1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    He he ! Bỏ rồi hả ? Thế đã kiếm được thằng nào mà bạn ưng ý chưa ? Nhiều thằng nó không tát bạn nhưng rồi nó ra đi với tất cả những gì bạn có với 1 câu tạm biệt " Chúng mình không hợp nhau " . Và với cách bạn xử sự mình tin rằng cả đời bạn không bao giờ có nổi một cuộc hôn nhân nào ra hồn . Một người quá tự tin vào 1 quyết định chớp nhoáng , một người không biết yêu , tôi phải nói là bạn không biết yêu và tình yêu của bạn với bạn trai kia đơn giản chỉ là một sự lợi dụng và đua đòi . Làm quái gì có cái tình yêu kiểu gì mà yêu nhau đến lúc chỉ vì một cái tát mà "nhưng tôi bây giờ đã có ác cảm với người ấy như thế và tình cảm cũng đã giảm rất nhiều. Lí do cái tát đó đơn giản lắm, nhưng cũng nhờ nó mình phát hiện ra bản chất con người của anh ta. Cũng may là thời điểm này, chứ nếu lấy về mà hắn mới rộ bộ mắt ấy ra thì biết là sao?" . Hoá ra từ trước đến giờ bạn chẳng hề yêu anh ta mà chỉ coi anh ta là một vật trang sức cho bạn , một kẻ phục tùng bạn và không thèm tìm hiểu về anh ta . Bạn yêu anh ta là một nhu cầu sinh lý đúng nghĩa . Lớn rồi phải có người yêu và thế là thằng nào vừa mắt một chút là OK luôn , từ đó bạn có "người yêu" .Và đến khi cảm thấy thằng đó có một chút gì đó không ưa nữa là a lê hấp , bye bye luôn và sau đó lại chọn lấy 1 trong những thằng bạn cảm thấy OK là lại thành có "người yêu". Không chỉ có bạn đâu mà bây giờ rất nhiều bạn gái có cách chọn người yêu giống bạn , có một cái ngân hàng để rút tiền khi cần , có một vệ sĩ kiêm tài xế miễn phí , có một cái để khoe với mọi người là " Tôi có người yêu",có một kẻ chịu nhận mọi lỗi lầm về mình , một kẻ an ủi , dỗ dành bạn khi bạn tỏ ve tỏ vẻ 1 chút ..... Bạn đọc đi và suy nghĩ xem tôi nói có đúng không nhé!!!

    Ngoài người nêu ra chủ đề này thì còn 1 số kẻ "thừa nước đục thả câu " , chuyên nghề "đâm bị thóc chọc bị gạo" và một số kẻ hãnh tiến bị tây hoá nên coi thường dân tộc , coi thường đồng bào . Người Việt Nam có những điều cổ hủ cần thay đổi nhưng những điều đó là do lịch sử và điều kiện phát triển của đất nước , những điều đó sẽ được thay đổi .
    Daicaxahoiden
  2. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngoisao... bạn thật là ngốc chỉ vì một cái tát mà bạn chia tay sao ? sao bạn ích kỉ quá vậy ,bạn nghĩ mình là ai ? Mình cũng là con trai minh không bảo vệ cái sai của anh ta nhưng tại sao bạn lại trẻ con đến như vậy .Bạn đã hiểu là vì sao anh ta đánh bạn chưa ? Nếu bạn hy vọng sau này bạn tìm được một người không bao giờ đánh bạn ư ? Khó lắm bạn ơi ,mình nói thật đó ,mình tuy không bao giờ nghĩ mình sẽ đánh bạn gái của mình nhưng mình thấy hầu như con trai khi không kim chế được họ có thể tát bạn một cái nhưng đằng sau cái tát đó họ sẽ ân hận và rằn vặt biết bao ? bạn nghĩ bạn chia tay là tốt sao ? Bạn chữa tìm hiểu kĩ con người anh ta mà bạn đã kết Luân như vậy rồi .Mình nói điều này có vẻ hơi vô lý nhưng nó lại giúp cho bạn nhìn nhận lại vấn đề đấy . Bạn có cho rằng bố bạn là người vũ phu không ? Khi ban hư bố bạn tát bạn một cái , cũng như vậy anh ta tát bạn hẳn là có lý do .nhưng dù sao bạn đã chia tay rồi mình nói vậy hy vọng bạn và những bạn gái khác đừng nghĩ con trai Việt Nam bọn mình như vậy . Mình cũng mong rằng những bạn trai đừng bao giờ dùng bạo lực với bạn gái ,như vậy thì hèn lắm ( Nhưng đôi khi có những cái tát giúp chúng ta hiểu nhau hơn thì cũng mong những bạn gái đừng hiểu lầm .)
  3. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thằng nó không tát bạn nhưng rồi nó ra đi với tất cả những gì bạn có với 1 câu tạm biệt " Chúng mình không hợp nhau ".[/quote]
    Ngoisao... bạn thật là ngốc chỉ vì một cái tát mà bạn chia tay sao ? sao bạn ích kỉ quá vậy ,bạn nghĩ mình là ai ?[/quote]
    Nếu bạn hy vọng sau này bạn tìm được một người không bao giờ đánh bạn ư ? Khó lắm bạn ơi ,mình nói thật đó[/quote]
    anh ta tát bạn hẳn là có lý do[/quote]
    Nhưng đôi khi có những cái tát giúp chúng ta hiểu nhau hơn[/quote]
    Nói thật với các bạn, trước đây mình cứ tưởng là bọn đàn ông Việt Nam chỉ vũ phu ngoài đời thôi. Không ngờ vào đọc topic này, mình mới phát hiện ra là bọn đàn ông Việt Nam còn muốn hiếp đáp phụ nữ, hành xử vũ phu online nữa các bạn ạ. Thật tởm cho đàn ông Việt Nam!!! Thật chứ lỡ sau này có gặp đàn ông Việt Nam bên trời Tây chắc mình độn thổ xuống đất vì xấu hổ quá!!!
    Nói đến đây chắc chắn sẽ có những thằng nhao nhao nhảy vào hỏi: "Thế cho hỏi anh có phải là đàn ông Việt Nam không?". Dĩ nhiên anh là một thằng đàn ông VN chân chính. Vì sao anh lại nói như vậy? Trước hết là anh hoàn toàn có khả năng kiểm soát được tất cả những hành động của mình, và phân biệt được thế nào là một hành động và tránh xa nó; còn bọn mày thì, thôi nói cho nó nhanh, là không có khả năng như anh. Thứ hai, một người đàn ông chân chính trước tiên phải thoả mãn tối thiểu các điều kiện sau: không nói tục, chửi thề; có đánh răng trước khi hôn bạn gái; không tỏ ra khó chịu khi bạn gái đang trang điểm; không nhìn chằm chằm vào những cô gái khác khi đang dẫn bạn gái đi chơi; không ngủ gật trong rạp khi bạn gái đang xem phim Hàn Quốc; không hỏi những câu đại loại như: "Thế anh có phải là đàn ông hay không?"; v.v... như thế đã.
    Gửi bạn Ngoisaocodonmaimai:
    Quyết định của bạn cực kỳ đúng đắn, mình hoàn toàn ủng hộ bạn. Mình nghĩ là bạn đã có một kinh nghiệm tốt trong việc nhận xét. Chứ nếu lỡ bạn lấy thằng này rồi, suốt ngày nó mắng nhiếc, chửi rủa, rồi mỗi lúc lên cơn nó còn tát, đánh đập, hành hạ, hạ cẳng chân thượng cẳng tay với bạn . Ghê lắm bạn ạ. Đừng tin vào những biện minh cho những hành động vũ phu của một thằng đàn ông b]. Đừng phạm sai lầm! Đừng! Đừng!!!
    To cayto9mon: Mình hi vọng bạn gởi bài với lời lẻ nhẹ nhàng hơn, tránh đả kích và chửi mắng người khác. Hơn nữa box chúng ta là box tư vấn tình yêu. Thân
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 21/10/2003
  4. 29f5

    29f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  5. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi tranh cãi anh đã tát cho tôi 1 cái, tôi đã không ngần ngại giáng trả lại cho anh cái tát đó, anh trợn tròn mắt lên nhìn tôi như không tin vào điều đó. Hôm sau chúng tôi cùng ngồi nói chuyện và chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay ko bao giờ còn xảy ra giữa 2 người nữa cho đến 2 năm sau anh bỏ tôi theo người con gái khác. Tôi ko boết lúc đó tôi hành động đúng hay sai,tôi chỉ nghĩ rằng phải có sự công bằng giữa cho và nhận thôi.
  6. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ban sai hay khong u? The ban co biet tai sao ban lai an tat khong? Chac phai co li do chu nhi? thu that la toi chua tat co nao dau! nhung cai gi dang tat thi cung phai tat cho chua?
    Lan sau biet the ma rut kinh nghiem! Dung co hoi ti la doa bo nguoi ta.(tat nhien la ban dung, neu anh chang do sai that) hêhhhe....
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê, đúng sai chưa biết thế nào, nhưng bạn lập topic có cái
    tên nhạy cảm quá đấy. Sao cứ phải là VN, nơi nào chẳng có người tốt người xấu. Mà đã chắc gì thằng người yêu của bạn là người xấu như bạn tưởng, có thể hắn cục cằn tí thôi. Tôi chẳng bao giờ bênh những thằng như thế, tôi cũng khẳng định mình ko phải người tốt, nhưng bạn đã sai khi vơ đũa cả nắm như thế. Chẳng lẽ lại lấy cái topic "Acid- phụ tùng ko thể thiếu của đàn bà VN thời nay" hay "Đàn bà VN-đáng để yêu ko?" chỉ vì tôi tức một ai đó? Còn về chuyện của bạn, chẳng thể kết luận được cái gì nếu chỉ nghe lời bạn nói. Tôi có biết bạn là người thế nào đâu. Nếu bạn đã có hẳn một thằng "người yêu" mà bây giờ bạn mới nhận ra nó là đồ bỏ đi thì bạn nên trách mình và xem xét lại khâu "chọn người "của bạn. Bạn đã vội vã quá, hay chỉ "yêu chơi" thôi. Tình yêu là trò chơi àh? Còn nếu bạn đã chọn lựa kỹ càng, tin rằng tôi có thể nói câu "trai tài gái sắc" với bạn(nếu nói câu "nồi nào vung nấy" nghe có phần thiếu lịch sự).
    P/S: Đang bực nên muốn trút giận tí, có lời nào thái quá xin thông cảm cho.heh heh...



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    He he nghe hay chu*a ha? ba` con , anh ban nay noi nghe hay qua , nhung ma cung CHA?NH qua'' muc day . Toi noi thang ra nhe , nhung nguoi nhu anh ban moi la nhung nguoi ma cac ban gai can phai luu y va moi thuc su nguy hiem doi voi co gai nao di''nh vao day , ngam nghi ki ma xem =)
    Con ve chuyen cua? em gai gi do chi vi 1 cai ta''t ma` da cho anh ta go out roi thi xem ra cung khong nen . Moi thu can phai xet net va suy nghi chu khong nen nong gian ma mat khon .... Va lai tinh yeu that su dau co die^~n bie^''n theo kieu nhu vay dau ... The nen co the goi la can phai tu xem xet lai chinh ban than minh di roi moi noi den chuyen khac nhe em ga''i !


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  9. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em xin thua tạm thời đàn ông m** r* Việt Nam vô điều kiện ạ! he he
    Bài viết đã được sửa chữa. Lần sau mà còn viết bậy viết bạ thì sẽ mất nick! (Mod)
  10. kkt

    kkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi... lai vo dua ca nam. Cung may la em chua yeu Mike Tyson chu neu khong em lai bao "Dan ong My that vu phu".

Chia sẻ trang này