1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meonhithe_dentrang, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình rất nghẹn ngào khi đọc bài viết này của Juri. Cảm ơn Juri đã chia sẻ những cảm xúc của bạn trong topic này. Nghẹn ngào bởi vì, mình nhận thấy tình cảm của mình không khác gì so với tình cảm của Juri dành cho em trai bạn.
    Mình yêu H như một người em, một người bạn thân.
    Chỉ đáng tiếc, H ko phải là em ruột của mình. Và không có rào cản nào ngoài quan niệm, suy nghĩ, tình cảm của mình cả.
    Buồn quá!
  2. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp em.
    Sau nỗ lực khổ sở để cương quyết dứt khoát, cắt đứt mọi sợi dây liên lạc.
    H trông buồn. Trầm hơn.
    Lặng lẽ.
    Né tránh.
    Thấy lòng đau thắt.
    Biết thông tin về H tình cờ qua người này, người khác. Thế mà trước đó, mình luôn là người biết trước hơn cả. H đi đâu. H có đến ko. H đang làm gì.
    Không trách.
    --
    ?oChúng ta đang nặng nề phải ko??
    ?oĐừng gặp chị. Chị xin em. Hãy cho chị được yên tĩnh.?
    Sự yên tĩnh cồn cào.
    Muốn nhắn tin cho H. Muốn gọi điện cho H. Vậy mà câm lặng. Invisible tất cả nickname của mọi phương tiện chat. H buzz, tảng lờ. H nhắn tin, ko trả lời. H gọi, ko nghe máy.
    Sợ.
    --
    Từ một lúc nào đó, vẫn cố gắng lý giải tình cảm dành cho H.
    Lẫn lộn.
    Tri kỷ?
    Ruột thịt?
    Yêu?
    Có lẽ?
    --
    ?oTại sao em không thể??
    Câu hỏi đó xoáy vào tim mình. Đau đớn. Ừ. H, tại sao ko thể?
    Vì đã gắn bó như ruột thịt. Đến mức tin là ruột thịt ư?
    ?oEm có muốn anh. Như anh muốn em.? Những lời H nói.
    Những rung động sâu xa trong lúc mất lý trí.
    ?oChính vì vậy mà chị càng không thể.?
    Nghẹn ngào.
    ?oNhư vậy là có lỗi với tình yêu của em.?
    Thở dài.
    ?oChị ko yêu em. Chị chỉ có xúc cảm bản năng. Sự đáp lại tầm thường đó có lỗi với tình yêu của em... Phải ko??
    Im lặng.
    Được meonhithe_dentrang sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 24/07/2007
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đã từng ở trong hoàn cảnh này,nên cứ giật mình hoài.
    tôi chưa từng nghe "em có muốn anh.như anh muốn em?" như H hỏi bạn.tôi chưa từng nghe "anh cần em,anh muốn em,anh yêu em" như trong tiểu thuyết.Nhưng tôi cũng chưa từng được rời xa cảm giác cồn cào nhớ mong và mong muốn được chia sẻ mọi điều với người ấy của tôi.
    đối diện với thực tế chút nào,để mọi thứ rõ ràng hơn,để câu chuyện không còn quá buồn,cho dù ngược lại thì nó cũng chứa đựng nhiều điều không thật sự suôn sẻ đâu bạn ạ.nhưng, đọc những dòng viết của bạn,thấy đôi khi giận bạn, thấy đôi khi thấy H thật trẻ con với những đòi hỏi,làm khó nhau quá đi ... với những câu hỏi không có lời giải đáp...cảm giác trong bạn tựu chung là "sự mệt mỏi",cho phép tôi hỏi vậy có phải không?
    mà sự mệt mỏi,đến 1 ngày phải được chấm dứt.nó không mang đến kết cục tốt đẹp cho cả 2 người.Bạn có nghĩ,một ngày,trong 1 phút giây sự mỏi mệt choán ngợp,thậm chí là một nỗi đau đớn bất ngờ,sẽ làm cho 2 người "rời nhau"?
    Câu chuyện sẽ mãi đẹp,nếu chúng ta giữ lại những giây phút này,những hình ảnh tuyệt diệu này...
  4. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, deepbluejeen. Bạn nói rất đúng. Mình luôn mong chờ những comment tỉnh táo như vậy từ mọi người.
    Trước khi bắt đầu viết topic này, mình hoang mang, lẫn lộn. Muốn tìm một lời giải đáp cho tình cảm thật sự của mình.
    Càng viết càng sợ, thấy rằng hình như mình yêu H mất rồi.
    Nhưng khi mụ mị về cảm giác, đọc những comment động viên của mọi người và có nhiều người - ngoài cuộc - tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, đã chỉ ra sự thật tình cảm của mình là gì.
    Và lúc này, mình thực sự đã muốn chấm dứt topic này. Cả tình trạng này nữa.
    Mình ko thể đáp lại H. Vì mình đã hiểu tình cảm của mình dành cho H là gì.
    Và vẫn luôn là người chị, sáng suốt hơn H, hiểu đời hơn H, khi những choáng váng qua đi, đã bình tĩnh lại, mình ko muốn cả 2 đứa tuột dốc nữa. Cả mình và H.
    H ko dứt nổi, thì mình phải quyết định và cứng rắn dứt thôi.
    "Đã có lần break rồi. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi mà."
    Đã nói với H như vậy. Và chào em.
    Đau lòng, nhưng phải quyết định vậy thôi.
    Btw, thanks, Fangdi. Cảm ơn em đã luôn động viên chị. Câu chuyện càng viết ra sẽ càng buồn em ạ. Gây mệt mỏi cho nhiều người nữa. Cũng ko biết khuyên em gì cả, vì ai cũng đang trong mớ bòn bong. Mớ bòng bong khi ko gỡ nổi, thì nên ném nó đi thôi. Đừng mất thời gian cho nó nữa. Chúc em vững vàng lên, vì em là con trai mà. Đừng để người con gái phải nghĩ nhiều, em nhé.
    Phiền mod hãy khóa dùm mình topic này lại được ko? Mình muốn ngừng nó ở đây. Cảm ơn rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này