1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị Siu và cá tính dễ gây hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi yukiko2010, 09/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiko2010

    yukiko2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị Siu và cá tính dễ gây hiểu lầm

    Những ngày qua, câu chuyện về thí sinh Nguyễn Sơn Lâm không hài lòng với Giám khảo Siu Black của Vietnam Idol 2010 trong quá trình diễn ra phần thi của mình đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và báo chí. Thực tế câu chuyện này như thế nào? Nguyên nhân từ đâu? Ban tổ chức có ý kiến gì về sự việc này?

    Trước tiên, với thành tích học tập, những hoạt động xã hội tích cực cùng niềm đam mê ca hát cháy bỏng của Sơn Lâm, Ban tổ chức Vietnam Idol 2010 ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao sự nhiệt tình tham gia cuộc thi của bạn.

    Ngay từ khi thí sinh Sơn Lâm bước vào vòng sơ tuyển (pre-casting) tại vùng tuyển sinh ở Hà Nội, Ban tổ chức Vietnam Idol 2010 và các chuyên gia âm nhạc luôn coi Sơn Lâm là một thí sinh bình thường để chấm thi công bằng. Và với phần dự thi tự tin, nhiều cảm xúc của mình, thí sinh Sơn Lâm đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để được chọn vào vòng Thử giọng chính thức, đây có thể coi là một thành công, vì cùng giai đoạn sơ tuyển này tại Hà nội, có đến hơn 4000 ngàn thí sinh đã bị loại, không vào được vòng Thử giọng.

    Tại vòng Thử giọng chính thức, các thành viên trong Ban giám khảo (ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đã rất bất ngờ và xúc động trước bài hát mà Sơn Lâm thể hiện, một thông điệp sống đầy nghị lực. Đặc biệt là ca sĩ Siu Black, chị đã dành cho Sơn Lâm nhiều lời ngợi khen và ôm chặt thí sinh của mình để bày tỏ tình cảm rất chân thành.

    Tuy nhiên từ góc độ chuyên môn, ở vòng thi này Sơn Lâm phải thi cùng 148 thí sinh khác để chọn 37 người nhận ?ové vàng? theo qui định của chương trình. Kết quả ban giám khảo Vietnam Idol 2010 nhận định giọng hát của Sơn Lâm chưa đủ nổi trội để nhận ?ové vàng? đi tiếp vào vòng 100 thí sinh (vòng Loại/Theatre). Dù rất cố gắng, Sơn Lâm đã buộc phải dừng lại, chia tay với chương trình. Nhưng bài hát mà Sơn Lâm thể hiện có thể coi là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của vòng tuyển sinh tại Hà Nội.

    Chỉ là sự chưa gặp nhau của cảm xúc

    Theo góc nhìn của ban tổ chức, sự việc giữa Sơn Lâm và giám khảo Siu Black là một hệ quả của cảm xúc. Khi một thí sinh vượt qua nhiều khó khăn để vào được vòng thi trước ban giám khảo, việc thí sinh đó mong đạt thành công để đi tiếp là điều dễ hiểu. Vui hay buồn hoặc thất vọng đều là cảm xúc, và chỉ khi thực sự yêu quý cuộc thi này, thí sinh mới dành nhiều tình cảm như vậy.

    Còn giám khảo Siu Black, trước sau luôn giữ vai trò là người chị gần gũi của mọi thí sinh, người luôn ?ocháy? cùng đam mê của thí sinh, luôn cởi mở sẻ chia với họ dù là thành công hay thất bại. Hành động và lời nói của giám khảo Siu Black trong phần thi của thí sinh Sơn Lâm hoàn toàn xuất phát từ xúc cảm thân ái và thiện chí. Chị Siu Black đã làm đúng công việc của giám khảo.

    Những gì khiến hai bên không vui chỉ là sự chưa gặp nhau của cảm xúc mà thôi. Còn về bản chất, ban tổ chức không hề nghi ngờ sự thành thật và thiện chí của cả 2 bên. Vì vậy kết quả đánh giá của ban tổ chức với phần thi của Sơn Lâm là hoàn toàn công bằng và hợp lý.

    Lời nhắn dành cho Sơn Lâm

    Ban tổ chức hy vọng Sơn Lâm tiếp tục yêu quý và theo dõi Vietnam Idol 2010, những suy nghĩ của bạn về cơ hội cho người khuyết tật tham gia cộng đồng thực sự đáng cảm phục. Trong phạm vi Vietnam Idol 2010, sự có mặt của Sơn Lâm là một khích lệ lớn cho những người cùng cảnh ngộ, không vào đến vòng trong, nhưng bạn đã thành công. Và khán giả sẽ nhớ đến sự tham gia của bạn.

    Chưa thể cung cấp video clip trước thời gian phát sóng chương trình

    VietnamIdol 2010 được đại diện Fremantle quản lý bản quyền. Theo quy định của Fremantle từ ban đầu, Ban tổ chức Vietnam Idol 2010 không cung cấp tư liệu có liên quan đến các đoạn băng ghi hình thí sinh trước thời gian phát sóng chính thức.

    Chính vì vậy, đoạn phim về phần thi của thí sinh Nguyễn Sơn Lâm tham gia vòng Thử giọng trước Ban giám khảo tại Hà Nội sẽ không được cung cấp cho báo chí hay bất kỳ cơ quan nào, trước thời gian phát sóng Vietnam Idol 2010 tập 1 (lúc 21g ngày 21/08/2010).



    Con người chị Siu Black trên sân khấu thế nào ngoài đời cũng y chang vậy, luôn cuồng nhiệt và hết mình. Nhưng đôi khi chị vồn vã quá lại vô tình làm mếch lòng người. Bởi thế mà vừa qua có trường hợp một thí sinh thi Việt Nam Idol lên báo chỉ trích chị.

    Tôi là người rất hâm mộ giọng hát chị Siu, đã theo dõi chị trong thời gian rất dài. Ấn tượng và khâm phục chị ở rất nhiều mặt. Cuộc đời chị không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng lúc nào chị cũng nở nụ cười tươi. Ai biết rằng, khi con trai mình bị cướp, chém bị thương nặng ở mặt chỉ vẫn hoàn thành cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" bởi vì muốn thực hiện tròn trách nhiệm.

    Các bạn có thể cho rằng tôi viết những dòng này để bênh vực chị Siu. Tôi không phủ nhận! Từ vụ anh Nguyễn Sơn Lâm tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta phải suy nghĩ từ nhiều phía không nên chỉ tin vào luồng thông tin một chiều.

    Tks
  2. citrullus

    citrullus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi VN Idol mấy mùa trước nhiều khi thấy chị ấy nhận xét vô tư quá thành ra vô tâm. Nếu là mình trong trường hợp của thí sinh chắc xấu hổ và buồn thậm chí ức chế lắm.
  3. lvh2009

    lvh2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhân vô thập toàn, tính cách thế nào thì sống theo thế ấy muốn làm người khác cũng khó mà được. Ở nước ngoài có cái ông giám khảo nổi tiếng Simon Cowell với những nhận xét còn khắt khe đôi khi sốc hơn chứ như ở ta thì đã thấm gì. Cá nhân mình vẫn ủng hộ chị Siu.
  4. huemanchau

    huemanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho mình nhận xét thật nhé , mình ko có ý nói người khuyết tật nhưng chương trình việt nam ido ko phải là chỉ hát hay mà còn phải có nhiều tố chất khác nữa ví dụ ( Duyên Anh : giọng hát ko hề hay tại sao cô được vào vòng trong ?? vì cô ý nhảy đẹp ....v.v..) mình nghĩ điều chị siu muốn nói là vậy vì nhiều người hát rất hay nhưng vẫn bị loại vì họ ko có gì nổi bật ngoài giọng hát .... còn về phía chị Hoàng Yến đáng nhẽ chị là một giám đốc người khuyết tật khi chị nhận được lá thư ấy chị phải đọc khĩ và gọi điện hỏi cả chị Siu và hoà giải cho 2 bên chứ ko phải đưa lên báo chí thế này
  5. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì Sơn Lâm quá đáng, bạn đó mới là xúc phạm người khác khi nói chị Siu vậy, mình vốn cũng ko phải là Fan của Siu nhưng cái nào đúng đã quá rõ ràng, không phải cứ là người khuyết tật ỷ lại vào xã hội rồi muốn nói thế nào thì nói bản thân mình cũng là ng khuyết tật cũng cũng ko thích như thế
  6. hphihong

    hphihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chi Siu chỉ là nói không khéo nên bị hiểu lầm thay vì dành tình cảm cho SL thì SL lại hiểu là xúc phạm. SL này muốn chơi nổi ah? Sao không nhìn lại một cách tổng quát chị Siu đã dành tình cảm cho mình thế nào suốt cuộc thi.
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Chị Siu nhỡ mồm nói 1 từ "khuyết tật" đụng chạm đến bạn SL còn bạn SL này thì cố tình phun cả chục từ xúc phạm tới chịu Siu, không biết ai mới là người cay nghiệt hơn? Nói thật chưa cần đọc lời giải thích của chị Siu, chỉ đọc bức thư của bạn SL thôi đã mất hết cả cảm tình
  8. yukiko2010

    yukiko2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy dùng trái tim để cảm nhận một con người. Nếu chị Siu thực sự giành tình sự quan tâm chia sẻ cho bạn SL ( khóc,xuống tận nơi ôm an ủi...) thì bạn Lâm hãy dùng trái tim để đánh giá chị Siu, đừng quá bắt bẻ một lời nói, hay câu chữ mà nghĩ người ta xúc phạm mình. Ỏ đời có những người tâm tốt nhưng nói năng không khéo lắm, mình thì mình lại thấy quí những người đó hơn là những người chỉ khéo cái miệng. Bạn SL nghĩ thế nào nếu thay vì xuống,ôm, khóc an ủi bạn và lỡ miệng một chút thì chị Siu lại ngồi yên tại ghế GK,cười nửa miệng và nói " Em bị loại". Mình tin trong TH thứ 2 bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm hơn đấy.
  9. citrullus

    citrullus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Minh xin nhắn gửi đến anh Lâm một câu nói rất nổi tiếng của ngài Bill Gate nhá: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.>>>Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì chứ không phải là lòng tự trọng
  10. huemanchau

    huemanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có j` mà phải làm to chuyện. Tui thấy bgk làm đúng mà. Nếu ai rớt cũng chỉ trích bg như vậy thì chắc hok ai dám làm bgk luôn quá. Nếu muốn bik mình rớt có đúng hay k thì đợi mà xem những thí sinh khác có làm tốt hơn mình k, lúc đó đánh giá cũng chưa muộn.

Chia sẻ trang này