1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ THÍCH ROCK THÌ GỌI LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi luminis, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Now I know why you want to f@ck me
    Cuz f@ck is all the world that's even seen lately

    C'mon everbody bring it on...
    Oh babe you f@ckin' light up my day

    And I knew the emptiness of youth
    And I knew the solitude of heart
    And I knew the murmurs of the soul
    ...And I knew the silence of the world
  2. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ờ hay nhỉ, nhưng nó là cái gì đấy, chẳng thấy giống thơ mấy, nếu là bài hát thì cho cái link đê
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  3. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng gọi là gì cả!thích rock thì cứ thích thôi,đừng muốn gắn danh hiewẹu gì cả!Nghe rock bằng tình yêu với rock chứ đâu phải vì để đc gắn một danh hiệu nào đâu!
    TO LIVE IS TO DIE!
  4. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, cho anh cin lổi nha, thật chẳng ra làm sao lại đi cãi nhau, giờ thấy lương tâm bị "cắn đứt" quá. À mà những gì em nói về "Ông già và biển cả" kể như là cũng thấy được 3 phần rồi, còn 4 phần nữa em gái giả vờ khiêm tốn không nêu ra sao? Chứ mà thằng Hemingway nó có sống lại đọcđược dòng re của em thì cũng sốc mà "chào đời" again. Anh bảo, thích đọc Hemingway thì đọc truyện ngắn mới hay: "10 thằng da đỏ", "nhà lính", "tuyết trên đỉnh Kilimanjaro"-nobel '54, "Con mèo trong mưa","giá mà mình thân nhau hơn".... nhầm, cái này là của anh
    Think Different-càhK ĩhgN-Nghĩ Khác.
    I DREAMED OF AFRICA
    Được ThinkDifferent sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 11/05/2003
  5. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    "...
    Giọng nàng cất cao lên: "Hari! Em xin mình! Ôi Hari!"
    Không thấy trả lời, nàng không nghe thấy tiếng hắn thở.
    Bên ngoài, con linh cẩu vẫn phát ra cái tiếng kì lạ, đã làm nàng thức giấc. Nhưng nàng không nghe thấy vì tim nàng đang đập mạnh."-Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.
    "...
    "Tim mình tan vỡ", cậu nghĩ. "Nếu cảm nhận theo cách này thì trái tim chắc tan vỡ mất".
    Lát sau cậu nghe bố tắt đèn rồi đi vào phòng riêng. Câu nghe tiếng gió luồn qua rặng cây bên ngoài rồi cảm thấy nó len qua rèm che vào căn phòng lạnh lẽo. Cậu nằm vùi mặt trong gối hồi lâu rồi sau đó không còn nghĩ gì về Prudence nữa, cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Khi thức giấc trong đêm, cậu nghe tiếng gió trong rừng sồi cạnh nhà và cả tiếng sóng hồ đang vỗ vào bờ, rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ. Vào buổi sáng, cơn gió mạnh ào đến, sóng hồ dựng cao xô vào bờ và, cậu tỉnh dậy hồi lâu trước lúc chợt nhớ rằng trái tim mình đã tan vỡ."-10dađỏes.
    .
    ... ?
    ...
    !.
    Nếu yêu cầu, đợi thi học kỳ xong tao sẽ phân tích sau.(Nếu kết quả thi tồi thì, tao sẽ phân tích giã từ vũ khí riêng cho phụ huynh tao)
    T h i n k D i f f e r e n t -càhK ĩhgN-NkGhHáĨc.
    I DREAMED OF AFRICA
    Được ThinkDifferent sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/05/2003
  6. Guest

    Guest Guest

    nhố nhăng cái gì thế này?

    If you can't convince them, confuse them

Chia sẻ trang này