1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngày xưa tôi có một đứa bạn, cô bồ cậu ý đòi chia tay, thế là đến tát cho một cái, cô kia tát lại, hai bên tát nhau một lúc rồi lại quay ra yêu nhau. Nói chung bọn con gái nhiều khi phải nghiêm khắc dạy dỗ. chứ nếu không chiều quá, đội đấy lại tưởng chúng ta yếu ớt, đâm ra được đằng chân lân đằng đầu. Thỉnh thoảng cũng phải mắng mỏ ,tát " yêu" vài cái ... để nàng giận dỗi thinking " Hic, anh này mạnh mẽ quá, đúng là chỗ dựa". Con gái thời nào cũng vậy thôi, nếu con trai chúng ta để nhẹ nhàng quá họ sẽ coi thường!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  2. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác lanhdienthusinh nói rất hay ,em thấy bác nói vậy là rất đúng đôi khi cái tát lại làm cho con người ta yêu nhau hơn.Như em đây cũng tát con bạn em một cái đỏ cả má mà nó co giận em đâu .Vì bạn nó thì trượt tốt nghiệp cấp 3 nó không khuyên được bạn nó lại còn bỏ nhà đi theo bạn ,khi em biết chuyện em hỏi nó thế nếu bạn em tự tử em cũng tự theo hả? Nó gật đầu em điên tiết cho ngay một tát và mặt( em cũng hơi mạnh tay ) Và em hỏi bây giờ đã tỉnh chưa thì nó khóc em lại nói cho một trận nữa nó mới thôi và xin lỗi em đấy .Nói chung là đôi khi cái tát sẽ làm cho người ta khôn ra đấy .( THương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mà ).
  3. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nào xin mời các đồng chí "đàn ông" khác tiếp tục cho ý kiến. Để tớ có một số liệu thống kê khách quan và thực tế về tình trạng man rợ của đàn ông Việt Nam hiện nay.
  4. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Con trai luôn có tính bạo lưc mà !Đừng chấp làm gí ! Đó là cái tính của họ rồi , họ luôn nóng nảy như thế ! Mà bỗng dưng bạn bi ăn tát à? Gặp tính mình cũng nóng nảy vì vậy nếu gặp mình là trả lại tên đó cái tát !Nhưng sợ tát xong chắc mình không dám gặp mặt lại quá ! Mình thấy rất ngại khi tát một người con trai ! Vì mình chưa bao giờ tát ai cả , họ luôn tốt với mình !Vì vậy........ ! Thôi , má sao thì mình nghĩ là bạn nên làm hoà đi nhé ! Cái này mình không ép nhưng nếu nó làm bạn vui thì bạn hãy làm đi !Mình muốn thấy nụ cười trở lại trên môi của bạn !!!!!!!!
  5. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thi em tot nhat em nen bo quach ********* mat day ay di cho roi; nhung neu ma yeu no qua khong dut ra duoc thi di hoc vo di la vua.
    Signature:
    (Under Construction )
  6. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn phản đối cách nói cua you! Con trai mà đi đánh con gái thì quả thật là vũ phu quá sức! Nếu là tôi thì tôi sẵn sàng tát lại 1 cái thật mạnh dù sẽ ra sao đi nữa!"Tát trước nói sau!"
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
    Nhìn vào mắt anh, em lại thấy 1 nỗi buồn phảng phất trong ấy. Em muốn anh vui vẻ lên cơ. Cứ như anh muốn em vui vẻ vậy!
  7. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy, legend girl vô cùng ủng hộ bạn chia tay với cái thằng vũ phu mất nết ấy!
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
    Nhìn vào mắt anh, em lại thấy 1 nỗi buồn phảng phất trong ấy. Em muốn anh vui vẻ lên cơ. Cứ như anh muốn em vui vẻ vậy!
  8. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì dù gì đi nữa, dù bạn phạm sai lầm như thế nào cũng ko được đánh bạn như thế!!!!!!!!
    Anh ấy đã bộc lộ cái tính vũ phu của mình ngay từ khi các bạn vẫn còn trong giai đoạn quen nhau, giả sử sau này bạn thuộc về anh ấy thì anh ấy sẽ càng quá đáng hơn nữa!
    Thà chấm dứt thì hơn!
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
    Nhìn vào mắt anh, em lại thấy 1 nỗi buồn phảng phất trong ấy. Em muốn anh vui vẻ lên cơ. Cứ như anh muốn em vui vẻ vậy!
  9. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    uh, vũ phu thật, tên này sống chật đất nhỉ ? Chiều cô ta một chút thì mất hết tất cả àh ?
    You are all of my life, Kim Trân !
  10. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngờ topic của mình lại được nhiều người xem và reply như vậy. Cảm ơn nhiều. Mình đã quyết định chia tay người đó rồi, và bây giờ chúng tôi đã chia tay. Có thể tôi rất vũ bảo "như lời một bạn đã nói ", nhưng tôi bây giờ đã có ác cảm với người ấy như thế và tình cảm cũng đã giảm rất nhiều. Lí do cái tát đó đơn giản lắm, nhưng cũng nhờ nó mình phát hiện ra bản chất con người của anh ta. Cũng may là thời điểm này, chứ nếu lấy về mà hắn mới rộ bộ mắt ấy ra thì biết là sao? Chuyện gì cũng qua rồi, chỉ mong chị em bạn gái khi yêu nhau nên tránh những người vũ phu như thế. Dù có chuyện gì cũng không nên dùng vũ lực, nó không giải quyết được vấn đề đâu, các boy ạ.

Chia sẻ trang này