1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vậy thôi ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn, cả ngày đợi điện thoại, cứ nhấm nhẳng cẩm lên rồi lại đặt xuống....cứ chờ và chờ đến bây giờ...nhưng ko ....chẳng có chuông đâu....thất vọng.
    Tự dưng thấy lạc lõng một mình, tủi thân....
    Đi cafe với bạn về....nói chuyện vui thật....nhưng về nhà lại thấy cô độc quá....nhớ người ta nhưng chẳng biết làm gì....kệ, cứ thi gan xem đứa nào chịu gọi điện trước.....ko thèm gọi nữa....buồn lắm
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ngày CN với mình ko tồi lắm , mỗi tội đánh rơi mất mấy chục lúc đi chợ . CHuyện thường ngày ở huyện . Sáng qua được đi ăn bún mọc ở cái quán cạnh chỗ làm cũ . Ngon . Mình chỉ có 1 kết luận nho nhỏ như vậy sau khi gần 1 năm trời fải ăn sáng loanh quanh làng Mễ Trì . Thảm thật . Tối được ăn chè ở Chè Thập Cẩm Cũ ở LTK . Lại chỉ ngắn gọn là : Ngon . Ở MT mình chỉ dám uống nước mía . Rất thảm .
    Ah . Fải ghi lại điều này . Dạo này tối mình rất hay đi bộ TTD or còn gọi là đi dạo với cái Vân . Và trong đó có 2 lần mình đi lên tận Mỹ Đình . Từ chỗ trọ tới đó cũng gần 2 km chứ ít gì . Ta ơi ta , ta phục ta quá à
    AC đi ctác 1 tuần , thế là tuần naỳ có xe đi lại . Sướng . Fải tận dụng lượn quanh phố phường lượn qua thị trường cái vậy .
    Sáng nay bỏ cả BH ở nhà xem HHHV . Em HH công nhận xinh quá đi .
    Mình đã mua rất nhiều hoa quả để ăn trừ bữa . Béo quaaaaaa.
  3. loidangchocuoctinh260884

    loidangchocuoctinh260884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho 1 ghế ứng cử
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ốm, mệt mỏi và biết trước hôm nay anh sẽ không đến vì anh bận việc và bận đá bóng....Chẳng bao giờ bon chen được tối thứ 2 của anh mà. Biết là anh vẫn đang giận vì vụ điện thoại....Nhưng người khác có thể không hiểu em, còn anh thì phải hiểu rõ chứ....Buồn...ngáp dài ngáp ngắn với mấy tập truyện
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Fải đến 3, 4 hôm nay mưa suốt ngày , mở mắt ra đã mưa , mưa 1 lèo đến tối . Tối mưa như trút nước . Cái chỗ CH nền cao khoảng 35cm mà cũng mấp mé nước vào bên trong , trần lại còn bị giột , chán chẳng còn j để nói nữa .
    Tuy nhiên , hì hì , dù trời cũng đang mưa rất rất to , mình vẫn fải thừa nhận hnay mình rất rất zui , vui lắm .
    Sáng dậy , ngó ra cửa sổ , chu choa , thời tiết đẹp quá , hít thở , hít thở , sửa soạn đi ăn sáng và ra bán hàng . Thấy iêu đời lạ . Mở đc cái cửa , trời mưa thế dưng mờ khách thay fiên nhau vào , chưa hết , có 1 chuyện khác cũng ...rất tốt . Hehhe. Ngày hnay chẳng tồi chút nào . Tự thưởng mình nào
    Mấy hni buổi tối toàn tự nấu cơm măm măm 1 mình . Ăn cơm hộp , bún , miến mãi cũng ngán . Ăn cơm mình tự nấu ngon thế ko bít , mà tài nấu nướng của mình cũng hơn 1 bậc roài , ổn . Hqua chỉ có canh mồng tơi cua này , thịt thăn rang cháy cạnh này , cà muối này , mình oánh 1 fát 4 bát ( tuy là vơi ) . Xong làm uỵch ra giường , đau bụng fát khóc . Tội nợ thế đấy . Tham ăn .
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hết tiền...chán thế...bao nhiêu việc fải làm mà tiền thì cứ đội nón ra đi
  7. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng nhớ anh đến fát khóc...cãi nhau,rồi chia tay...tinh yêu mấy năm trời mong manh hơn tờ giấy pô luê (mk,đek bít viết từ kia)...
    Búc xúc,bực dọc quaaaaaaaaaaáa
    Ủa ?? Máy tính bị hở điện...chán quassssssssssss
  8. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1

    Được TThu84 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 21/07/2008
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hnay nắng to , như thể chào mừng ngày xăng lên gần 20k/l . Hehhe . Hài hước thật , mình cũng chẳng còn xe máy mà lo , mỗi tội cái quái gì cũng sẽ tăng theo cho mà xem . Kể ra thì cũng ức chế .
    Mod nói tên topic mình viết hoa bị phạm luật , mình okie,đề nghị đổi tên topic là ... Đơn giản là ... Thế mà cuối cùng thành : CHỉ thế thôi... Cười hay mếu đây . Mà thôi , mặc xác , chả quan trọng nữa.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế thôi. Chỉ vậy mà thôi. Đường chia lối từ tám kiếp nào rồi mà ng chia đó cũng chả phải tôi nhưng nếu anh cho đó là do tôi thì okie do tôi làm. Anh coi tôi là kẻ khốn khiếp thì vâng chính tôi đây. Nhưng làm ơn biến ra khỏi con mắt của tôi.
    Chỉ có vậy thôi, tôi chán chịu hết nổi rồi. Anh mộng mơ chứ gì tôi cho anh biết 1 thứ túi tôi chả còn dăm đồng đâu. Anh tỉnh ngủ chưa. Tôi đang phải khổ sở khốn khổ từng ngày, làm việc để có tìên chứ cũng chả phải đại gia mà tiền rơi từ trên trời xuống.
    Sắc thì tôi cũng cóc có. Vì nếu có thì tôi đã chả có nhưng tháng ngày khốn khổ đó. Anh đang mộng mơ xây đắp lại chứ gì. Tôi xin anh đi kiếm ng khác mà xây với đắp. Chứ tôi chui vào đó ko đc, ko nổi. Tôi sợ cái tổ uyên ương của anh lắm nhiều năm trước ko có tôi thì giờ cũng thế. Thôi dẹp cái cơn hiếu thắng ngu ngốc của anh giùm tôi để tôi sống yên. CUộc sống cho tôi đủ áp lục rồi. Chỉ thế là đủ.

Chia sẻ trang này