1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi tiêu trong gia đình cho những cặp đôi mới cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi whitehand888, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái vụ dành tiền cho con hàng tháng từ bi giờ của vợ chồng nàng này. Nhà tớ thì: tất cả tiền bố mẹ tớ cho -> gửi TK -> sau này cho đứa đầu đi du học.
    Còn bi giờ tích cóp cho đứa thứ 2. Hị hị. Không biết đứa nào lời hơn.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tiền mất giá liên tục, nếu có thể mang ra đầu tư được thì cũng nên quay vòng hoặc giữ bằng vàng, ngoại tệ chứ gửi tiết kiệm, bây giờ đủ tiền đi du học, nhưng vài chục năm nữa chẳng biết làm được cái việc gì. Nhà cô tớ, ky cóp tiết kiệm cả đời để xây nhà, nhưng giờ cái gì cũng lên giá, méo cả mặt!
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chồng là cái giỏ vợ là cái hom ,nhà em thì còn ăn chung với cu em nữa nên cũng đang khó quá ,các anh chị cho í kiến giúp em với .nhà thì rộng có vợ chồng chú và cháu chỏ ,mẹ ,h thêm vợ chồng em nữa ,em đang lo ko biết chi tiêu thế nào vì về ở chung mà cứ dính dáng đến kinh tế của nhau là mệt lắm . em có nói vơi anh xã là về thì fải họp gia đình và thống nhất lại cách chi tiêu chung sao cho ró rãng để tránh trường hợp anh chi dùng nhiều nhà em dùng it ..... mệt lắm .anh xã nhà em có nói ,thôi em tính toán làm gì chuyện đấy ,ăn uống thì vẫn thế ,giờ của chúng nó khác của mình ,tiền điện nước thì mình đóng hết có sao đâu ,em thì ko muốn thế ,nhà thì to ,dùng cũng khá tốn ,h chưa có con thì gánh cho chúng nó cũng được nhưng mai này có con thì fải tính toán chứ .mẹ em thì nói là cho chúng nó ra ăn riêng nhưng em thì ngại ,chẳng nhẽ chung 1 mái nhà mà lại ăn riêng ,anh chị ở dưới thì nấu nướng ở dưới ,chúng nó thì ở trên như vậy cũng ko hay ,nhìn nhau khó ra .mẹ thì tuỳ theo í em quyết định cả thôi ,dâu trưởng nên em muốn làm mọi chuyện fải vẹn toàn và ko để nhưng đứa em ko phục mình .
    cái khó là chồng em về muộn ,7h mới về ,em thì 6h thôi .mẹ thì ở nhà cả ngày rồi ,vợ chồng chú em thì cũng như vợ chồng em .tóm lại là lệch h giấc ăn uống nên mất cái không khí ấm cúng trong gia đình .người ăn trước người ăn sau là ko ổn rồi .từ trước đến nay nhà vẫn người ăn trước người ăn sau nên em muốn khi mình về thì mình sẽ làm được cía gì đó ấm cúng hơn cho gia đình .bọn em cũng tính ra ở riêng nhưng khổ nỗi đặt nhà chung cư rồi nhưng cuối năm mới giao nhà ,mà em thì ko muốn ra ở riêng vì ở chung có gì mẹ đỡ đần cho ,thu vén cho ,nhà rộng mà mình là trương ra đi cũng ko được .khổ thế đấy .các anh chị đi trước có kinh nghiệm cho em xin í kiến và giải pháp này với .
  5. kny1989

    kny1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bó hand mấy bà này, bạn ấy nói cách làm và ví dụ minh hoạ cho dễ hiểu mà các bà cứ đoán già đoán non, chết mất
    Được kny1989 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 14/01/2008
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cũng bó tay với bạn! Bạn cũng đang đoán mò đấy chứ!
    Lấy ví dụ cũng phải phù hợp với thực tế chứ, ko lẽ cứ làm ra 2000 là tiết kiệm được 1000 à?
  7. candy7381

    candy7381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các nàng cho ý kiến giúp tớ bọn tớ cũng sắp cưới nên chắc cũng phải tính toán vụ này lương tớ TB mỗi tháng khoảng 4tr, tiền nhà không mất, cơ mà anh giai lại là dân xây dựng, mở công ty riêng, tớ chẳng thấy hắn có tiền gì cả có thì toàn khoản lớn còn lương hàng tháng thì chẳng có ai trả, mà khoản lớn thì hắn lại quay vòng, nhà hắn ở quê, mẹ thì mất, cơ mà cũng chẳng ai giúp đỡ được gì, thành ra tớ cũng hơi lo lo, tính tớ vốn hoang, mua gì cũng phải mua nhiều, thoải mái, cầm tiền là sợ tiền nó mốc cứ phải tiêu ngay, bây giờ chẳng phải nuôi ai, tiền ăn ko phải nộp, nhà thì gần đi làm cả tháng mua được 100k tiền xăng đi bét nhè, tiền điện thoại, net hết khoảng 600k mà tháng nào chưa đến lương là tiền đã hết , hic kể cả có tháng 5->6tr, tình hình này mà có con chắc cũng mệt đấy, anh giai thì suốt ngày kêu chẳng hiểu em đi làm mà tiền đi đâu, lúc nào cũng thấy hết tiền, thế mới hoành tráng.Nói chung đi làm rồi nhưng chẳng có đồng nào để đi chống lầy Các bác cho em tí kinh nghiệm. A giai bảo, mỗi tháng A đưa về cho vợ 10tr , cơ mà để cuối năm anh đưa cả thể, hic thế đấy, mà nếu có thế thì công việc của ông ấy cần tiền mình lại phải đưa ra là cái chắc, khó quá các nàng giúp E nào lo phết đấy.
  8. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 cái vàng vàng cứ tưởng mình tự viết ra!
    Tạm thời tớ thấy chưa sao, tớ vẫn lo được các khoản chi tiêu gia đình, đến khi có con thì cũng có khoản tiết kiệm rồi. Nhưng vẫn hi vọng là giờ mới trong những năm đầu bươn chải với sự nghiệp thì có thể thu nhập thất thường như thế, chứ sau này cũng phải có mức thu ổn định hơn để còn lo cho con cái học hành!
    Tớ lấy chồng bằng tiền thưởng, cũng lo được tất các khoản ngoài cỗ bàn, chứ lương tháng nào hết sạch tháng đấy! . Cho nên ấy cũng cứ yên tâm việc đến ắt sẽ phải ra tiền!
  9. candy7381

    candy7381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vẫn lo được cho gia đình cơ mà mình sẽ vất vả, công việc của A giai thế rồi, cũng thông cảm lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc nữ nhi thường tình, thỉnh thoảng bức xúc lại cáu nhặng lên có những việc không tiêu không được, mà cứ nói đến chuyện tiền nong là hắn lại kêu đau đầu
    Chán thế, tớ thấy các nàng có mấy quỹ mà mừng cho các nàng
    Được candy7381 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/01/2008
  10. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mit_uot ui, cả 2 VC bạn & em trai bạn đều đi làm cả ngày nên người quán xuyến gia đình chủ yếu là mẹ chồng của bạn phải ko nào? Vậy VC bạn có thể cân nhắc đóng góp một khoản tiền ăn uống, sinh hoạt phí (điện, nước, điện thoại, nhu yếu phẩm...) ở một mức hợp lý, hàng tháng biếu bố mẹ 1 ít để tiêu vặt là chu toàn rồi. Khoản chi này tương đối cố định nên bạn sẽ dễ dàng có kế hoạch dành dụm và cân đối chi tiêu hàng tháng hơn là nhận trả toàn bộ tiền điện, nước, điện thoại... vì những người ko có trách nhiệm chi trả các khoản này sẽ có thể sẽ tiêu dùng 1 cách hoang phí. Cuối tuần , thỉnh thoảng VC bạn có thể chiêu đãi cả nhà một bữa hoành tráng nữa thì vui nhỉ?
    Bạn cũng nên tham khảo ý của chồng xem việc thay đổi thói quen ăn uống của nhà chồng có khả thi ko, có phải là nguyện vọng của các thành viên khác ko nhé. Mình chỉ e rằng mặc dù suy nghĩ của bạn rất đúng nhưng để người khác thay đổi thói quen theo ý tốt của mình là ko dễ, chị e rằng các thành viên cảm thấy bị gò bó, áp đặt, nhất là khi mình là thành viên mới nữa. Có lẽ nhập gia phải tuỳ tục thôi bạn ạ.
    Chúc bạn luôn may mắn & hạnh phúc nhé.

Chia sẻ trang này