1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị và em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zombie, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chị và em

    Tớ có 1 đứa em trai,năm nay học lớp 10.
    Từ ngày nó vào lớp 10 tớ thực sự gặp bế tắc trong việc bộc lộ sự quan tâm và tình cảm của tớ với nó.Hình như tớ luôn làm cho nó bực mình,nó thì muốn khẳng định rằng nó đang lớn bằng những hành động hết sức ngu ngốc như hút thuốc lá,đi chơi khuya.
    Tớ chẳng còn thời gian cho chính tớ vì nó,không dám có ngưòi yêu,không dám đi chơi không dám mua sắm vì nó luôn luôn tị nạnh với tớ.
    Ôi thật kinh khủng.Cả nhà tớ rối tung lên vì Học Kì 1 phẩy của nó thấp tè.
    Làm thế nào bây giờ,để chị em tớ lại hoà hợp như xưa.

    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Zombie ơi, em bạn bây giờ chắc là đang trong thời kỳ chuyển đổi sinh lý nên có những biểu hiện như bạn nói đó, việc giáo dục em phải kết hợp ba mẹ của em nữa cơ, chứ em nói nhiều khi sẽ không phục đâu vì đơn giản là chị nói em
    Còn việc không dám mua sắm sợ chú em nghen tỵ thì chú em ích kỷ quá, chắc chưa biết nghĩ. Không biết nó nó thấy ngượng không khi chị nó vì nó mà không dám có bạn trai
    Thôi cứ yêu đi, anh đây cũng chưa có người yêu đâu, Khì khì...
    Romantic
  3. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là tớ cứ phải chờ đợi à?Chờ nó tự ngoan lên á
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  4. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nói chuyện với nó một cách nghiêm túc, như hai người bạn, chứ không phải như hai chị em, xem sao. Đừng cáu nó, hoặc ít nhất cũng để cơn cáu giận của mình bùng nổ ở chỗ khác. Trẻ con ưa ngọt và ưa người khác đối xử với chúng như người lớn. Đôi khi mình cũng phải vờ quên việc chúng là trẻ con đi. Tớ toàn làm thế với em tớ thôi
    Blue-sabbath
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ yêu em tớ kinh khủng.Dù cả tớ và nó đều đã lớn tớ vẫn rất thích hôn vào má nó như hồi còn bé(dù nó chỉ rửa mặt 1 ngày 1 lần thôi các bác ạ).Có muốn nghe tớ kể chuyện chị em tớ không thì mai tớ kể.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra mình yêu một ai đó khi ngưòi đó ở xa và bạn rất nhớ nguời đấy.
    KHi em tớ ở nhà nhiều lúc chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt,bởi theo tớ nó là 1 thằng quái đản.Nó không chỉ tham lam mà còn tò mò,nó theo dõi tất cả những cuộc điên thoại của tớ(nhất là với con trai),nó thường xuyên cấu tớ đến tím cả tay khi nó ngồi không có việc gì làm.Nó lại còn đọc trộm cả thư tình của tớ nữa chứ.Tóm lại nó biết tớ đang ... với anh chàng nào và anh chàng nào đang... tớ he eh he.Kể thế cũng vui tuy rằng nó có cái cách diễu cợt không ngửi đuợc.
    Thế mà nó về quê vài hôm tơ nhớ không chịu nổi cơ đấy.Chỉ mong nó ra để có đứa buôn dưa lê với tớ,chế diễu những bộ phim dở hơi , đi ăn chè với tớ,nghe tớ ca cẩm"Dạo này anh ấy chẳng gọi điện cho chị gì cả". hay"Sáng nay thằng dở hơi lại đến em ạ",nghe nó kết luận một câu"Không hiểu mấy anh đó ở khu mấy nhỉ"(Khu mấy tức là khu nào trong nhà thuơng điên đấy.nó bảo rằng chỉ có điên mới đi yêu tơ he he he)
    Thế nên dù nó có quá đáng đến đây dù tớ nói rằng tớ muốn nó biến đi cho khuất mắt nhưng thực ra khi đi chợ tớ luôn nghĩ xem nấu cái gì thì em tớ sẽ thích ăn,đi CD shop thì nghĩ "không biét cái đĩa này nó có thích không"
    Rốt cục em tớ cho đến bi giờ vẫn là ngưòi khác giới mà tớ yêu nhất.
    Thế nhưng vẫn không nghĩ ra cách làm thế nào cho nó bớt đi chơi,làm thế nào để nó đuợc học sinh giỏi HK2 này.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có mà chờ chán. Tốt nhất là tâm sự nhiều hơn để giúp nó gỡ những rắc rối mà nó đang vướng phải.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cũng muốn có một người chị giống em quá à ....
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mắng cũng có, tức cũng có, đánh cũng có.... Nhưng tất cả chỉ vì tình chị em mà thôi. Mình thấy hạnh phúc khi em mình hiểu được điều đó và nó luôn luôn là người em gái của mình. Tuy đã 18 rồi nhưng trong mắt mình, con bé như vừa mới lên 5, nhiều lúc nó ngây thơ trong trắng đến vô tội, nhều lúc lại như bà cụ non, khuyên nhủ mình những lúc mình có chuyện gì không vui. Nó làm tất cả để mình được vui. Có những lúc nó như đứa chị của mình, nó nhường mình tất cả những thứ mình yêu thích... Nó bảo rằng nó không yêu ai cả, trái tim nó chưa hề rung động 1 lần vì tất cả tình yêu thương nó đã dành hết cho mình. Mình là người chị hạnh phúc nhất trên đời. Chị yêu bé
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có khi fải tìm cách nói chuyện nó như đang nói với những người lớn thật sự,coi những ý kiến của nó một cách nghiêm túc chứ đừng lúc nào cũng ra vẻ người lớn nói chuyện với trẻ con là xôi hỏng bỏng không đấy,tui là tui ghét nhất nói chuyện cái kiểu đấy.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này