1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị và em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zombie, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    M cũng có 1 đứa em giống zombie đấy, nhưng mà nó là em họ thôi. Hồi nhỏ mỗi lần về quê là toàn chơi với nó. Đến giờ cơm 2 đứa đua nhau xem ai ăn xong trước. Rồi cùng vô vườn trèo cây hái trái. Cũng giận dỗi rồi làm lành này nọ. Mãi 2, 3 năm gần đây thì M lớn, nó cũng lớn. Về quê gặp nhau nó cứ lỉnh từ đầu nhà ra sau bếp, ko chào được 1 tiếng. Nó cũng chẳng còn chơi hay nói chuyện với M, toàn đi đá banh với tụi con trai khác. Hồi nhỏ nó là đứa rất thông minh, học toàn nhất lớp, bảng danh dự cũng chẳng kém gì chị nó. Thế mà giờ thì nó ham chơi lắm, trốn tiết đi đá banh suốt. Lại hay cãi lời ông bà, cha mẹ nó. Có lần còn dám bỏ đi bụi. Cô M thì buồn nhiều, lại gửi gắm niềm hy vọng nhiều vào M, coi như con ruột Cô vậy. Nhưng mà M thì rất buồn, đến bao giờ nó mới trở lại ngoan ngoãn, dễ thương như hồi xưa nhỉ?
    http://www.vnntu.com to you I belong

Chia sẻ trang này