1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrSmith.1

    MrSmith.1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập của hai vợ chồng tầm 10tr/tháng mà sống ở HN xem ra tương đối khó khăn:
    - Thuê nhà: 1.8tr - 2.5tr/tháng
    - Chi ăn uống: 3tr/tháng (tính rẻ theo kiểu tự đi chợ nấu nướng, mang cơm hộp ở nhà đi VP)
    - Điện, nước, điện thoại, internet: 1.2tr/tháng (điện lắm chỗ trọ tính 5.000d/số)
    - Xăng xe: 400k/tháng (xe số, đi về trung bình 10km/ngày)
    - Hiếu hỷ, ốm đau: 1tr/tháng
    --> Hầu như chẳng tiết kiệm được gì nhiều, nếu có em bé chắc khó khăn tăng thêm gấp đôi!
  2. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, Vài bữa, em bé chết là đâu lại vào đấy thôi, vẫn sống được.>:)
  3. thanhhoa789

    thanhhoa789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói vớ vẩn quá
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vo va vo van/ pot ko suy nghĩ à
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đầu óc bạn này không được bình thường lắm nhỉ? khéo rồi vạ miệng đấy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Em bé không chết được đâu, sống mòn thôi.
  7. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi min Anx là có đầu óc suy nghĩ độc lập và tỉnh táo. Đọc là hiểu. Các bạn khác thì chỉ cảm tính và bầy đàn là giỏi.

    Bạn kia bảo nếu có em bé thì khó khăn sẽ tăng gấp đôi, mà chả nói gì đến tiền tăng gấp mấy? thế thì đương nhiên là sẽ đói. Nếu đói thì em bé sẽ bị suy dinh dường. Nếu bố mẹ nhịn để cho em bé no thì bố mẹ sẽ sẽ suy kiệt vì còn phải lao động mà không đủ ăn. Nếu bố mẹ cũng không nhịn thì sẽ phải làm việc gấp đôi là quá sức. Như vậy kiểu gì cũng có người phải thiếu thốn, suy sụp. Tớ thấy suy nghĩ như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chẳng có gì là vơ vẩn, không bình thường, hoặc sợ vạ miệng gì hết. Vì chỉ là giả thiết "nếu", chả động đến ai.

    Còn cách nói "em bé chết" là nói một cách ngắn gọn và gây shock để các bạn động não. Nhưng chẳng tác dụng mấy vì các bạn ù lì quá và chẳng có mấy tí óc hài hước. Em bé chết là sẽ thành thiên thần đấy. Như thế còn hạnh phúc hơn là em bé suy dinh dưỡng nhiều.[r24)]
  8. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Đầu bạn này chắc vẫn bị sốc vụ em Duyệt Duyệt =))
  9. thanhhoa789

    thanhhoa789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hâm quá đi mất thui! lại chữa cháy bằng những cấu như thế này. po tay!
  10. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có thêm bạn này hơi biết đùa tí, nhưng cái mặt chưa lạnh như tiền là trình vẫn chưa cao, nhá [r24)]

Chia sẻ trang này