1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi tiêu trong gia đình cho những cặp đôi mới cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi whitehand888, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết là 2 vc chị bạn này ăn mấy bữa ở nhà???
    Nhà tớ thì 2 vc ăn bữa sáng, bữa tối ở nhà, 2 cụ còn đi làm, trước thì đóng 2M, giờ lạm phát kinh quá đóng thêm 1M mỗi tháng nữa. MC lo hết khoản ăn uống, và trả các thể loại hóa đơn. Thi thoảng mẹ đi vắng hoặc mua sắm gì thêm thì chúng tớ vẫn tự chi. Thấy cũng tạm ổn!
    Nhưng nếu cả 2 vc lương chỉ có 5M thì cũng ko cần thiết phải đưa nhiều đâu, chắc các cụ cũng hiểu mà, bố mẹ tớ vẫn nói rằng đóng góp gọi là có trách nhiệm thôi chứ bố mẹ cũng nuôi được bọn tớ!
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em ở chung với BMC 1 tháng rồi bố mẹ cho ra riêng. Vậy tháng đầu này nên thế nào hả các chị?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xin luôn chị ạ!
    Sau này thiếu gì dịp biếu các cụ. Có mỗi 1 tháng rạch ròi quá cũng mất tình cảm. Không thì chị chịu khó chợ búa cơm nước đi. Nức tiếng thơm cả đời!
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thì chị cũng biết vậy nên mới nhờ chị em tư vấn ý. Chị thì đi làm như em, tức là từ sáng sớm đến hết giờ làm, khoảng 6g về đến nhà. Thế nên cũng ngại là nhớn rồi còn đề bố mẹ nuôi ý, hì.
    Theo các chị em nên làm sao cho khéo.
    Ngoài ra mọi người có hay bị hỏi luơng bao nhiêu không nhỉ? Mình bị hỏi thì cũng bối rối lắm, ko biết nên trả lời sao chỉ cười trừ.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ mà hỏi thì em khai thật!
    Người khác hỏi thì tùy người: ng lạ - thấp lắm; người quen - tạm đủ sống; người thân - được tầm... triệu!
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sẽ làm như lời bé heo khuyên, thanks em.
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nhà có 2 vợ chồng: 1 ngày 20-25 K/ 1 bữa tiền thức ăn.
    Đi chơi, tụ tập về thăm ông bà nội ngoại: cái này ko tính được
    Tiền nhà, điện nước, Internet: 1.5T
    Có em bé chắc tốn kém nhiều
  8. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì khác, có quỹ Sinh họat và quỹ Dự phòng, vợ chồng tự có trách nhiệm đóng góp để đảm bảo quỹ luôn ổn định và phát triển, đặc biệt quỹ Sinh hoạt. Nói chung có nhà rồi nên cũng không quá lo, khi nào ai kiếm được khoản ngoài lương thì cho vào quỹ Dự phòng
    Khi có kế hoạch chi tiêu gì lớn lớn thì trích từ quỹ Dự phòng ra, các khoản chi này đều phải có sự nhất trí của cả hai vợ chồng và thường được lên kế hoạch phấn đấu từ đầu năm, ví dụ
    - Sinh con: 20Tr (3tr viện phí, 10tr/5 tháng đầu cho con, 5tr/5 tháng cho mẹ, 2tr cho các chi phí khác)
    - Mua xe: 20tr (bán xe cũ + 20tr = xe mới, dù thích xe xịn thì cũng chỉ được phép chi trong khoản đã dự tính)
    - ... mua sẵm các đồ đạc khác.
    Với các khoản chi khá khá thì mình thấy thực sự phải có kế hoạch và có thể cắt giảm một số chi tiêu sinh hoạt để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
    Mà có điều quan trọng là hai vợ chồng không đặt nặng ai đóng nhiều đóng ít. Mỗi người nên tự nhận thức về trách nhiệm của mình.
  9. nowwhat

    nowwhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chưa có nhà, nhà bố mẹ tớ lại rộng rãi nên BM bảo về ở với BM cho vui, vì anh xã tớ đi công tác suốt mà, lương tớ khoảng 4M/tháng. Tớ đóng cho BM 2M/tháng, vì còn em trai đang học lớp 12, nhiều khoản, mà lạm phát lại kinh thế này. Nhưng đặc thù công việc của chồng tớ thì chán lắm, vì là đơn vị thi công nên ko có sẵn tiền, hàng tháng ko được nhận lương ngay, chỉ 2-3 tháng về với Vợ 1 lần thì tạm ứng, mọi chi phí sinh hoạt cty lo hết rồi mà. Nhưng tạm ứng cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ tiền bay đi bay về. Theo các bạn, thì tớ chi tiêu thế nào cho hợp lý?
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sorry em gửi nhầm
    Được westriver sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 06/04/2008

Chia sẻ trang này