1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vì cái gì đó mà tát bạn một cái vô cớ, nhưng tôi là con trai cũng không thích những thằng vũ phu thế đâu.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  2. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đời thật là unfair. Mình cần người yêu, thương người yêu hết mình nhưng cô ấy không thương lại. Còn có người có người yêu mà không biết quý, nỡ vung tay , vung chân. Buồn quá...
  3. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chia tay chia tay! có lần thứ 1 ắt có lần thứ 2! đừng tiếc! Giải tán sớm ngày nào là tốt cho ngoisaocodonmaimai ngày ấy!
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là đúng rùi, lăn tăn làm cái gì. Bây giờ đang iu nó còn tát, sau này nó đẩy từ trên tầng 4 xuống như cái vụ gì trên báo đó. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào em ạ,bảo thằng đó có giỏi ra đường vô cớ tát thằng nào đi ngoài đường ấy xẹm, đây lại tát người yêu, con gái chân yếu tay mềm. Đúng là thằng con trai mặc váy.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói đàn ông Việt Nam thật vũ phu..thì thật hơi oan. Nhưng dùng vũ lực (nhất là trong tình yêu) thì không thể nào chấp nhận được, dù là đàn ông hay đàn bà.
    Nếu bạn đọc một số bài báo tổng kết của ban điều tra xã hội, thì tình trạng vũ lực trong hôn nhân ở Việt Nam còn nhiều (do cả 2 phía Nam, Nữ thực hiện)...có Quý bà cắt phéng cái "ấy" của ông chồng hay lăng nhăng, có Quý ông lại bắt vợ bỏ quần áo, đứng lò cò 1 chân để có hứng nhắm rượu.
    Tôi không định đi vào vấn đề gia đình, nhưng còn yêu nhau mà đã Tát nhau, thì chắc bạo lực trong hôn nhân là khó tránh khỏi,.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với cách xử lý của bạn trong tình huống này, ...Bởi vì yêu nhau, trước hết cần tôn trọng nhau, sau đó là thương yêu nhau, kế tiếp là bảo vệ và tạo điều kiện cho người mình yêu được hạnh phúc hơn,,,rất tiếc anh chàng kia lại vi phạm cả 3 nguyên tắc cơ bản trên, mình nghĩ như vậy là không xứng đáng để yêu. Không ai có quyền xâm phạm nhân phẩm của người khác.
    Ngày nay, khi xã hội đã có những phát triển nhất định, ngay cả "sếp" ở cơ quan, hay bố mẹ cũng không có quyền xâm hại nhân phẩm của người vị thành niên (trừ một vài tình huống đặc biệt, với các lý do về tình cảm, luân lý, công việc..mà thực ra cũng rất hãn hữu, có thể coi như khó xảy ra...)....huống chi đây mới chỉ là người yêu, thật là đáng lên án, anh ta chẳng có quyền gì để làm việc đó cả, ... Với cách sống như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng nhận được 1cái Tát đích đáng cho những lỗi lầm của mình.
    Chúc bạn sớm tìm được ý chung nhân mới,là người xứng đáng với những tình cảm mà bạn dành cho "người ta"
  6. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Tung_mad_man nên sửa font chữ nhỏ lại.
    Đàn ông Việt Nam vũ phu là đúng quá rồi còn gì nữa! Man di mọi rợ!!!
  7. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mà rắc rối thế không biết, giờ nếu yêu thằng nào mà nó tát thì tát lại nó, nó đánh thì đánh lại.
  8. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    1. Ko có lửa sao có khói
    2. Bạn khẳng định đó là cái TÁT thật hay chỉ là...?
    3. Nói thật ai chả có lúc nóng
    4. Nếu vì một cái tát mà "mỗi người 1 nơi" mà bạn xuất phát thì ko đúng lắm. Vì như vậy chẳng phải tình cảm bấy lâu chỉ bằng 1 cái TÁT?
    5. Bạn có hiểu tâm trạng anh ta lúc đó ko mà kêu là vô cớ?
    ...
    Túm lại là nếu bạn nghĩ tất cả những kỷ niệm đã qua của 2 người chỉ giải quyết bằng 1 cái Tát thì... tui... pó tay
  9. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    " Với cách sống như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng nhận được 1cái Tát đích đáng cho những lỗi lầm của mình." Hơi nặng lời 1 tý nhưng mình khoái câu này!
    cũng đúng thôi! We lên án hắn thế này cũng là tát cho hắn mấy chục phát rồi ý chứ! Nếu là tát theo đúng nghĩa đen thì nhập viện từ lâu rồi ! mà có khi teo rồi cũng nên! không biết ngoisaocodonmaimai nghe vậy có xót không!Thôi bỏ rồi!xót làm gì! cũng đáng đời hắn thôi! Đúng không?
    Được numi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/10/2003
  10. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Chú này kô phải đàn ông Việt Nam à, sao lại tự chửi mình như thế
    Đàn ông Việt Nam có rất nhiều người hiền lành tử tế mà, như tôi nè

    [​IMG]

Chia sẻ trang này