1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị & Tôi (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi byebye2608, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye2608

    byebye2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị & Tôi (Phần 2)

    Có lần cả nhà đi câu cá ở Long An, mình chưa bao giờ đặt chân đến đây ... hoặc là trong ký ức đã từng bước chân lên mảnh đất này nhưng có lẽ đã quên đi 1 phần nào. Vốn hồi nhỏ hay theo ba mẹ đi chơi xa, lang bang khắp nơi đến tận những chốn xa xôi của 3 miền (rừng rú thì chưa). Trung Quốc, một trong nhưng vẫn còn ấn tượng nhất đối với mình bởi vì lúc đó thấy người ta bày bán ... kiếm rất tự nhiên chứ không như ở Việt Nam mình. Để xem nào ! Uhm đẹp ! Cái nào cũng đẹp cả ! Thừa hưởng một nên văn hóa lâu đời với bề dày lịch sử kinh khủng mà ! Gì nữa nhỉ, tôi đi đến Hà Nội. Ồ thật là ngạc nhiên khi thấy nơi đầy sầm uất hơn cả trong trí tưởng tượng của mình khi còn ở quê. Các bạn biết không, thởu còn nhỏ tôi chẳng biết cái đèn đỏ là gì (hình như khoản lớp 1). tôi thích nó bởi vì khi nó đổi màu, thì mọi người cùng nhau chạy ...

    Hai chữ Hà Nội, tất cả giờ chỉ còn trong ký ức ...

    Ơ, quay lại Long An tí, mém chút đi lạc đề ... Chúng tôi khởi hành lúc 3h, hic ngồi xe muốn cong cả đ... , lúc đầu vào quán Cafe để chờ mọi người đến đầy đủ. Ban đầu tôi đi với thằng em bà con ... (ko biết có bà con ko nữa, nhà gì mà cháu chít cả đám Image). Lúc sau, nó bảo nó về có công việc vì tối nó phải đi ăn đám cưới với "bà ngoại" nó. Uh về đi ku ! Mặc kệ mài tao đi xe khác !

    Tình hình là một lát sau khi uống xong tôi đi với bà chị nào đó ko biết tên là Duyên ! Chị này 10 điểm thì cũng đạt tới 8 điểm: Nhất dáng, nhì da, thứ ba cách nói chuyện Image

    - Yến ơi mày qua đi với tao đi, để Thái Anh đi với Tâm ! (Yến là chị tôi, còn Tâm là ông nội mê Yến)
    - Mày đi với Thái Anh đi, tao đi với .. anh Tâm

    ac...ac đàn bà con gái gì mà mê trai phát ớn. Nói chứ, chị tôi không phải là một tay vừa, nghệ thuật quyến rủ có bao nhiêu cuốn thì chị tôi có bấy nhiêu chiêu. Ai nói chị là dân ăn chơi thì tự tát vào miệng đi nhé ! Chị có bằng tú tài hẳn hoi đấy ! Nhưng chị biết những giới hạn, nhưng bước đi đều là có tính toán. Chị cũng đã đến tuổi phải kết hôn, nhưng chị vẫn chưa muốn quen ai. Chỉ đơn giản là rong chơi những tháng ngày còn lại cho thỏa thích ...

    - Thái Anh đi với Duyên hả ! (mặt tươi cười)
    - Dạ sao cũng được !
    - Thái Anh biết chạy xe hôn ?
    - Hì !
    - Sao cười !
    - (nổ máy chạy luôn khỏi trả lời)

    Mà phải công nhận, hồi giờ gặp 2 người tên Duyên, 2 người đều có ... duyên Image Nói chuyện rất khéo, chút nữa tôi sẽ kể chi tiết phần đối thoại của tôi với chị. Đi được một đoạn:

    - Mủ của Thái Anh đâu sao không đội ? Nắng lắm đó !
    - Em ít khi đội mủ lắm !
    - Thái Anh ghé mua cái khẩu trang đi !
    - Em có mà (móc cái khẩu trang + cái kính mát ra vênh liền Image)

    Thành phố không như ở quê tôi, không ồn ào, không náo nhiệt, và cũng không phức tạp như trên này. Đi xa cũng hơi nhớ nhà, nhưng mình là con trai nên cái tâm trạng đó cũng sớm qua đi sau một giấc ngủ dài. Trên đường đi, chị D (tôi sẽ gọi D là Duyên) luôn bắt chuyện dù tôi với chị í chẳng gặp nhau bao giờ. Một người rất cởi mở và khá hài hước đấy các bạn ạ !
  2. byebye2608

    byebye2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Comment nhiều nhiều vào nha mọi người để tớ viết tiếp nữa
    Được byebye2608 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 29/11/2006
    Được byebye2608 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 29/11/2006
  3. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    lãng nhách
  4. byebye2608

    byebye2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn vô duyên vậy
  5. byebye2608

    byebye2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    - Em là Thế Anh hay Thái Anh !
    - Dạ Thái Anh !
    - Òh ... Thái Anh năm nay bao nhiêu tuổi ?
    - Hơi khó nói Image em sinh năm 8x (chú ý tác giả dấu chữ x vì ko muôn lộ tuổi hì hì)
    - Em vô đây đi học hay đi làm !
    - Em vừa học vừa làm đó chị ! Ban ngày đi làm, ban đêm đi học !
    - Uh vậy là em giỏi rồi ! Còn nhỏ mà giỏi ghê nhỉ ! Em làm cho cty nào ?
    - Em làm ở cty X !
    - Sao em vào được trong này ! Ai xin giùm em hả ?
    - Dạ không em tự xin vào á chị Image Lúc em mới vừa tốt nghiệp xong, em cũng chưa có ý định đi làm liền, chỉ đơn giản là nộp đơn để xin thử ....
    - Thế là được nhận vào luôn ! Hihihihih
    - Hihihihi.
    - Em giỏi nhỉ (bà này cứ lập lại câu này suốt từ đầu buổi đến cuối buổi) ! Em còn nhỏ nhưng mà đi làm sớm thì sau này ra đời sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn !
    - Thật ra thì có ai vừa TN xong đã đi làm liền đâu chị ! Người ta chưa chơi thỏa thích để bù đắp 12 nằm trời đi học mà Image
    - Không sao ! Em vào trong này vừa làm vừa chơi cũng đâu có muộn ! Có rất nhiều chổ để em biết đến đó chứ !
    - Mà chị bao nhiêu tuổi ?
    - Em đoán xem chị cỡ bao nhiêu tuổi !
    - Chắc cỡ chị Chi nhà em (Chi là chị của Yến)
    - Ko đâu chị Chi lớn hơn chị nhiều đó chứ !
    - Em biết chị Chi bao nhiêu em chết liền Image
    - Chị nhỏ hơn chị Yến 1 tuổi !
    - Em mà nhớ chị Yến sinh năm bao nhiêu em cũng chết liền Image
    - Chị Yến 2X, chị nhỏ hơn 1 tuổi là 2X (cái bà này làm như mình ko biết trừ T_T)
    - (im lặng)
    - Sao hả ! Nghe 2X lớn quá hả ?
    - Dạ đâu có Image
    Xe máy chạy khoản nữa tiếng, vẫn chưa tới Long An. Đường gì mà bụi khíp, mỏi đ... tập 2. Chị D lại bắt chuyện:
    - Em làm trong cty được bao lâu rồi ?
    - Dạ khoảng hơn 4 tháng !
    - Vậy là vào đây là làm được 4 tháng hay là vào ở được 4 tháng ?
    - Cả 2 Image
    - Ở trong này em đi ra ngoài đường cũng nên đeo khẩu trang.
    - ...
    - Chị có 1 đứa bạn nha, hòy đó anh chàng này rất là ghét đeo kính với khẩu trang cực kì ! Nhưng mà có lần chị nói với anh chàng này là "Ra đường nên đeo khẩu trang chứ ko thì ko tốt cho sức khỏe đâu !". Vậy là có lần chị gặp anh chàng này ngoài đường lúc 12h khuya cũng thấy đeo khẩu trang. Nhiều khi người ta thành thói quen đó em ! Không có sẽ cảm thấy khó chịu !
    - (Con gái gì ra đường đến 12h khuya Image) Em cũng thành thói quen rùi chị ơi ! Ra đường mà ko có cảm thấy khó chịu lắm !
    - Uh giống chị nè, chị ra đường kiểu này ko có khẩu trang là tối về cảm thấy bịnh liền !
    - ...
    - Thái Anh có bạn gái chưa ?
    - ơ ... ơ, dạ ở bên Mỹ !
    - Òh ! Ở bên Mỹ luôn hả ? Vậy là bạn bè với nhau rồi quen à ?
    - Trùi ! Ở bên Mỹ mà cũng tin hả ! Image
    - Thì chị đâu biết đâu ! Em nói sao chị nghe vậy mà ! Cho nên bị gạt hoài là vậy đó ! Chị dễ tin người ta lắm !
    Sorry tôi vẫn chưa giới thiệu, điểm qua vài nét chính về chị D, chị ý trước đây là con trong 1 gia đình phải nói là "giàu có tiếng" ở SG. Sau này ba chị í phá sản, cũng may mắn là chưa đi tù. Tôi chẳng biết nguyên nhân tại sao nữa vì chỉ nghe thằng em kể lại. Qua lời kể tôi cũng dư sức nhận ra phần nào "quá khứ" của chị. Tuy nhiên trước mắt của tôi bây giờ, chị D là một người rất hiền và là một người có đầy kinh nghiệm đã từng trải của cuộc sống ...
  6. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    vẫn quan điểm:lãng nhách!!!

Chia sẻ trang này