1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chí và Nở, không đến được với nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi con_gio_la, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    2 điều đầu Chí còn băn khoăn thì nên kéo dài thời gian đong đưa để tranh thủ ngẫm nghĩ và tìm hiểu xem tình yêu trong Chí nó nhiều tới đâu.
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thằng chí này đã chả muốn vấn véo gì rồi. Hớt bọt cho thằng Lý ấy còn ở đó mà tí tởn. Đúng là Chí
  3. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là xác định không để ý đến quá khứ. vẫn còn nặng nề suy nghĩ thế này tốt nhất để em nó yên, mà bác sau này cũng đỡ phải suốt ngày để ý với rình mò em nó. Mới nghĩ thế đã thấy mệt rồi bác ạ.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nở đã bật đèn xanh vàng cho Chí chưa hay vẫn "em đang đèn đỏ"? Nếu chỉ sút cu Lý vì Thị gia cấm đoán thì khả năng "tình cũ ko rủ cũng đến" là khá cao, nhất là Nở và cu Lý cùng làng Vũ Đại. Nên bác đè nén con tr.ym mà đánh giá tình hình cho sáng suốt, đời còn dài gái còn đầy, gần 30 thì đã sao, đợi cuối triều đại mới kiếm tân nương cũng chưa muộn mà.
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trong hành trình đi săn cáo, không dưới một lần, tại một thời điểm gà chỉ là nhân vật đứng số 2. Do sự tu dưỡng của bản thân, sự thay đổi của ngoại cảnh mà sau một thời gian trường hợp gà trở thành số 1 cũng không phải là không có. Nhưng hố sâu ngăn cách vô hình giữa gà và cáo hình thành trong quá khứ khi gà chỉ là số 2 vẫn luôn ám ảnh gà, và gà phân vân không biết nên vượt qua hố sâu ngăn cách này hay không??????????????? Như trường hợp của Chí và Nở là một ví dụ điển hình: Do sự tác động của gia đình nên Chí đã trở thành số 1. Nếu bạn là Chí thì bạn sẽ giải quyết thế nào, sẽ bước qua hố sâu ngăn cách hay xí xoá đánh ván cờ mới???????????? Bạn cho mình xin ý kiến biểu quyết:
    Tiến lên hay giải tán ( không cần trình bày lí do vì sao).Thanks.

Chia sẻ trang này