1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vậy thôi ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hqua ở chỗ làm , có con bé tự nhiên nó kêu nhớ mẹ rồi rút đt ra fone cho mẹ nó , chỉ chứng kiến thế thôi mà tối về em khóc că đêm chồng ạ. Em nhớ mẹ thế ko biết . 6 năm rồi em cứ tự sống , nhiều lúc có những việc cần xin ý kiến mà ko có ai để hỏi , tự mình quyết định . Đến tận bây h cứ lầm lũi sống như thế. Buồn
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tươ?ng chưa lấy được, nếu chưa thi? có anh đây.
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nắng . Tóm lại là nắng dã man. Được nghỉ 7 ngày chẳng bít làm cái gì ngoài online , chơi với em bé cái Hường , xem tivi, buôn đt . Xem film cái đã nhé anh iu. Tý tâm sự típ .
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ làm bây h em ko được dùng mạng nữa. Rồi cũng có nhiều chuyện đã xảy ra, cũng muốn vào kể cho anh nghe , nhưng rồi lại thấy chán chán .
    Cuộc sống ngày càng mệt mỏi , ở chỗ làm có sự cố, gia đình thì bà luôn đặt áp lực về tiền bạc lên người em . P thì 90% bị đúp . Bước chân về nhà là nghe người nọ kể tội người kia , nghe than nghèo kể khổ .
    Em chỉ cảm thấy người nhẹ nhõm khi lang thang mua sắm 1 mình hoặc buôn đt vơ vẩn với TA .
    Chẳng lẽ cs của em cứ theo chiều hướng thế này mãi.
  5. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    thế vẫn chưa tóm được thằng nào hả em
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em ốm quá . Miệng đắng nghét , người khó chịu kinh khủng. Hqua đang làm việc thì đau bụng dã man, buồn nôn nữa, giống như bị ngộ độc thực phẩm ý . Nhưng ko fải , lúc đó đau quá chỉ biết khóc . Mọi người bảo fone cho người nhà đến , lúc đó em khóc to hơn ko fải vì đau nữa mà vì làm gì có ai để mà gọi .. Đau quá , bí quá fone cho cô Hoa , cô nói ngắn gọn: Cháu cố gắng chịu nhé, cô đang đi chơi .
    Sang nay ở nhà trọ mất điện em fone hỏi cô ý có ở nhà em đến ta túc nhờ vì ốm quá về tận bên nhà thì khổ nhưng cô ý lại còn bận đi chơi . Huhu. Lại lóc cóc phi về tận bên nhà . Chán chẳng buồn chết .
    Sao ông trời lại để em khổ thế anh ui. Các cô chỉ thích những lúc em đưa các con cô ý đi chơi mua đồ chơi cho chúng , em sống có xấu xa gì đâu mà em khổ thế . huhu
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thấy em kêu ốm, miệng đắng, lại muốn nôn khan.
    Gần chỗ anh làm là đầu mối hoa quả. Hỏi em xem có thèm của chua không thì để mua làm quà cho em ít xoài xanh !
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bỏ được cái tính hay tủi thân anh ạ. Xem Nhật Ký Vàng Anh , đến những cảnh xuất hiện bố mẹ của nhân vật là lại nước mắt chảy dài được rồi .
    Sụt sịt nước mũi chảy ròng ròng . Kinh quá đi mất . Mai nghỉ làm tạt về bà ngoại chút vậy . Nóng và ốm thế này khéo tối nay em fải vào NN mà ngủ mất . Ko thì ko chịu nổi
  9. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhảnh thật, bó tay thật sự, em cú kêu chỗ đông người thế này sẽ có "anh là thằng Lào" đến cho mà xem.
    Được xayenloc sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 09/06/2007
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hờ hơ, nhìn cái ờ vờ tờ của bác cũng giống Lào đấy nhỉ

Chia sẻ trang này