CHỈ RIÊNG CHO TÔI


    22.01.06

    Rồi anh và em cũng gặp lại nhau, vẫn chỗ hẹn ngày xưa.. Anh hồi hộp như lần mình hẹn đầu tiên, những ngày cuối năm hơi lạnh, thời gian nhanh thật..đã 01 năm. ngày ấy anh và em bên nhau, cùng tung tăng.. thật hạnh phúc. chúng ta đã mơ về ngôi nhà có những đứa trẻ.
    Giờ anh uớc phải chi thời gian là của ngày truớc, để anh không ngập ngừng khi đối diện cùng em, và để chúng ta có cùng uớc mơ cho ngôi nhà hạnh phúc..anh ước..và chỉ là ước..
    Bởi vì giờ đây, vẫn chỗ hẹn hò củ ngày xưa, lòng anh như quặn lại, mình vẫn cùng buớc vào rạp chiếu phim, vẫn cùng ngồi ăn tối, ở cạnh nhau- đối diện nhau: nhưng hình như thật là xa cách.. rất xa..
    Cử chỉ của em , anh đã biết rằng trái tim em giờ này đã là của ai đó..nhưng anh vẫn sống trong hy vọng, dù bạn anh đã từng bảo rằng anh phải tỉnh dậy chứ đừng mãi xây TY trên cát.. anh mặc kệ, bởi vì T/Y trong anh chỉ có duy nhất 01 người, đó là em...
    Lâu đài trên cát rồi cũng vỡ tan tành vì sóng, TY của anh với em, không là cát để tan vì sóng, không là đá để ngàn năm bị nước mài mòn..vì nó là trái tim của một người con trai đã yêu em, và rất nhiều lần lý trí bảo đừng, nhưng trái tim không tuân lệnh..và cứ thế từ ngày ấy đến giờ anh vẫn sống cùng TY đó.
    Có người hỏi rằng, phải mất bao lâu với quên được 01 người.. anh không biết, nhưng anh biết rằng hết cả một đời anh cũng chẳng thể quen em. Có lẽ chúng ta có với nhau quá nhiều kỷ niệm, ký ức...
    Rồi cũng trở về, cũng chào nhau, cũng chúc ngu ngon nhưng anh nghe xa lạ quá, bao điều định nói cùng em ngày hôm nay anh đã chôn kín trong lòng, vì anh biết rằng nếu nói ra mình vẫn không thể bao giờ quay trở lại.
    Em vội vã đi
    Anh vội vã về
    Anh về, để tiếp tục góp nhặt những yêu thương, tiếp tục sống như những ngày qua anh đã sống..vẫn tốt.
    Và mỗi ngày, trong anh đều có những góc nhỏ về ngày xưa, nhỏ, có khi rất rất nhỏ, nhưng những góc đó hình dáng em...để những đêm về trong giấc mơ anh mơ trở lại về những đều đã mất...............................
  2. BanGiaoHuongso2803

    BanGiaoHuongso2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    .../..../2003
    " Chào em trai ! chi và em lam quen nha"
    "Uhm, cũng được, nhưng mà sao lại là ...chị"
    "Ừ, thì chị..hỏi nhiều quá đi "
    "hihi..Ừ không hỏi nhiều nữa, mà nè chã lẽ lại im lặng à"
    " Thì nói chuyện khác"
    " À chị làm gì vậy"''
    " Nhà Báo -còn em trai, làm gì, mấy tuổi?"
    "Làm mướn, đang làm ngồi làm mướn nà, em 27- còn chị?"
    " chị............... 20 hehe"
    ............
    Vậy đó, thế rồi quen
    Và mỗi lần online làm việc lại nhận 1, 2 dòng tin nhắn. cũng vui vui.. nhưng mà không nghĩ ngợi nhiều.
    Rồi thời gian cứ thế mà trôi, công việc hơi nhiều nên không liên lạc. . cũng chẳng có gì để nói, tấc cả chỉ bình thường như mọi chuyện bình thường.Lâu lâu lại nhận và trả lời một vài tin nhắn..và cứ thế như một thói quen ma khi thiếu ta thấy nhớ, dù mơ hồ chả biết là minh nhớ gì.
    Có khi tính hẹn gặp nhau đi uống nước, nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì lại không, dù cả hai có thể Alô, để sau đó 10 phut là có thể gặp nhau.
    Rồi vì 01 sự lựa chọn thay đổi công việc, anh đã bỏ lại sau lưng tấc cả, bỏ nơi đông người để đi đến 1 thị trấn nhỏ xứ sương mù.Một khởi đầu mới, là nơi bắt đầu của một tình yêu thơ mộng, hạnh phúc..và nỗi đắng cay...
    ...

Chia sẻ trang này