1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không biết admin Anxiety đã có gia đình chưa ?

    Bạn sống rạch ròi quá :) ai lấy phải bạn mà không phải người chỉn chu trong mọi việc thì khó sống lắm :)

    Nếu chưa lấy chồng thì ai lọt vào được mắt bạn chắc cũng phải là 1 mẫu người đàn ông hoàn hảo lắm (theo cái nhìn của bạn).
  2. thanhhoa789

    thanhhoa789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    BT thì mình chưa tính rạch ròi thế này nên cũng k bít. Nhưng đọc bài của bạn xong, mình tính toán lại thì trừ lavabo và bồn cồn ra, mình khẳng định là như vậy đấy :)>-
    Còn việc phản ứng thì ý mình là, mc kêu thiếu thế nên mình phải phản ứng = cách đưa thêm đó bạn. Mình ko nói mc đòi hỏi như thế là quá đáng, mình chỉ ko biết làm thế nào để co kéo cho hợp lý thôi.
    Mình cũng ko bác gì cả, mình đang tìm hiểu xem có cv làm thêm nào phù hợp đây ~X
  4. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Dẫu sao thì thấy Anxi nói cũng có lí. Chủ top nên tiết kiệm bằng cách ăn sáng và ăn trưa = cơm nhà. Mỗi tháng tuy chỉ tiết kiệm chừng vài trăm nghìn nhưng đối với thu nhập thấp, đó cũng khá nhiều rồi!
    Anxi nói hơi nặng nề nhưng mình cũng ủng hộ việc còn trẻ, tiền ít mà cứ cố cưới xin là điều nên tránh.
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu cũng đủ, mà bao nhiêu cũng không đủ, quan trọng là lối sống của bạn thế nào thôi, nói về nhu cầu thiết yếu, cứ nhìn mấy em sinh viên nhà nghèo mà sống. còn tùy thuộc đẳng cấp sẽ có cách chi tiêu hợp lý. chứ bạn đi xe máy mà cứ đòi sánh với mấy ông ô tô thì rõ ràng là không đủ rồi. mà ô tô thì cũng dăm bẩy loại. nếu thừa tiền mua ô tô lại khác, chứ cái loại vay mượn để mua ô tô thì ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đầu tiên trách bà này chẳng ra gì. đã không nuôi mẹ chồng thì thôi. còn bày đặt so đo 2tr với 3tr. tiền thuê nhà ko phải mất rồi. không biết điện, nước, vệ sinh ... thì ai trả. không kể các loại tiền đóng góp địa phương như các loại ủng hộ theo phong trào của tổ dân phố, phường thì ai trả. còn hương hoa oản quả ngày lễ ngày rằm, đi chợ mà không phải mua cái rổ cái rá à. hay cứ phải đợi bạn về nhà mua. có người nấu nướng cho còn kêu ca. thế này không hiểu lúc mc ốm đau thì sao nhỉ.
    sau đó thì trách anh em nhà này cũng chẳng ra gì. ai đời đi ăn cỗ nhà người ta mà chẳng đóng góp gì. không đóng góp bằng cách này thì cũng phải đóng góp bằng cách khác. hoặc có qua có lại. đi ăn cưới còn mất tiền mừng nữa là ...
    còn bà mẹ chồng nếu tinh ý thì có thể nói chuyện cụ thể hơn với con trai con dâu. nếu nhiều tiền thì cho con, mà ít tiền thì cắt bớt các khoản thu chi cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế
    tóm lại là 1 lúc nào đó anh con trai sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với 2 người đàn bà về việc thu chi như thế nào là hợp lý. còn không thể so đo hơn thua với phụ huynh được, phạm tội bất hiếu
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Trên quan điểm cá nhân học anh cho rằng:

    1- Thu nhập kiểu 8-9 triệu/ tháng 2 người ở tại Hà Nội là không thấp, mà thậm chí còn khá. Các cô các chú có thể tham khảo thêm chi tiết ở trang web của anh về vấn đề này:
    http://thunhap.org/

    Cái mức thu nhập khoảng 4,25 đến 4,5 triệu/ 1 người lao động/ 1 tháng ở mức khoảng top 26 đến 28% người lao động ở Hà Nội cũ. Tức là có khoảng 72 đến 74% người lao động ở Hà nội cũ có mức thu nhập dưới mức này.

    Những người đang ở mức này đọc topic này cần giải tỏa tâm lý cho mình.


    2- Trên quan điểm chi tiêu thì anh không nghĩ 1 người cần đến 1,5 triệu/ tháng cho 1 bữa ăn.
    Hãy suy nghĩ 1 chút về mức calo tiêu thụ. Người Việt Nam với tập quán là ăn chủ yếu tinh bột cụ thể cơm gạo. Thường thì 90% một người VN nặng trung bình khoảng từ 45 đến 65 Kg, 2 người 1 trai 1 gái nặng khoảng 55kg. Với mức này 1 người trưởng thành trung bình cần khoảng 2200 Kcalo một ngày. 1 bữa chính cần khoảng 800 Kcalo, tương đương với 200g tinh bột và thịt cá không có mỡ.

    1 bát cơm (thể tích 250ml) tùy từng loại gạo sẽ có giá trị lượng tinh bột từ: 62,5g đến 73,5g (nở ít hay nở nhiều đó). Thường thì trung bình cả nam lẫn nữ sẽ ăn 2 bát cơm, vậy là lượng gạo chúng ta ăn vào khoảng 125 đến 147 g và nó tương đương với khoảng 500 đến 588 kcalo. Chúng ta còn khoảng 222 đến 300 Kcalo cho phần thịt cá đậu. Nếu ăn mỗi thịt mỡ không thôi chỉ cần 222/9= 24,67 g đến 33,33 g, nếu ăn thịt thăn không thì nó vào khoảng 222/4 = 55,5g đến 300/4=67,5g.

    Những người lao động chân tay cần rất nhiều năng lượng và họ thường chọn thịt nhiều mỡ, còn những người Hà Nội nói chung mà lao động trí óc thường chọn loại thịt thăn.

    Tóm lại 1 bữa chính thì chúng ta cần 2 bát cơm và khoảng 0,6 đến 0,7 lạng thịt cá kèm rau và canh. 1 ngày cần khoảng 5,5 bát cơm và 1,65 đến 1,925 lạng thịt cá.
    Mỗi tháng cần khoảng 5-6kg thịt và 10,3 đến 12,1 kg gạo. Điều này phù hợp với cái tháp dinh dưỡng ở đây: http://www2.vietbao.vn/images/vietnam2/suc_khoe/20651379_images1196137_thapdinhduong.jpg

    Gạo thì giá từ 14 nghìn đến khoảng 24 nghìn, chúng ta mất khoảng 1 đến 1,75 nghìn cho 1 bát cơm, 2 bát khoảng 2 đến 3,5 nghìn.
    Thịt cá đậu phụ thì tùy, 2 bìa đậu 4 nghìn khoảng nửa cân, thịt lơn thì tùy từ 9 đến 12 nghìn/ lạng, thịt bò thì từ 18 đến 22, cá thì tùy loại dao động từ 5 đến 30 nghìn/ lạng, gà thì vặt lông loại khoảng từ 12 đến 20/ lạng. Tóm lại trung bình của 1 bữa ăn đa dạng nó dao động khoảng 75% từ 8 đến 16 nghìn/ 0,7 lạng đạm.
    Rau thì từ 2-7 nghìn/ người là thoải mái.
    Gas, mắm muối, dầu mỡ từ 1 đến 2 nghìn.

    Tóm lại ta có thể thấy rằng 1 bữa ăn tự nấu cho 1 người ăn không giảm cân với chi phí khá là từ: (2->3,5) + (8->16) + (2->7) + (1->2) = 12 đến 28,5 nghìn/ bữa. Trung bình khoảng 20,25 nghìn/ bữa.


    Điều này phù hợp với thực tế, ví dụ: 1 đơn vị thuộc bộ khoa học nơi ông già anh đang đứng đầu tổ chức nấu ăn trưa cho cán bộ công nhân viên đơn giá mà họ thu là 20 nghìn/ người/ bữa, có rất nhiều người ăn, chiếm đến 45% số cán bộ. Ông già anh cũng hỏi mọi người và họ đa phần đều bảo ăn đầy đặn. Họ thu 20 nghìn/ người thì tức là chất lượng thực về đồ ăn dưới 20 K/ người, có thể chỉ là 17-18.


    Đó, cái phần chi tiêu dành cho ăn uống của cô gì đó là phải xem lại trước tiên khi mà thấy kinh tế chưa thỏa mãn.
    Có thể làm sao mà 1 người chỉ ăn khoảng 60 nghìn/ ngày thôi, 2 người chỉ mất 3,6 triệu/ tháng. Lưu ý: Mức này là mức khá không phải mức tiết kiệm. Phần chi tiêu của cô là 3 triệu + 1,5 + 1 = 5,5 triệu tiền ăn quá cao. Ăn sáng ăn ngoài, trưa ăn ngoài, bố mẹ chồng lại lấy quá cao. Tóm lại 2 vợ chồng nên ăn riêng nếu không thỏa thuận được mức hợp lý.


    3- Anh tính sơ sơ chi phí gia đình:
    Tiền ăn 3,6 triệu/ tháng 2 người, điện thoại khoảng 300, nét khoảng 150, điện khoảng 300, xăng khoảng 500, gas chắc cũng phải 300, nước 200, tóm lại cũng phải mất 5,35 đến 5,5 triệu cho chi phí cố định.
    Ma chay hiếu hỉ trung bình năm chắc vào độ tùy mối quan hệ 5 đến 20 đám ^^, trung bình khoảng 10 đám thì cũng mất trung bình là 400/ tháng.

    Tiền mua sắm vật dụng quần áo, rồi trang thiết bị.v.v.v. ví dụ năm 4 bộ mỗi bộ 500K, 2 người 4 triệu, mua 1-2 vật dụng, tivi 6 + tủ lạnh 6 + máy giặt 5 + điều hòa 6 + quạt 2 + máy tính 8+ điện thoại 4 + giường 10 + tủ 10 + bếp 4 + lò vi sóng 3+ bàn ghế 10 + xe máy 40..v.v.v.v tóm lại cũng mất 12-16 triệu/ năm nếu vòng quay sản phẩm khoảng 3-5 năm với các thiết bị điện, 5-10 năm với các thể loại gường tủ, bàn ghế, xe máy, tháng trung bình 1 đến 1,33 triệu.

    Thuôc men thì cũng dự trù là 3-6 triệu/ năm, tháng 250K đến 500K.

    Nuôi con thì cứ xác định là phải thêm 2,5 triệu- 5 triệu/ tháng.

    Tóm lại chi phí 2 người ở hà nội cũng vào khoảng: 5,5+0,4 + (1-->1,33) = 6,9 --> 7,23 triệu/ tháng cho 1 mức tương đối khá.
    Nuôi con vô thì từ 9,4 đến 12,23 triệu cho 1 mức khá.

    Sơ sơ mà tính thì đôi vợ chồng trẻ nào chuẩn bị sinh con cần khoảng 9,4 triệu/ tháng để duy trì cuộc sống gia đình ở mức khá.

    Còn mức thấp thì vô biên, cơm chan nước mắm xưa các cụ còn chén được 5-6 bát, thợ xây thợ hồ rán tuyền tóp mỡ 1 lạng thôi là 4-5 thằng ăn, tháng chỉ mất mỗi tiền gạo thôi, ở quê thì tuyền ăn rau tự trồng... nói chung là mức thấp thì nhiều khi như sinh viên anh gặp mấy em gái đang là sinh viên năm nhứt, năm nhì 1 tháng bố mẹ gửi cho có 1,5 triệu mà vẫn sống nhăn răng trong đó có 4 trăm tiền nhà., tức là tất tần tật chỉ có 1,1 triệu thôi, ăn vẫn no, trông người ngợm vẫn thoải mái sảng khoái lúc nào cũng nhí nhảnh cười tít và vui như tết...





    4- Về 1 vài nhận thức về sinh đẻ, anh cũng cho rằng có mấy ý như sau:

    a) Vợ chồng sinh con thường là những người trẻ, những người trẻ thì họ mới đi làm, mà mới đi làm thì đủ nuôi thân đã tốt lắm rồi.
    1 ví dụ: anh có rất nhiều bạn cấp 2 chúng nó đi làm giảng viên các trường đại học, chủ yếu là nữ, và ra trường đã lâu rồi tuy nhiên nhiều đứa vẫn không đủ ăn chứ chưa nói là chi tiêu cho con cái hay đỡ cha mẹ, tháng tháng vẫn phải xin tiền phụ huynh mặc dù là tiến sĩ và giảng viên của trường ĐH nổi tiếng.
    Anh cũng có nhiều bạn cấp 3 chủ yếu đi theo ngành kỹ thuật và 1 nửa trong số đó cũng có điều kiện khó khăn, trình độ thì tốt có thể học rất giỏi quá nửa là học những lớp cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng của ĐH QG hay ĐH BK HN.

    Nhắm mắt anh cũng biết rằng 70-80% những cặp vợ chồng trẻ 90% tuổi trung bình 2 vợ chồng 24 đến 30 vẫn đi cái xe mà bố mẹ mình mua cho. Những bố mẹ hay khi có cháu gọi là ông bà đó thường với tỷ lệ (ước lượng) 50-60% sẽ trợ giúp về tài chính khi mà con mình mang thai. Đơn giản là với rất nhiều năm đã đi làm, tuổi đời thì gấp 2 nhưng tuổi nghề thì gấp 10 họ có sự tích lũy tài chính (tiết kiệm) lớn gấp nhiều lần con họ.

    Vì thế cũng không lấy gì làm buồn nếu như chúng ta cần phải có sự trợ giúp từ gia đình trong thời kỳ sinh đẻ.
    Ví dụ anh có biết 1 cô gái học cùng anh cấp 1 học đại học Y HN và ra trường với số điểm á khoa, nhưng mà sự nghiệp Y hay nghề bác sĩ là nghề mà ta phải biết chấp nhận thành công muộn khi đã 35, 40 trở lên, khi cô ta sinh con, bố mẹ cô ta cũng trợ giúp về kinh tế. Điều đó không có nghĩa là cô ta kém hay bất hiếu.

    b) Tuy vậy, chúng ta cũng phải biết rằng nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ, và việc nuôi con của những người trên 30 là phải tự lực cánh sinh. Người xưa đã nói tam thập nhi lập, nếu trong quá trình mà ta đã đi làm được 5-7 năm, ta đã ngoài 30..v..v.v mà vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ, hay là cần sự trợ giúp tài chính để nuôi con thì vấn đề trở nên rất buồn. Khi ấy ông bà đã vào tuổi nghỉ hưu, rồi ốm đau bệnh tật, cần nhiều chi phí. Ở tuổi khoảng 35 thì chắc chắn chúng ta phải làm chủ kinh tế gia đình và lo lắng cho mọi khoản ốm đau bệnh tật của cha mẹ và con cái cũng như bản thân mình.


    c) Với tư cách là đàn ông thì anh cũng cho rằng những thiếu sót về tài chính gia đình có vai trò chủ yếu, cốt lõi từ người chồng. Anh không đồng tình với quan điểm cho rằng 1 bà bầu phải đi làm thêm, hãy để người chồng gánh vác vai trò này. Anh ta nếu còn lòng tự trọng của 1 người con, 1 người chồng và 1 người bố tương lai sẽ bật ra khỏi nhà và làm mọi nghề có thể kiếm được tiền, trang trải thêm cho cuộc sống gia đình.


    d) Các cụ nói khéo co thì ấm là rất chính xác. Vì tiền là vấn đề đau đầu của tất cả mọi người. Khi mà thu nhập 3-4 triệu/ tháng ai cũng nghĩ giá như mình thu nhập 10 triệu/ tháng thì tốt biết mấy, lúc ấy mình sẽ sống thoải mái hơn. Khi thu nhập 10 triệu/ tháng thì rất buồn vì ước mơ có cái ô tô, có cái nhà là quá xa vời. Khi thu nhập 50 triệu/ tháng thì chúng ta lại mơ ước cái biệt thự cái xe ô tô xịn và chỉ khi nào 1-200 triệu/ tháng mới có khả năng đạt được. Khi thu nhập 200 triệu/ tháng thì ước thu nhập 1 tỷ tháng để trở thành đại gia, trở thành chồng của hoa hậu, hoa khôi.v.v..vv.v , 1 tỷ tháng thì mong có 10 tỷ tháng để được người ta ca ngợi trên bảng xếp hạng, để mua máy bay, du thuyền....,
    hatband thích bài này.
  7. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cứ khắt khe như cô Min Anxi thì có mà anh em ế vợ hết cả lũ :(
  8. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo rồi "liệu cơm mà gắp mắm" nhiều tiền có cách tiêu nhiều tiền ít tiền thì phải theo cách tiêu ít tiền. Hạn chế bớt nhu cầu như ăn uống ngoài, mang cơm đi làm để tiết kiệm chi phí, mấy thứ như internet, truyền hình cáp, điện thoai di dộng. Dù thu nhập cao hay thấp thì hàng tháng cũng nên dành ra một khoản đề phòng những lúc ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ, chẳng nhẽ lúc đó lại nằm chờ chết để đi vay tiền. Các cụ cũng có câu "tiền ít mà đòi hít L thơm" đề cười người vung tay quá chán. hehe
  9. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lấy tư cách là người dưng mà nói cứ như là má người ta , bạn gì kia ơi có chịu nhận má nuôi không này .

    Nhưng tớ cũng phần nào thông cảm cho mụ , vốn mụ đã quá tuổi xuân xanh ,mà vẫn chưa có mối nào ruớc . Bị các cụ bảo là "ế và bị tịt" . Thế nên có ác cảm với các đôi "còn trẻ nít mà đã lập gia đình " . Đó âu cũng là chuyện thường tình , tớ rất thông cảm , thật đấy ! ... =)) =))

    Những cái tớ nói ở trên cũng chỉ là suy luận , không biết có đúng không, nhưng nếu bài viết này bị ẩn thì xem như suy luận của tớ cực kì chuẩn , yead yead =))
  10. foxwin

    foxwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ít tiền thì nhịn ăn bớt đi. mỗi bữa ăn 1 chén cơm thôi. chan nước mắm. các cụ ngày xưa ngày nào cũng có cơm mà ăn thế là sướng lắm rồi đấy.

    Quần áo thì chỉ cần 2 bộ để thay đổi thôi. Các cụ ngày xưa chẳng có được 2 bộ đâu. chỉ có 1 bộ mặc quanh năm, mà còn phải vá nữa. chúng mày bây giờ có biết vá quần áo không? hay là quần áo hơi cũ hoặc hết mốt là vứt mịa nó rồi?

    Con đẻ ra thì kệ nó, trời sinh voi trời sinh cỏ, có gì ăn nấy, suy dinh dường tí đã sao, người vịt nhỏ con là bình thường. Các cụ ngày xưa cũng chỉ có thế mà vẫn đẻ ra chúng mày như bây giờ đấy.

    cứ bắt chước các cụ ngày xưa mà sống thì chúng mày còn thừa ối tiền ấy chứ. Đến lúc ấy lại chả vội lên lập topít "Khổ quen rồi, bây giờ sướng không chịu được, tiền thừa không biết dùng làm gì các bác ơi?"

    >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này