1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi tiêu trong gia đình cho những cặp đôi mới cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi whitehand888, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    $6.500/tháng thì cái đầu sẽ bớt nặng hơn!
    Mà nếu ở VN với số tiền này thì không cần nghĩ nhiều.
    Bao giờ mình mới kiếm được như thế nhỉ, cần cố gắng nhiều
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lương tớ với chồng tớ cộng lại tầm 13-14M, tiền nhà, điện,nước, net...hết 2M, tiền ăn 1bữa(2 vc ăn tối nhà mẹ tớ vì tớ đi học cao học về muộn): 2m/month, ăn sáng, trưa, xăng xe, điện thoại của 2 vc tầm 2-2.5M, các chi tiêu khác hết tầm 1.5M nưa, tổng cộng là 8M, đang cố gắng mỗi tháng để ra tầm 5M (fấn đấu đi cày để mua nhà mà). Bọn tớ còn đang tính vay thêm tiền mua nhà ở Việt Hưng hoặc đâu đó rồi lại bán (vì vay thì cùng lắm 1tháng trả lãi tầm 2-3M, mà giá nhà tăng vèo vèo hàng ngày, mua nhà và đất chả bao h sợ lãi, 1M2 chỉ cần tăng 1triệu cũng đã là lãi lắm rồi, một chị cty chồng tớ mua nhà bên VH tháng trước, hơn 600M, mới đặt cọc, chủ nhật vừa rồi mới thanh toán hết tiền, từ đó đến nay tầm hơn tháng, vậy mà đã có ng trả cái nhà đó hơn 700M, lãi khoảng 100M trong vòng tháng trời, m làm cả năm cũng chả đủ thế, nên nhà tớ tính fải đẻ tiền cho tiền chứ k đắp chiếu được, hì). Tiền lương tớ toàn đưa chồng cho vào TK chồng vì chồng tớ sống tự lập gần 10 năm ở đất HN rồi, biết cách thu vén, chi tiêu, nên tớ giao cho ông ý quản, tớ chả loằng ngoằng, hehhe, việc j to thì 2 đứa cùng bàn. Chả nặng nề lắm chuyện tiền bạc .
    (ghen tỵ với bạn Clirde thật, 2vc kiếm 6500$/thang thì tiêu j cho hết, huhuh, chả bù....)
  3. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa tí nào...
    Nhà tớ lương 2 vợ chồng được chẵn 3tr, các khoản thêm thắt khác thì tuỳ từng tháng nói chung khoảng 1.5tr nữa... hic hic... nộp tiền ăn cho ông bà hết 2tr rùi, tiền ăn sáng, xăng xe, ... khác hết nốt 1tr, tiền sữa và bỉm cho cu tí hết 0.5tr... còn lại 1tr thì để dành vào các dịp lễ tết, cưới xin hiếu hỉ... thỉnh thoảng đi mua sắm quần áo cho chồng hoặc đi Metro... Hôm nào hứng chí lên thì vợ chồng rủ nhau đi ăn hàng...
    Nói chung là lĩnh lương xong thì chồng tớ giao hết cho vợ, rùi hàng ngày vợ để vào ví cho 400, tiêu hết lại để tiếp, đuợc cái chồng tớ chả tiêu gì, thỉnh thoảng vợ lại ngạc nhiên sao vẫn còn xiền... hic hic... Mua đồ thì toàn mua đồ hạ giá nên có vẻ cũng ổn đuợc 2 năm nay rùi... Chắc ở đây chả ai chi tiêu thế này nhỉ... Tớ mua đuợc xe rùi, đang để dành xiền mua nhà mà chứng khoán cuối năm ảm đạm quá đang tính đi mua xổ số...
  4. tmh1512

    tmh1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng tớ 1 tháng được khoảng 7 triệu chưa kể thưởng và thêm thắt linh tinh. Thế mà tháng nào cũng hết vèo. Anh xã nhà tớ kiếm phần mềm quản lý chi tiêu rùi, tháng này phải tính toán thật khoa học thui!!!
  5. whitehorse2

    whitehorse2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thấy các nàng kể tớ cũng xem lại cách tiết kiêmj của tớ .Tớ chia nhiều tk lắm .Chồng tớ và tớ mỗi tháng mỗi đứa nhét vào tk của mình 2000k , không tiêu gì hết đâu nhá .Con gái tớ mỗi tháng tớ dành cho nó 150 USD(đặng lấy vốn cho nó sau này thích du học hay kinh doanh thì tuỳ-bố mẹ không phải lo cho nũa). Đây là những khoản cố định bọn tớ phải nạp vào Tk mà ko dược sờ mó vào phòng khi chả may có chuyện gì đó xảy ra .Ngoài ra tớ có một tài khoản tiết kiệm riêng chung của hai vợ chồng để bọn tớ lấy vốn kinh doanh(nhưng cũng chưa phải dùng đến),tớ còn có một sổ đen để khi nào nhiều tiền tớ lại rủ cả nhà tớ đi du lịch hay tớ muốn mua sắm thêm gì cho bản thân tớ .Còn lại thì tháng nào vợ chồng tớ cũng phải đóng tiền ăn, tiền điện nước, giúp việc,ma chay hiếu hỉ, tiêu pha cá nhân,,,nữa .Cũng nhờ trời hiện nay lương và lậu cũng đủ để bọn tớ làm thế ,nhưng cũng phải lo tích cóp phòng thân nhỡ đến lúc hết lậu chỉ còn lương thôi thì cũng không phải lo lắng lắm .Nhưng yên tâm nhất là con gái có tk riêng sau này mình cũng khỏi lo gì nhiều .
    Được whitehorse2 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/01/2008
  6. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vừa mới cưới nên cũng đang định lên kế hoạch chi tiêu cho 2 đứa nhưng thấy khó quá vì giá cả ngày càng tăng, chẳng biết tiết kiệm khoản nào. Mà từ trước đến h tớ cũng hay ghi lại chi tiêu của mình và ktra lại vào cuối tháng và viết ra những thứ cần dùng cho tháng sau. Nhưng cảm thấy vẫn ko ổn lắm vì cứ ở nhà thì ko sao chứ ra đường là tớ lại ko tiết kiệm được mua sắm bét nhè......
    Được luckystar27 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 10/01/2008
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ĐÔ MỸ cứ giảm thế này là đời mình khổ rồi !!!
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Híc, phần mềm quản lý chi tiêu nào hay thế? các bác share cho em với :(. Nhà em thì tiền ai nấy tiêu, tiền nộp bố mẹ em nộp :D. Chắc phải lập 1 TK chung thôi, hehe có em bé mà không có khoản noà thì toi
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chung nỗi lo với bác, hic hic
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này