1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongviet, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi phải làm sao?

    Chị tôi rất đẹp, lại đảm đan. Vì tuổi trẻ bốc đồng nên chị tôi lập gd sớm. Lấy chồng được 9 năm, có 2 con. Chị tôi cũng đã tùng đi làm, cũng cố gắng đi học để có được vươn lên ở xứ người. Nhưng chị tôi lại quyết định ở nhà nuôi con vì chồng chị ấy hay đi làm xa, và có thu nhập cao. (có lẽ đó là sai lầm của chị). Thời gian gần đây vợ chồng chị tôi hay cãi nhau, đơng giản là vì chị tôi không dạy con theo như ý chồng, không nấu cơm theo ý chồng như trước đây. Và cũng 1 lí do nữa là chồng tôi nghi ngờ chị tôi có quan hệ với người khác. Đó cũng có 1 phần lỗi của tôi, vì trong thời gian tôi bị mất điện thoại, tôi hay dùng dt chị tôi gửi sms cho bf. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được là khi chồng chị tôi nghi ngờ, ông ta không muốn chị tôi giải thích hay nghe 1 lời giải thích của tôi, mà chỉ sĩ nhục và mắng rủa chị tôi. Tôi không ngờ 1 người đàn ông có học, có địa vị, luôn luôn tự hào về mình mà lại dùng những lời lẽ chợ búa sỉ vã chị tôi. Ban ngày ông ta mắng nhiếc, sỉ nhục chị tôi, ban đêm lại muốn chị tôi phục vụ ông ấy. nếu không được ông ta lại dùng lời lẽ nặng hơn. Khi 2 người quyết định li dị. Ông ta tìm mọi chứng cớ để thưa chị tôi về tội ngoại tình, ông ta chụp hình từng đôi giầy, cái giỏ xách chị tôi có, chụp hình từng bữa ăn, chén cơm chén canh chị tôi nấu, thu thập lại từng tin nhắn từng từ dt, cài chương trình để lưu lại những gì chị tôi chat với bạn và người thân ở VN.... Ông ta nói với chị tôi là chị tôi không có công việc nên ông ấy bắt 2 đứa con, trong suốt thời gian chị tôi lấy ông ấy, chị tôi không đóng góp 1 phần vật chất nào nên chị tôi phải sang nhượng quyền sở hữu căn hộ 2 người đứng tên chung qua cho ông ấy. Và với tình nghĩa vợ chồng 9 năm qua, ông ấy sẽ trả cho chị tôi 1000$/tháng, và ông ấy tôn trọng chị tôi là mẹ của 2 đứa nhỏ cho nên chị tôi được quyền thăm con 2 tuần 1 lần. Chị tôi không đồng ý với điều kiện của chồng thì bị ông ấy hâm dọa đủ điều. Bây giờ thì ông ấy hòan tòan cắt trợ cấp cho chị tôi. Ông ấy thuê 1 người làm, thuê 1 ngươì đi chợ nấu cơm mỗi tháng chỉ cho chị tôi tiền đi xe để đưa rước con đi học. Chồng chị tôi bảo rằng, nếu thưa ra tòa thì ông ấy sẽ tốn rất nhiều tiền cho luật sư, vì thế ông ấy sẽ làm mọi cách cho chị tôi bỏ nhà, bỏ con đi ra tay không. Chị tôi thì thương con, cứ sợ 2 đứa con khổ (vì cháu trai tôi bị bệnh, không bình thường như những đứa trẻ khác). Tôi thương chị tôi quá, cứ muốn chị tôi bỏ tên đàn ông tồi bại đó cho rồi. Chuyện gì rồi cũng sẽ đâu vào đấy, tại sao lại vương vấn với người đàn ông như vậy. Biết là chị thương con, nhưng chuyện đã ra thế này, phải lo cho thân mình trước chứ, lo choc hính mình xong thì mới lo cho con được chứ. Cứ bấm víu bên con lo cho chúng 3 bữa cơm mỗi ngày được bao lâu. Chị tôi thương con lắm các bạn ạ. Khi biết con mình bệnh, chị tôi khóc suốt 1 tháng liền, rồi sau đó chị tôi lùng sục sách vỡ, thông tin về bệnh của con mình ở mọi nơi, nào là thư viện nhà sách, trên net... Chị tôi còn đi tìm học về bệnh của con mình, rồi bỏ cả giấc mơ quyết định trở thành giáo viên dạy trẻ em thiểu năng, để chị có thời gian và kinh nghiệm dạy con mình. bây giờ tôi không biết phải khuyên chị tôi thế nào. Chị cứ sợ mất con, sợ con mình không được chăm sóc chu đáo mà *** iếp tục đối mặt với tên đàn ông khốn đó. Chị tâm sự với tôi rằng chị không còn yêu chồng lâu rồi, nhưng vì 2 con nên chị chịu đựng. Chị cũng có TY, người ấy sẳn sàng chấp nhận chị, chờ đợi chị... Nhưng chị chỉ nói "không bỏ con được". Nhìn chị tôi mà tôi thương, tôi thương chị như Mẹ, chị là người nuôi nấng, chăm sóc, dậy dỗ tôi, từ khi Mẹ tôi về hưu đến giờ, chị lo cho tôi và mẹ tất cả. Tất cả những gì chị có, chị đều dành cho tôi. Tôi muốn chị tôi được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Tôi muốn chị tôi sống cho chính mình, cho hạnh phúc của mình. Tôi phải khuyên chị tôi như thế nào đây???


    DREAMS FOR SALE
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nói đó, chính vì chị ấy ko tự lập và lệ thuộc vào chồng nên ông ta mới có thể chèn ép đc . Nếu như chị ấy có 1 việc làm đủ nuôi mình thì ông ta sẽ ko dương dương tự đắc vì biết chị ấy ko có đường lựa chọn như vậy . Hoàn cảnh chị ấy như vậy thì chị hãy bảo chị ấy ly dị đi . Ở nc khác mình ko biết, nhưng nếu ở Mỹ thì khi ký giấy hôn thú nghĩa là 2 người có quyền ngang nhau về phần tài sản rồi . Nếu có phải ly hôn thì người chồng thế nào cũng phải chia 1/2 gia tài cho vợ và nếu cô vợ ko đi làm hay phải nuôi thêm con thì mỗi tháng toà sẽ bắt ông ta đưa 1/2 mức lương của ông ta cho vợ mình . Ông ta ko muốn ly dị ko phải vì tiền thuê luật sư đắt đỏ mà là vì sợ phải chia gia tài . Ông ta muốn chị của bạn phải ra đi mà ko biết đường để đòi lại những đặc quyền của mình (vì trên danh nghĩa họ vẫn chưa ly hôn, chưa chia chác đc và ông ta nắm hoàn toàn) . Chị của bạn có thể đi tham khảo ý kiến của luật sư về trường hợp của mình . Có thể thâu âm lại lời thoá mạ của anh ta để làm bằng chứng là mình đã bị quấy rối thể xác và tinh thần như thế .
    Đây có thể nói là 1 việc khó, nhưng nếu chị ấy vì con mình thì nên dứt khoát vì nếu sống với 1 người như chồng chị ta thì ko đảm bảo nhân cách mai này của đứa trẻ (lý do này cũng có thể đc đưa ra trc toà để giành quyền nuôi con). Ở nc ngoài và nếu là Mỹ thì pháp luật sẽ chặt chẽ hơn VN và người ta đứng về phía người phụ nữ hơn do đó ko nên lo sợ anh ta để mất đi cơ hội làm lại từ đầu
    Nếu ly hôn đc thì sau đó nên tự chủ , theo đuổi ước mơ của mình và take time để có cuộc sống khác tốt hơn . MInh gửi lời cầu chúc đến chị của bạn, chúc chị ấy sớm vượt qua
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    "Chị cũng có TY, người ấy sẳn sàng chấp nhận chị, chờ đợi chị... Nhưng chị chỉ nói "không bỏ con được". Nhìn chị tôi mà tôi thương, tôi thương chị như Mẹ, chị là người nuôi nấng, chăm sóc, dậy dỗ tôi, từ khi Mẹ tôi về hưu đến giờ, chị lo cho tôi và mẹ tất cả"
    Liệu ông chồng nói chị này là ngoại tình có vô căn cứ?
  4. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  5. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Có TY ( đoạn này đúng là hơi ngà ngà )
    Tớ thấy có nhiều người oan kiểu này lắm. Ông chồng kia thương con như vậy, chắc cũng cắn răng lắm mới làm vậy. Còn bạn kể chuyện chị bạn đi tìm thông tin bệnh tật của con ở sách vở, nét thì đẫy rẫy người làm như vậy. Bạn hỏi các bà mẹ ở đây hay trong wet trẻ thơ xem có khối người làm như thế hay không.

Chia sẻ trang này