1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

    Anh chưa bao giờ dùng vũ lực với tôi. Nhưng vừa qua, chả hiểu sao tôi lạt bị ăn một cái tát vô cớ. Chỉ vì một cái tát này thôi,tôi đã quyết định chia tay người đó. Anh đã làm tôi hoàn toàn thất vọng. Sao đàn ông VN hở chút là động chân , động tay vậy? Tôi không chấp nhận những người đàn ông như thế. Dù anh đã van xin , tôi vẫn quyết định chia tay. Tôi làm vậy sai ư ?
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cái máu của đàn ông Việt Nam nói chung là vũ phu. Nhưng mà phải nói là thằng đó cũng ngu thật, thời gian yêu nhau thì cứ chịu khó lép đi, để cho em có làm gì quá đáng gì thì cũng được, để rồi sau này khi đã sống chung dưới một mái nhà rồi thì cứ việc Action. Kể cả đánh bằng điếu cày cũng được
  3. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vừa qua, chả hiểu sao tôi lạt bị ăn một cái tát vô cớ <====== Không có cái gì là vô cớ đâu em , em phải xem kĩ lại đi ( cái cớ đó có thể không phải do em gây ra nhưng do một người nào đó gây ra ). Xem lại thật kỹ đi , mình không gây ra một lỗi nào đó nhưng qua nhưng nhân vật trung gian là em là người có lỗi đó . Đàn ông nhiều lúc chỉ vì một câu nói khích của người khác mà phải hối hận cả đời khi mất đi người mình yêu quý nhất . Em hãy để bạn em có một cơ hội đừng để người ta phải hối tiếc và trong lòng mình cũng sẽ mang một nỗi đau dai dẳng sau này .
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông thật vũ phu nhưng bạn cũng thật là vũ bão, quyết liệt quá chỉ vì 1 cái tát mà bạn cho chàng A_lê_hấp! daicaxahoiden nói cũng có phần đúng không dễ dàng mà lại bị ăn tạt tai khi không co 1 lí do nào đấy . thôi hãy để cho t/y của bạn 1 cơ hội đi , hì con gái luôn bao dung mà!
  5. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tát lại mấy phát, thế là xong. Ai chả có lúc lỡ tay
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong tình huống này anh cũng buồn mà chị cũng chẳng vui.. Có mỗi ông nha sĩ là khoái trá
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  7. yyyyy

    yyyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    co cai gi dau. con trai la the ma
  8. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại có quyền vơ đũa cả nắm thế, anh cũng là đàn ông Việt Nam nè, nhưng anh chúa ghét đánh con gái, nếu kô hài lòng thì nói, còn chịu kô nổi thì chia tay, làm gì phải động tay chân cho mệt.
    Còn người yêu em thì em cũng phải tự xem lại đi, mình xai cái gì để người ta tức đến thế??? chẳng có cái gì vô cớ đâu, nhưng chỉ xem cái cớ đó có đáng để em phải ăn tát kô thôi. Dù sao cũng nên cho chàng 1 cơ hội, biết đâu chỉ vì quá yêu em và hiểu nhầm chuyện gì đó chàng mới sử xự như vậy? Đừng vì 1 phút tức giận mà đánh mất người mình yêu, biết đâu khi yêu người khác nó còn dã man tàn bạo thực sự thì chỉ có khổ cái đời em thôi.

    [​IMG]
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mấy you ở đây sao lên án ngoisaocodonmaimai dữ vậy. Chắc bạn ấy cảm thấy shocked với cách hành động như vậy của bạn trai mình thôi. Mà con trai ơi là con trai, sao lại động chân động tay như thế. Chuyện gì cũng có thể dùng lời lẻ để giải quyết muh. Ngoisaocodonmaimai nè, Chop thấy you nên cho anh đó một cơ hội đi. Không lẻ tình yêu của you dành cho anh không đủ mạnh để vượt qua cái tát ( có thể do không kìm được ) hay sao? You trừng phạt như vậy, Chop nghĩ chắc người ấy cũng biết sợ rùi. Cho anh ta cơ hội đi nhé. Tìm được người mình yêu và yêu mình đâu có dễ. Sẳn dịp, bắt anh ta mua những thứ mà you thích trước giờ để làm quà xin lỗi luôn. Mà nè, đừng lợi dụng wá mà làm cho người ta viêm màng túi thì chết, hehehe...Chúc you vui vẻ,

     Chiều Sydney trời mùa đông gió lạnh

    Hạ Sài  Gòn oi ả nắng ban trưa
  10. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em ngoisaocodonmaimai ơi, em gặp phải thằng vũ phu mất dạy rồi. Tốt hơn hết là em nên kiểm tra lại tình cảm của mình với thằng ấy xem, còn không thôi bỏ quách nó đi em ạ. Thằng nào tôn trọng em thì tiến lên. Chứ còn không sống với nó cả đời khổ lắm. Em nên nhớ, lúc này mới chỉ là lúc yêu đương lãng mạn mà nó mỗi lúc lên cơn đã mất dạy với em như thế rồi thì sau này thành vợ thành chồng rồi thì sao, hành hạ bắt em phụch dịch cả ngày phỏng? Bỏ nó kiếm thằng khác đàng hoàng hơn mà sống em ạ, anh khuyên thật lòng đấy, bởi vì anh đã chứng kiến nhiều đứa như vậy rồi. Đúng là cái thằng mất dạy, man rợ hết chỗ nói! Anh khinh!

Chia sẻ trang này