1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vậy thôi ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mưa . Trưa dính tý nước mưa mà sốt rồi . Bán hàng lãi chỉ đủ trả tiền thuê cửa hàng . Cảm tưởng trời đất sập xuống chân rùi . 25t . Có tý xiền cũng đem vứt đi hết rùi . Tủi thân quá khóc 1 mình mấy hôm nay . Hơn nữa chẳng có ai bên cạnh khiến mình càng sợ càng khóc nhiều . Khóc ! Chẳng giải quyết cái vấn đề gì , nhưng .....Huhuhu .
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khóc nữa đi, khóc được là tốt đấy, chỉ sợ nước mắt lặn vào trong thui
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nắng . Thời tiết này chỉ có ngồi trong phòng điều hoà là thoải mái thôi . Nhưng tiếc là chỗ mình trọ ứ có điều hoà . Tý nữa mình ra bán hàng , ngoài đó còn nóng hơn . Phát điên phát rồ mất .
    Dạo này bạn TA ăn bánh bơ đội mũ phớt với mình roài , bạn D thì sắp lấy chồng . Còn sót lại mấy người bạn thì chuẩn bị bựn hít roài . Huhu .
    Sắp tới xem nào . Cứ nghĩ đến cái tương lai phía trước của mình mà mình ngán . Chẳng hiểu sống sót kiểu gì ? Bằng cách nào .
    Lập cái topic rủ người đi xem bói rùi . Mê tín 1 tý xem tại sao mình khổ thế . Huhuhu .
    AC là thằng khốn nạn .
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đang chán, đọc được cái này sướng hết cả người
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình mới có tg mà xem hết cái film Kungfu Panda chết tiệt . Cứ tưởng hay lắm lắm cơ , rồ cả người vì nó . Cuống cuồng lập topic rủ người đi xem trong ngày , thế rồi có 1 nhóc 85 contact thế dưng mờ em ý hỏi mình có xinh ko ? Mình ignore lun . Chưng hửng . 7h30 tối . 1 bạn khác liên lạc đt . Mừng quýnh vì thèm xem lắm rùi . gặp , đi , ko kịp giờ , bạn rủ cafe , từ chối . Bạn ý cứ đi thẳng 1 mạch đến cái hồ khỉ gió gì trên Thanh XUân . Các cặp bâu quanh hồ như ruồi bâu đĩa mật . Nhìn hãi . Mình nhất quyết đòi về cafe gần nhà . Dát hỏng bỏng mồm mới được quay về. Mừng khấp khởi trong người . Đến cổng bạn ý định lao vào nhà theo mình ngăn lại . Bạn tự ái . Về . Mình mừng như bắt được vàng . Thôi . Từ sau chừa nhé Trinh nhé . Có đi đâu thì cũng ko đi 1 mình với nglạ . Rồi thì mệt lắm . Với Lover mình còn chưa bít ra chỗ tối ôm ấp nhau , đứng hồ hun hít bao h thế mờ hôm đầu tiên gặp bạn đã định dựng xe ven hồ tâm sự . Hết hồn .
    Dạo này mình chăm chỉ đi bộ gớm . Kiếm được cạ đi bộ thế là tối nào cũng lượn nửa vòng Quốc Hội . Như thế cũng xuất sắc lắm rùi . Mua cái thẻ Erobic thì đi có 4 hôm . Phí cả xiền . Mình chỉ thấy béo thì đi mua sắm quần áo nó khó . Có tiền mua quần áo mà có đi nát cả đoạn đường Chùa Bộc cũng ko kiếm được cái nào xỏ ...vừa . Ko bít gọi đấy là nỗi khổ or nỗi nhục ?
    Sắp vào năm học mới roài . Mình đang nhét lợn . Cô út nhà mình vào lớp 12 . Mệt lắm đây , Giá nó biết nghĩ cho tương lai của nó 1 xíu thôi . Hic . Nhắc mà thêm bùn . Chả nghĩ nữa . Bỏ thì thương , vương thì nặng nợ . Nhưng mà....Xót lắm , thương lắm . Đúng là máu mủ ruột rà đếch thể nào nói ko quan tâm là rũ sạch được . Chết tiệt .
    Cái CH của mình . . CHuẩn bị ra chăm chút cho nó ....sập nhanh đây . Chẳng bít rùi sẽ ra sao đây . Mình thương mình quá . Làm gì cũng thiếu suy nghĩ . Thích là làm . Làm là hay hỏng
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt từ sáng đến h . Hqua có chuyện, 3h hơn mới ngủ , người hôm nay mệt phờ . Ko hiểu nổi những ngày tháng sắp tới sống sót kiểu gì ? ntn ?
    Ra nông nỗi này cũng 1 phần do mình , kêu ca quái gì chứ , thế nào mà chẳng sống được . từ nay chấp nhận khổ đê . Đi học xe bus , đi lấy hàng xe ....bus ? Ko thể tưởng tượng được . Troài oai . Tôi điên mất thoai .
    Còn chỗ ở nữa , mình làm sao ở tại CH lun được . nhọc wá trời .
    Đúng là chó cắn áo rách mừ ,
  7. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa tự dưng thấy buồn thế . Mưa cứ rả rích cả buổi sáng. Lại lướt web, lại vào topic " Khi con gái đi lấy chồng" lại càng buồn hơn.
    đọc tâm sự của chị chủ topic, thấy mình chắc vài năm nữa cũng thế.
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bùn lém, tâm trạng giống mih ghê ta
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 chẳng có ý nghĩa gì sất . Xem xong CHúng Tôi Là Chiến Sỹ thì xemChat Với 8x . Thấy chẳng còn gì hay đành online .
    Chiều nay bán hàng tàm tạm , thấy đỡ chán đời hơn . Cái tính mình nó choá thế đấy , mọi việc thuận lợi thì fơi fới yêu đời lắm , còn nếu có ngược lại thì cảm tưởng ngày mai sẽ DIE ngay được . Chẳng có chút lạc quan nào cả . Ta ơi Ta . Ta chán ta lắm .
    CS này đúng là hay thật đấy . Lúc quý nhau thì đưa nhau lên mây xanh , đến khi có chút xíc mích thì bới bèo ra bọ. Lôi luôn cả quê quán ra mà chửi . Lại còn nhớ cả cho nhau những gì rồi đêm ra kể lể . Hix . Chứng kiến mà thấy chuối quá . Thôi thì rút ra được 1 số kinh nghiệm cho mình . Cảnh sống trọ nó thế đấy , nhiều phức tạp , quan hệ hàng xóm láng giềng chỗ lạ nước lạ cái nó quan trọng ghê ghớm . í ẹ . Ko có hàng xóm thì ai rút quần áo lúc trời mưa . Hehe ,
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn, muốn viết lên blog nhưng ko giám viết...vì blog giờ có cả sự giám sát của người lớn nữa...buồn thật, mất cả thế giới riêng rồi.
    Cả ngày làm việc cũng bình thường, chỉ hơi buồn vì bạn bè chúng nó nghỉ thứ 7, chủ nhật...còn mình cứ nai lưng ra cày...rồi chúng nó nheo nhéo gọi đi chơi...thèm đi chơi !
    Đến lúc chuẩn bị về....uỵch, đau lòng...đánh rơi mất vật quan trọng nhất....cảm giác mất tất cả, cảm giác bị tổn thương....đau lòng....nhưng tự mình đánh rơi mà....nó đâu rồi nhỉ....nó mất thật rồi....buồn vô hạn....
    Ngồi onl thấy cô đơn, mọi khi có người kêu mình gà rồi đấy, hôm nay....gọi mình ko nghe máy cũng giận mình luôn....giận đến bao giờ thế?

Chia sẻ trang này