1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vậy thôi ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đi làm làm gì, ở nhà cho khoẻ đi.
    Dạo này thấy bạn yêu đời hơn ngày trước rồi, chúc mừng.
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc hi vọng có chồng của em là rất mong manh. Nhưng khi em viết ra câu này anh nghĩ em không nên hi vọng nữa em à
  3. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    eo ơi béo thế bố ai mà dám. ai mà nặng hơn cả bao xi măng hoàng thạch cơ à. ai mà khiêng nổi
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của cô nương này thấy dễ thương ghê sau này ông xã em đọc được những dòng này chắc vui lém nhờ nhưng mà cứ từ từ em ạh muốn làm ca sĩ phải từ từ Sắp valungtung rùi có lẽ sẽ hơi chếnh choáng một chút hihi tặng cô bé bông hoa nhé
    [​IMG]
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải Marketting về khả năng tiêu tiền thế này không? em quảng cáo thế này thằng nào vào đọc thì khi rước em về tiên đâu mà mua cháo cho con.
    La làng tiếp đi em, rằng tôi đang không chồng, bảo đảm sẽ có vài trung đội dê già đến
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bạn 84 ui, năm nay là bạn đã 23 rùi nhỉ. tuổi này hơi bị đẹp để cưới, và tớ cũng thích tuổi này lắm. vì thế mọi người giục bạn cưới chồng cũng có lý do của nó thôi.
    tớ đoán là bạn đang chịu áp lực nhìu lém. từ gia đình, họ hàng là những áp lực kinh khủng. thứ 2 là từ bạn bè đôi lứa xung quanh, hic, rất đáng sợ. nhất là tối thứ 6 thứ 7, chả muốn đi đâu. sinh nhật, ăn cưới. hic.
    nhưng mờ bạn à, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài và ... hãy mặc kệ tất cả. áp lực sẽ rất nặng nếu mình lúc nào cũng nghĩ đến nó. còn nếu mình phớt đi tất cả thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. ko biết bạn nghĩ thế nào khi biết tớ còn nặng hơn bạn gần chục kg cơ. và mama tớ thì còn tạo cả áp lực béo gầy cho tớ cơ. kinh dị lắm. nhưng khi thấy tớ phớt đi tất cả thì bó hand roài. rất thoải mái.
    vì thế, nếu cô dì chú bác hỏi bạn bao giờ cưới chồng thì bạn hãy thật vui vẻ mà trả lời rằng " cuối năm, còn cuối năm nào thì chưa biết" hay " để cháu hỏi chồng tương lai của cháu đã" -> " thế chồng tương lai là đứa nào" -> " dạ bao giờ có cháu sẽ giới thiệu cho cô/chú/bác". túm lại là nửa đùa nửa thật, ko cần phải bận tâm làm gì nhiều.
    84, vẫn còn thời gian, tranh thủ mà đi chơi bạn ạ. tớ ngẫm thấy cưới một anh chồng ko khó. quan trọng là mình tìm được người chồng tốt để sau này ko có gì phải ân hận. chứ cứ cố gắng để cưới bằng được 1 anh, sau này về hầu hạ nó cả đời thì thà ở 1 mình còn sướng hơn. tớ đã xác định nếu ko thực sự tìm được người nào ưng ý thì nhất quyết ko lấy, mà cùng lắm là ra nước ngoài sống ( đỡ nghe nhiều ), kiếm đứa con nuôi cho vui. bạn ok ko.
    thoải mái đi nhé. cần qué gì mấy anh giai, nhể. nhất là anh nào chê bai mình béo. rồi mấy ông í thể nào cũng vớ được cô vợ béo gấp đôi mình, hehe chúc bạn vui vẻ thật nhiều nha.
  7. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái Huyền xin em làm hộ nó ngày 28 để nó về nhà người yêu lễ tết . Em đồng ý và lòng thấy buồn buồn cho mình anh ạ. Nó cứ tủi thân thế nào ý.
    Năm nay lại vẫn chỉ 1 mình em đứng ra lo tết cho cả nhà thôi , nhưng năm nay em ko có nhiều xiền . Chắc cũng chỉ qua loa cho nó có không khí . Giá mà có anh. Anh sẽ cùng em dọn dẹp nhà cửa , cùng em làm mâm cơm đón giao thừa. Anh sẽ bê giúp em cái mâm lễ lên trần , lon ton phụ em bên cạnh. Tết này P và bà chắc ở trong chùa là chính, vậy là ở nhà còn mỗi mình em. Tự nhiên thấy sợ tết.
    Sang tuần em sẽ fải đi lễ tết 1 số nơi, đành fải rủ TA đi cùng vậy , nó sẽ fải làm cái nhiệm vụ mà lẽ ra anh mới là kẻ fải làm đấy. Hix Hix.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải từ từ thì khoai mới nhừ chứ em, rồi sẽ đến ngày anh làm
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ ???
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hum qua em với AC đi mua đồ , định rằng tạt qua triển lãm xem hội chợ xuân tý nhưng vì lại còn ăn lẩu đâm ra chưa đi được. Em định mua quần áo mới diện tết nhưng mà anh chưa chịu xuất hiện em ứ thèm diện làm j nữa . Em mua được nhìu thứ linh tinh lắm , có 1 cái kẹp đáng iu lém để kẹp nửa tóc đằng sau. Tại mọi người nói em buộc kỉu thế xinh mờ, thế là quyết tâm đầu tư quả kẹp tóc hơi bị long lanh. Hix. Thế nhưng lúc về em nhét vào túi của AC rơi lúc nào ko bít. Xui thế ko bít.

Chia sẻ trang này