1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vậy thôi ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ........
    Có chồng là chuyện nhỏ, bỏ chồng mới là chuyện lớn. Mới đầu thì chứa chan, sau thì chán chưa.
    Come on! Baby
  2. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào? Không xuất hiện bà đánh chết giờ! Phải thế nó mới sợ mà tòi cái mặt ra
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thế là sẽ đi Sapa, sẽ tắt máy mấy hôm , sẽ chỉ chơi mà chẳng nghĩ gì hết .
    Những ngày qua. Mệt mỏi quá
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi sapa nhớ đi chợ tình, thế nào cũng có anh chết....Chúc em đi một về.....2 nhé......
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 26/07/2007
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    What ever will be will be ? Điều gì đến sẽ đến? chẳng cần phải lo nghĩ điều gì cả?
  6. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đi yên bình nhé ! anh sẽ call cho em vào mỗi tối ( cái thằng em mong muốn nó xuất hiện rồi đấy. Vợ anh ui, có phải là em không ? hiện nguyên hình đi chứ )
  7. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vợ tao là đứa nào mau ló mặt ra. Ko ló mặt , tao mà tìm thấy thì "chết " với tao
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rùi mới vào tâm sự với chồng iu nì. Có nhìu cái mới lắm nhé mỗi tội cân nặng thì vưỡn thế.
    Kể việc j đầu tiên nhỉ ? Ah , em đã nhận Quỳnh Trang nhà Hường làm con nuôi rùi đấy. Con bé trắng trẻo xinh xẻo lắm anh ạ. Em hay về chơi với nó lắm mà cứ đi đâu có đồ trẻ con là nhăm nhăm mua cho QT thui. Tự nhiên thèm có con để chăm sóc thế ko bít
    Đi Sapa vui lắm lắm anh ạ. Mỗi tội chẳng có ....anh ở trên đó. Thời tiết lạnh lạnh nhé , được đi chơi với nhau ngồi ăn đồ nướng thì còn j bằng. Đằng này 6 con vịt giời anh ạ. hè hè. Nhưng vui ra trò . Bọn em đi chơi từ sáng đến đêm khuya , Muộn muộn hay tụ tập ở các quán nhậu ăn uống, rót cái thứ 70% cơ thể người là....ra chén rồi hô 1 2 3 zÔ, 1 2 3 Zô, 1 2 3 Uống.... Lúc đó xiết bao những ánh mắt ...ngưỡng mộ , trợn tròn của những nam thanh nữ tú xung quanh nhìn bọn em . Bọn em nhộn lắm ý , thế là có 1 tốp cũng tầm 6 hay 7 chàng làm cho cty tin học nào đó ở HN cũng đi nghỉ mát ra làm quen. Thế là nhập hội . Rôm rả và vui vẻ , 6 đứa con gái rộn ràng hẳn lên vì có .... hơi giai ( đấy là bọn nó nói thế)
    Thảm hại nhất là hôm về tạt sang TQ chơi , eo ơi , em xách được cái máy ép trái cây về nhà thì ứ dùng được . Mà sang đó thấy cũng chẳng có j hay có điều đứa nọ động viên đứa kia, thê này cũng là xuất ngoại , cũng được ra nước ngoài rồi đấy. Mệt rũ người ra nhưng vẫn cố cười tươi hết cỡ để chụp ảnh mang về ....khoe.
    Chụp nhiều ảnh lắm , em mặc cả váy dân tộc nhé , nhìn ngộ cực . Như cô gái H''Mông mang ...bầu ý. Hị hị. Đau lòng thế
    .
    Thôi, em bận rùi, tý rảnh vào kể chuyện tiếp nhé
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Là con gái ai cũng có lần từng nhắm mắt hình dung về người đàn ông của đời mình.
    Em, em không biết người đàn ông của em sẽ là ai, tên là gì, như thế nào?
    Nhưng em vẫn đang & luôn mơ về cuộc hôn nhân bình yên bên những đứa con của em và cạnh người chồng em sẽ yêu hơn hết thảy.
  10. vosidao

    vosidao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    phải lấy 1 tờ giấy xoán nó vào , tìm cái bật lửa rồi đốt tờ giấy đấy vừa đốt vừa lẩm nhẩm, 3 hồn 7 vía chồng đâu về đây he he

Chia sẻ trang này