1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ THÍCH ROCK THÌ GỌI LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi luminis, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hay thế, em không đi chị ạ, chả là em không chịu được nhạc to, ở nhà chỉ dám mở bé xíu à.
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "nói hay không bằng hay nói" (Kooz! sao thế này?), thế mà trước nay mình vẫn còn băn khoăn day dứt mãi...
    Bác bác cháu cháu ghê hết cả răng, anh bảo này, bọn đánh nhau thế là đúng đấy, cái này gọi là tâm trạng "nổi loạn không cần duyên cớ"(Kooz! loạn hết cả lên rồi!) và là nhu cầu"tiêu phí sức khoẻ thừa thãi" (stoooopppp!!!)của lớp trẻ
    Còn việc chê bai pop thì có nhiều lí do, nhưng khách quan nhất thì chẳng phải chúng ta muốn tách biệt thành một "lớp người riêng rẽ và độc đáo" (somebody help me!!!!!) đó sao?
    Think Different-càhK ĩhgN-Nghĩ Khác.
    I DREAMED OF AFRICA
    Được thinkdifferent sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 09/05/2003
    Được thinkdifferent sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 09/05/2003
  3. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    triết " ný " wá ! Nhưng điều mà bác nói đúng là sự thật đáng buồn không thể phủ nhận.
    Hoan nghênh vì đã post chủ đề này
    Có thể nó nhắc nhở được 1 số fan (tạm gọi tên là fan" bởi vì và tại vì..." ) biết mình đang thích cái gì !!!???
    Được my_solemagnet sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 09/05/2003
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    uhuh .....
    Tui có một vài lới muốn nói:
    +Đây Là một bài ca thán ?
    +hay là "Logic debate" ?
    +Rockfan phải là như thế nào ? Ai mà quan tâm ?
    +Thử bàn phím mới hả ?
    +hay là chữ ký mới ?
    +Đừng cho chữ chạy qua chạy lại nữa, nhức đầu lắm !
    +"TO ONE PERSON YOU ARE THE WORLD " câu này nghĩa là gì zậy ?
    +Và từ khi nào ta được quyền nói về logic trong box Rock ? hahaha
    +" Kiến thức vốn không yêu cầu người đọc hiểu. Các phương pháp sư phạm sẽ làm cho kiến thức dễ hiểu." : Nên cẩn thận với mấy loại nấm độc hoặc đồ ăn "quá đát".
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  5. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    kissme: thấy mấy người ở đây kêu là mặc áo đen đi showrock cho sành điệu chứ áo trắng như của học sinh thì biết thế chứ có biết gì hơn đâu?
    buồn cười có mấy người cứ thích cái gì cũng phải vận vào mình mới thích hay sao ý, tôi thì chỉ thế này... đáng tiếc là tôi cũng ở trong nhóm.... nghe thương nhỉ?
    tự nhiên lại nhớ đến hemingway, truyện the old man and the sea thì phải (chả nhớ có đúng không đọc lâu quá rồi), có khi ở đây lại khối người chả bảo là việc gì ông lão phải cố gắng đánh cá cho mệt, biển khơi hung dữ khó lường, ăn là mấy, nhỉ?
    lorela: em không đi phí nhờ, xem thích lắm, hôm đấy chị chụp được ảnh mấy đứa con gái váy ngắn áo màu gì ý nhảy lên nhảy xuống nắm tay nhau thành vòng tròn đẹp lắm cơ, hình như chúng nó hát theo hay sao ý, để chị lục lại đống ảnh pót lên cho em xem, tiếc là ảnh cái bọn đánh nhau chị đang định chụp thì bị can là lát nó ra nó đánh thật đấy, eo ơi phí thế.
    cảm ơn ai đã reply , cứ tưởng sẽ chẳng ai quan tâm vào chủ đề chính cơ.
    hnhan: đây là để kỉ niệm 1 ngày --> có nhiều đoạn khó hiểu , viết đến đâu lại ngồi giải thích đoạn này tôi viết cái gì nghĩa là gì thì chán chết ý
    thinkdifferent: ừ bác bác cháu cháu nghe sợ nhỉ em nhỉ, nhưng mà chị chả hiểu sao lại phải muốn tách thành một nhóm? chúng ta nào muốn thế đấy? với cả sao tách thành một nhóm lại phải đi chê? sao lại chỉ chê có pop thôi? mà cứ nhất định phải làm thế để riêng rẽ và độc đáo à?
    thanks again
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  6. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em viết câu này thấy các bác phản đối rầm rầm, tức ghê! Thế em hỏi nhá, vậy bác là người khai thác kiến thức hay là kiến thức nó khai thác bác, bác cần nó hay là nó cần bác hả?
    Think Different-càhK ĩhgN-Nghĩ Khác.
    I DREAMED OF AFRICA
    Được ThinkDifferent sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 10/05/2003
  7. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em, uống cốc nước đi cho nó đỡ tức nào
    các bác phản đối em là đúng rồi. Tại em bị lẫn lộn cách tiếp cận kiến thức ý mà,có nhiều cách tiếp cận, không nhất thiết cứ phải có phương pháp sư phạm mới hiểu nó được, đợi phương pháp sư phạm của em tới nơi thì quá đát là đúng rồi còn gì
    với cả vấn đề không phải ở chỗ ai cần ai, ai khai thác ai. Em lại nhầm lần nữa. Chúng ta và kiến thức đều cần nhau và khai thác lẫn nhau (như kiểu hồi xưa môn lý mình tát thằng bạn một cái thì tay mình chịu một lực cũng đau như thế ý nhỉ , lâu quá rồi), em không có kiến thức thì lúc nào cũng ngu dốt, người ta nói gì cũng không hiểu, kiến thức không có em thì nó chết, vì có ai thèm quan tâm đến nó đâu, ok?
    cho nên các bác phản đối là đúng rồi, mà các bác nói nhẹ nhàng chứ làm gì mà em chóng dỗi thế? thương quá cơ, thôi lần sau chịu khó suy nghĩ đừng cãi người lớn cham chảm thế nữa em nhé thương quá cơ
    ờ mà nhân dịp weekend, tổ chức luôn bảng xếp hạng cho nó rôm rả nhỉ?
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng Anh...
    ... thì...
    ... ...
    ... nông cạn là gì nhỉ?

    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 10/05/2003
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    ĐI xem The Wall thì lắm trò là phải rồi, vậy nên tui có bao giờ dám đi xem các anh "Bức Tường" đâu cơ chứ, hãi lắm ạ. Mà nghe nói các anh bây giờ chơi Hard Rock - Rock nặng cơ ạ, hãi....
    Bao giờ post ảnh lên đây xem nhá !

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chó, Mèo, Gà, Vịt, ...
    Rockfan , Rocker, ...
    Lý luận, Triết học, Phạm trù, Logic / Phi Logic ...
    Phản bác, Tranh luận, Câu bài, Xúc phạm ...
    Everybody, are you readyyyyyyyy ?
    Uh...ah... check out check out my melody
    C'mon c'mom babe do that stuff !!!
    Uh...ah... check out check out my melody
    Get the F@CK out
    show me what you got
    It's a f@cked world
    We're a f@cked up place
    Everybody's judged by their f@cked up face
    f@cked up dreams
    f@cked up life
    A f@cked up kid
    With a f@cked up knife
    f@cked up moms
    And f@cked dads
    It's a f@cked up a cop
    With a f@cked up badge
    f@cked up job
    With f@cked up pay
    And a f@cked up boss
    Is a f@cked up pain
    f@cked up press
    And f@cked up lies
    Ain't it a shame that you can't say "f@ck"
    f@ck's just a word
    And it's all f@cked up
    Like a f@cked up punk
    With a f@cked up mouth
    A nine ninch nail
    I'll get knocked the f@ck out
    f@cked up babes
    Who f@cked up ***
    Fake a-ss titties
    On a f@cked up chest
    We're all f@cked up
    So whatcha wanna do?
    We f@cked up me
    And f@cked up you
    Mệt quá, khục khục...
    Hay không ?

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world

Chia sẻ trang này