1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ số AQ là gì ? Bạn có nó trong người không ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    46

    Đối với Việt `túi xách'''' (Bạc Liêu), có lẻ k0 thiếu IQ (vì Hai lần đậu đại học: trúng tuyển cả ĐH & CĐ trung cấp ) & lại càng k0
    hụt hẵng về mặt EQ (vì biết hi sinh trước mắt vượt qua nghịch cảnh, lo cho em út đi học đến nơi đến chốn).
    Theo nhận xét của các bạn, có cần phải có cả vốn liếng trí tuệ (IQ) và một đặc trưng điển hình của nhân tính tình cãm (EQ) cao
    để có thể có 1 chỉ số AQ (Adversity Quotient) cao k0?

  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trong bài trả lời trước tôi đã nhắc đến EQ cao và IQ cao, EQ phải là điều kiện cần, IQ là điều kiện đủ. EQ cao hay thấp quyết định khả năng tự khống chế cảm xúc bản thân, IQ cao hay thấp quyết định khả năng sáng tạo suy nghĩ. Nếu EQ thấp, bạn không bình tĩnh nổi, thì IQ có cao cũng vô dụng, nếu EQ cao, bạn không bị ngoại cảnh tác động, lúc đó IQ của bạn mới thật sự phát huy được tác dụng, cộng cả hai điều kiện này, bạn mới có khả năng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, mà có vượt qua được khó khăn bạn mới đo được chỉ số AQ. Đây là quan điểm của tôi.
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trong bài trả lời trước tôi đã nhắc đến EQ cao và IQ cao, EQ phải là điều kiện cần, IQ là điều kiện đủ. EQ cao hay thấp quyết định khả năng tự khống chế cảm xúc bản thân, IQ cao hay thấp quyết định khả năng sáng tạo suy nghĩ. Nếu EQ thấp, bạn không bình tĩnh nổi, thì IQ có cao cũng vô dụng, nếu EQ cao, bạn không bị ngoại cảnh tác động, lúc đó IQ của bạn mới thật sự phát huy được tác dụng, cộng cả hai điều kiện này, bạn mới có khả năng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, mà có vượt qua được khó khăn bạn mới đo được chỉ số AQ. Đây là quan điểm của tôi.
  4. vanhung_to

    vanhung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là bài viết của thầy tôi, Nguyễn Quang Dương. Có thể bài này đã được đăng trên các bác (nhất là báo Tuổi Trẻ). Bạn HaiLong nếu có trích nguồn thì xin ghi rõ xuất xứ chứ!
  5. vanhung_to

    vanhung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là bài viết của thầy tôi, Nguyễn Quang Dương. Có thể bài này đã được đăng trên các bác (nhất là báo Tuổi Trẻ). Bạn HaiLong nếu có trích nguồn thì xin ghi rõ xuất xứ chứ!
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    HAY !!!
    Hoá ra ngoài IQ lại còn có cả EQ và AQ nữa
    Đúng là có đọc có biết nhỉ
    Thế cho em hỏi thêm , với những đứa trẻ Lang Thang hay Chất Độc Màu Da Cam ...
    Trẻ Lang Thang thì còn hợp lý 1 chút vì lành lặn , nhưng trẻ Chất Độc Màu Da Cam thì đo thế nào được EQ hay IQ hả các bác ?
    Còn AQ của bọn trẻ ( theo cách em hiểu đơn giản là vượt qua hoàn cảnh ) thì có lẽ phải nhờ vào những người sống bên cạnh nhỉ
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    HAY !!!
    Hoá ra ngoài IQ lại còn có cả EQ và AQ nữa
    Đúng là có đọc có biết nhỉ
    Thế cho em hỏi thêm , với những đứa trẻ Lang Thang hay Chất Độc Màu Da Cam ...
    Trẻ Lang Thang thì còn hợp lý 1 chút vì lành lặn , nhưng trẻ Chất Độc Màu Da Cam thì đo thế nào được EQ hay IQ hả các bác ?
    Còn AQ của bọn trẻ ( theo cách em hiểu đơn giản là vượt qua hoàn cảnh ) thì có lẽ phải nhờ vào những người sống bên cạnh nhỉ
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    46
    Rất cãm ơn bạn cho biết Tác giã của Bài này .
    Thật tế là HL củng k0 rỏ tác giã là ai .
    Bài này là 1 người bạn gởi cho tôi; nguồn của nó là từ
    http://www.tintucvietnam.com/vieclam/2004/2/15438.ttvn
    củng k0 có ghi tác giã là ai cả . Mà hiện nay thì mạng www.tintucvietnam.com đang được nâng cấp & chưa hoạt động được .
    Thân
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    46
    Rất cãm ơn bạn cho biết Tác giã của Bài này .
    Thật tế là HL củng k0 rỏ tác giã là ai .
    Bài này là 1 người bạn gởi cho tôi; nguồn của nó là từ
    http://www.tintucvietnam.com/vieclam/2004/2/15438.ttvn
    củng k0 có ghi tác giã là ai cả . Mà hiện nay thì mạng www.tintucvietnam.com đang được nâng cấp & chưa hoạt động được .
    Thân
  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    46
    Vượt qua nghịch cảnh, trở thành người khiếm thị đầu tiên của Việt Nam có bằng Cử nhân kinh tế.
    Vượt qua tật nguyền, Lê Tự Lập đã tự tìm đến chân trời kiến thức với mảnh bằng Cử nhân kinh tế. Không chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân, Lập còn mang nhiều niềm vui đến cho các hội viên Hội người mù huyện Thanh Trì, Hà Nội.
    Tên con người ấy là Lê Tự Lập, vốn anh không hề bị mù bẩm sinh. Năm 1970, mẹ anh trở dạ sinh anh tại một bệnh viện. Nhưng các y tá, bác sỹ trong ca trực không có mặt nên người sản phụ "vượt cạn" một mình trong đau đớn. Đứa trẻ sơ sinh bị người lao công của bệnh viện bế đặt vào xô lau nhà nên bị chấn thương và nhiễm trùng nặng.
    Suốt tuổi ấu thơ, mắt của Lê Tự Lập luôn có màn sương mù.
    Đến năm 18 tuổi thì anh mù hẳn. Đau đớn, tuyệt vọng, anh đã định tìm đến cái chết. Nhưng một trái tim nhân hậu, khao khát được sống đã mách bảo anh rằng không thể ngồi oán trách quá khứ, cuộc đời vốn rất công bằng.
    Năm 1995, Viện Đại học Mở Hà Nội, cơ sở đào tạo đầu tiên mở chương trình đào tạo hệ đại học từ xa, dành cho những người không có điều kiện đến trường, chủ yếu học qua sách, giáo trình, băng cát sét và qua phương tiện thông tin đại chúng.
    "Từ lâu, tôi đã ngưỡng mộ một người châu Âu nhờ đào tạo từ xa mà làm đến chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Học có rất nhiều cách, đâu phải cứ đến trường" - Lê Tự Lập kể lại giọng đầy phấn khích.
    Việc anh nộp đơn xin học khiến cả trường xôn xao vì anh là người khiếm thị duy nhất trong tổng số hơn một ngàn sinh viên tham gia khóa học đầu tiên này. Trong suốt 5 năm trời đi học, mỗi lần phải đến trường, anh Đỗ Tuấn Bình, bạn học cùng lớp với Lê Tự Lập (hiện là cán bộ của Công ty Địa chính Hà Nội), đều đưa đón bạn bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Tình bằng hữu đã tiếp thêm cho Lập nghị lực và ý chí.
    "Tôi muốn chứng minh rằng, người khiếm thị cũng như người tàn tật, nếu có ý chí đều có thể làm được tất cả!". Thiệt thòi vì không được nhìn thấy mặt chữ, sách vở mua về, Lê Tự Lập thuê người đến đọc để thu ra băng cát sét rồi chép ra chữ nổi.
    Nhưng "xương" nhất là những môn học liên quan đến ký hiệu toán học, biểu đồ, biểu bảng vì máy đánh chữ nổi không thể hiện được. Lê Tự Lập phải nhờ người mô tả ký hiệu, tự quy ước ký hiệu đó rồi "giải mã" bằng chữ nổi.
    Học vất vả là thế nhưng anh đã vượt qua 42 chứng chỉ để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Ngày anh nhận bằng cử nhân, vây quanh anh là những bó hoa, lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt của những người trân trọng, khâm phục chí khí và nỗ lực của chàng thanh niên Lê Tự Lập.
    Một người đến với mọi người
    Lê Tự Lập kể cho tôi nghe ở tỉnh Hà Nam có hai anh em bị mù bẩm sinh đã trốn gia đình ra Hà Nội xin học, sẵn sàng nộp học phí 100%, chỉ vì một lẽ đơn giản, họ không muốn cuộc đời chìm trong tăm tối.
    Còn tại Quảng Ninh, có hai chị em cũng bị khiếm thị, nhưng hát rất hay. Hai em vượt qua mặc cảm và nỗi đau thể xác, tinh thần, tìm lên thành phố Hạ Long để học. Buồn thay, vì lợi ích kinh tế, gia đình các em đã đến cơ sở đào tạo bắt hai em về để đi hát rong kiếm tiền.
    Hội người mù huyện Thanh Trì (Hà Nội) do anh phụ trách hiện có 200 hội viên. Anh không chỉ giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm kinh tế mà còn giúp giải quyết thành công khá nhiều mâu thuẫn trong gia đình, họ hàng của một số người.
    Anh cho rằng, nếu không đi học, anh không thể tư vấn cho họ cách giải quyết êm thấm, có tình có lý như thế. Hai năm nay, anh đều được UBND huyện Thanh Trì tặng danh hiệu Người tốt việc tốt.
    Một "kết thúc" có hậu, giống như chuyện cổ tích đã đến với cuộc đời chàng thanh niên mù tràn đầy nghị lực này: Một người con gái vì cảm phục, trân trọng nghị lực nơi anh đã vượt qua mọi rào cản, đến với Lê Tự Lập bằng một tình yêu nồng ấm, chân thành, sưởi ấm cuộc đời anh.
    Trong căn nhà của họ, giờ đã vang tiếng bi bô của một bé gái hơn 1 tuổi.
    Nguồn "Trung tâm ngôn ngữ GK"
    Bạn có cho rằng là IQ & EQ có tham gia trong quá trình vượt khó này k0 ?
    Được HoaiLong sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này